1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói khiến trái tim bạn rung rinh và đập loạn nhịp

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bà ui! tắm cho heo đi .hehehe
  2. ciao8479

    ciao8479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! em muốn ....
  3. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em em... em... hì hì hì...
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    You''d better eat well and sleep well while i''m not there with u yet...
  5. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Câu nói rung rinh nhất, sung sướng nhất là: " tháng này được thêm x đồng"
  6. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thêm xiền để mua lược hả ??????
  7. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Em muốn dựa vào vai anh!
  8. mrhugolino

    mrhugolino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Luồn qua mái tóc anh, em muốn...
  9. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    11h đêm. Một buổi tối mưa tầm tã mãi không dứt., đang chuẩn bị ngủ thì nhận được điện thoại của T. " Anh đang đứng trước cửa nhà em. Em ra ngoài đi"
    Khoác vội cái áo, lén nhẹ cầm ô đi ra ngoài và khoá cửa thật khẽ. T đang ngồi trong xe, mặt đăm chiêu, nhìn thấy nó đi ra, T vội mỉm cười và mở cửa xe " Em vào đi.". Nó chui vào trong xe, hơi rùng mình vì vài giọt nước mưa thấm vào người.
    Hai người cứ thế đi qua bao con phố, nó chỉ lặng im, không nói với T lời nào và nhìn chăm chăm ra ngoài màn mưa trắng xoá. Tự dưng cảm thấy nhói lòng...T mở lời: " Em còn yêu anh không?" Nó không trả lời, một lát sau nó hỏi " Công việc của anh thế nào? Bố mẹ và bà có khoẻ không anh?" . T bảo " Ừ, vẫn vậy. Anh đang có chuyện. Em đừng nói sang chuyện khác" Nó nhìn T và cười. 10 năm quen nhau, hai đứa hiểu nhau quá mà. Đến một khu phố vắng, T dừng lại, và ôm nó. Nó cứ ngồi như thế, rồi như chợt tỉnh ra, nó đột ngột bảo T " Muộn rồi, về đi anh".
    Đôi khi cảm thấy áy náy và ân hận khi rời xa T, là những khi 2, 3h sáng nhận được tin nhắn " Em đã ngủ chưa? Anh đang buồn, đang uống rượu và nhớ em lắm". Đêm đó nó lại không thể yên tâm ngủ được.
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 23/11/2007
  10. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    I love you, loving you as the mouse love the rice.

Chia sẻ trang này