1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói hay về tình yêu-tình bạn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TogetherForever639, 04/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu con người chỉ khác với sự động cỡn ngu xuẩn của thú vật nhờ vào 2 việc thần thánh: đó là âu yếu và hôn.
    Tình yêu khiến kẻ ngu thì khôn ra còn kẻ thông minh hoá ra ngu đần.
    Tình yêu là gì? Đó là khi cả 2 cùng nhìn về một hướng.
    Với người phụ nữ: tình yêu là cuộc sống. Nhưng với người đàn ông thì tình yêu và cuộc sống là 2 thứ riêng biệt.
    Thiên đường, không có cơn giận nào như tình yêu đổi thành thù thận.
    Đàn bà khi yêu thì ai cũng ghen, nhưng lại không cho phép đàn ông được ghen mình.
    Sống trên đời ai cũng một vài lần yêu và được yêu, nhưng nếu muốn tìm tình yêu đích thực, đôi khi phải đi mất cả cuộc đời.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Người khôn để miệng trong tim ,kẻ dại để tim trong miệng
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau phải yêu vô hạn
    Đã là bạn phải hết nghĩa vô bờ
    Sống trên đời phải có ước mơ
    Tìm hạnh phúc chứ ko xin hạnh phúc.
  4. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu của bạn không làm nảy sinh được tình yêu từ phía kia nghĩa là nếu bạn yêu mà không được yêu thì đó là sự bất lực và bạn là người bất hạnh (nhảy xuống cầu Bình Triệu tự tử cho rồi đi sống làm gì cho chật đất).
    Với male: yêu là mất ở trong người một... ít còn nếu ai được trời phú cho sinh lực dồi dào thì yêu là mất ở trong người một... lít.
    Với female: ngược lại thay vì mất như male thì là được và cũng chẳng cần phải có sinh lực dồi dào làm gì (vì một mình male dồi dào là đủ rồi).
    Hè hè hè
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhảm nhí
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Dec23 ạ, tôi đã từng nói với cô là tôi chẳng bao giờ chủ trương đi kiếm chuyện hay gây hấn với ai cả, nhất là với phái nữ do đó tôi rất mong muốn là cô đừng bắt tôi phải làm cái điều mà tôi hết sức tránh. Tôi nói sao là chuyện của tôi không cần cô xen vào để nói những lời khó nghe này đâu. Nếu tôi vi phạm quy định của diễn đàn thì cứ lock nick tôi lại nhưng lần này làm ơn đừng lock vì cái lý do nhảm nhí như lần trước nữa. Tôi đã từng để ý rất nhiều lần cô lock các members khác vì tội spam nhưng chính cô mới là người spam nhiều hơn ai hết đó. Đừng tưởng rằng làm mod rồi thì muốn sao được vậy nhé. Có thể tôi nhảm nhí thật nhưng dù sao còn đỡ hơn những kẻ lập ra những topic tào lao dụ thiên hạ vào cãi cọ chuyện bao đồng như Ai iu tui hông chẳng hạn. Trước khi nói ai thì phải tự nhìn lại mình, cô chưa là hạt cát gì trong sa mạc đâu mà vội lên mặt nhé. Tôi rất tiếc rằng hôm nay, lần đầu tiên tôi phải viết nặng nề như vậy với một bạn gái mong rằng từ nay trở đi cô đừng reply lại bài của tôi nữa, tôi cũng sẽ không đụng vào thế giới riêng tư của cô đâu, cô cứ yên tâm. Chào cô!
