1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói khiến trái tim bạn rung rinh và đập loạn nhịp

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đọc đoạn văn này, nếu không rung rinh loạn nhịp thì cũng sặc vì cười:
    chào cả nhà, một buổi chiều đầy nắng và gió. Một tuần mới lại bắt đầu- tiếp tục những chuyện vui buồn mà ta chẳng thể nào biết trưóc để tránh hay làm thế nào để tránh, chỉ biết chắc một điều...ta vẫn tiếp tục sống, tiếp tục hướng về phía trưóc của mặt trời. Thành Sơn sau khi quyết định công bố có những thay đổi khá nhiều về mọi mặt thế nhưng cũng không quên nỗi đau của những ngưòi bị tử nạn trong vụ sập cầu - những ngưòi dân bị bão Le-ki-ma làm ảnh hưởng. Chẳng thế mà vài ngày trưóc bầu trời Sơn Tây luôn luôn bị những đám mây đen bao trùm những cơn mưa...thế nhưng hôm nay trời ST thật đẹp những ánh nắng đã lại quay lại con ngưòi ST lại tiếp tục sống và làm việc, Nhìn mọi người đi làm,những học sinh tới trưòng thích thật như cho ta có động lực để tiếp tục học và làm việc.
    Link đây: http://www8.ttvnol.com/forum/hatay/937704/trang-56.ttvn
  2. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    " Nhóc ơi, anh nhớ em nhiều lắm"
  3. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    bị gọi là : "Đại ka"
  4. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "Nhím giỏi nhỉ, làm cho anh chết mê chết mệt!" Hừm, kết quả là đứa nào chết mê chết mệt đây? Mình hay tên đó?
  5. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    " Em yêu anh!" <-------- đã từng khiến mình tí nữa thì tí nữa.....
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    anh mà chọc cái cây đó vào người em, thì em khóc
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngủ được! Anh nhớ em!
  8. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lại mệt rồi, không biết tự chăm sóc gì cả.
    Lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm và cả khăn nữa nhé.
    Không ở bên chăm sóc được người ta lo lắm đấy.
  9. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    " Anh có biết hôm nay , thấy anh buồn, anh có biết em cũng buồn không? Em buồn vì anh đã mắng em ! "
  10. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    " Đối với anh chỉ có hoặc là mình là người yêu của nhau, hoặc không là gì cả. Anh không thể làm bạn như em đề nghị được"
    Khi mình nói chia tay, "chúng ta sẽ là bạn T nhé", T đã nói thẳng với mình như vậy. Bất ngờ không thốt nổi lời nào. Giờ thỉnh thoảng vẫn gặp lại nhau, vẫn là những lời hờn giận, trách móc của T như ngày nào. Và với mình những cảm xúc đó vẫn còn tươi mới như hôm qua, vẫn còn rung rinh lắm lắm.
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 22/11/2007

Chia sẻ trang này