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  8. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cô dec23 ạ, tôi vào ttvn sau cô nhiều, nên chuyện kinh nghiệm trên mạng tôi không dám so sánh với cô. Cô đã từng đọc các bài của tôi nên tôi là người thế nào chắc cô cũng đoán được phần nào. Tôi không phải là người thích ăn nói lỗ mãng, tôi cũng chẳng bao giờ ăn nói không phải với bạn gái cả. Từ ngày đầu cô bắt đầu post bài đã chọc ghẹo tôi và cô thấy đấy, tôi vẫn vui vẻ như thường có giận dỗi gì đâu. Không những cô mà bất cứ cô bạn nào cũng vậy thôi, tôi đã nói nếu các cô ghẹo tôi mà thấy vui thì tôi sẵn sàng cho các cô ghẹo, vì tôi có thiệt hại gì đâu. Có điều cô cũng nên nhìn lại là lần này cô ghẹo quá lắm, cô dùng từ làm tôi thiệt là muốn nóng đầu ghê. Ghẹo thì ghẹo cho vui thôi, cô cũng nên xem lại không nên nói nặng lời như thế. Cô thì coi chuyện lên mạng là để relax tôi cũng thế nhưng tôi tương đối nghiêm túc hơn. Tôi không muốn làm buồn lòng bất cứ ai cả, tôi chỉ muốn làm cho mọi người được vui thôi, đối với cô cũng vậy, tôi cũng chỉ muốn cho cô vui chứ đời nào tôi lại muốn trách móc cô làm gì. Hôm qua lúc đọc bài của cô, thú thật là tôi bực mình lắm vì thấy cô sao nói nặng lời quá thể. Nhưng thôi, hôm nay cũng hết rồi, cũng chẳng còn trách móc gì cô nữa. Dù sao thì cô cũng là con gái, lại là dân Sài Gòn đồng hương và cùng tuổi cũng xa nhà đi học như tôi nên ít nhiều tôi cũng có hoàn cảnh khá giống như cô (chứ tính tình thì chắc là không rồi), nên tôi viết thế kể ra cũng hơi hẹp hòi và nặng nề quá với cô. Thôi thì tôi xin lỗi cô vậy, cô cũng đừng vì thế mà phật ý nhé, tôi không phải là muốn bình phẩm cách làm việc và phong cách của cô đâu. Chẳng qua tôi chỉ nhìn thấy rồi trong lúc máu bốc lên đầu thì viết ra thôi chứ tôi chẳng bài xích gì cô đâu. Thôi nhé, tôi viết cũng khá dài rồi, dừng ở đây thôi. Cô vui vẻ lại đi nhé, dù sao thì đây cũng là diễn đàn chung do đó tôi không muốn vì sự lấn cấn giữa tôi và cô mà làm ảnh hưởng tới các member khác. Cảm ơn bài huýt sáo của cô, tôi chẳng có gì đáp lại, thôi thì tặng cho cô một bài hát tôi mới sáng tác vậy (tôi chủ trương cây nhà lá vườn mà). Tạm thời thì chỉ có lời thôi, đợi tôi convert từ file .ACT sang .WMA rồi sẽ post lên cho cô nghe sau vậy. Bye!
    CHÁY MÃI MỘT LỜI CA
    Nhạc và lời: Lê Đức Hoài
    Lời 1:
    Chúng tôi thường ngồi hát với cây đàn ghi ta
    Nghe trong lòng chợt ấm áp tiếng đàn, câu ca
    Trao nhau ngàn lời nói với tiếng cười bao la
    Những con tàu chuyển bánh đã quay về sân ga.
    ĐK:
    Đàn ai ngân, trong đêm tối lung linh ngàn sao
    Từ sông sâu về với non cao
    Dù xa nhau, lòng vẫn thấy nôn nao
    Bạn thân ơi! Khắc ghi câu hát, đi vào chiêm bao.
    Lời 2:
    Tôi ôm đàn ngồi viết những giai điệu đơn sơ
    Nghe tâm hồn thổn thức ánh trăng vàng nên thơ
    Khắp đất trời chìm trong tiếng rung động giây tơ
    Như nhắn nhủ đừng quên những tháng ngày bơ vơ.
    ĐK:
    Lời tơ vương, gửi theo gió bay đi ngàn phương
    Điệu du dương gửi đến quê hương
    Người đi xa, còn trong nắng trong sương
    Dù nơi đâu, trái tim vẫn ấm, muôn vàn yêu thương./.
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Em xin can hai người ạ. Dù sao chị dec cũng chỉ có ý đùa thôi. Với lại, chủ đề của topic là những câu nói hay về tình yêu- tình bạn
    To anh hoavanno: mọi người trên ttvn này biết nhau thì trêu nhau cũng là chuyện bình thường, anh ạ. Trêu chứ cũng không có ý gì đâu

Chia sẻ trang này