1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU NÓI LÀM BẠN MÂT HẾT CẢ SỨC ĐỀ KHÁNG TRƯỚC NGƯỜI ẤY!!!.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Vắng Chàng điểm phấn trang hồng với ai
    Anh Xuân Bắc mà Đuổi hình bắt chữ câu này thì cánh mày râu cứ là "Mát lòng mát dạ" như anh Long Dzũ có lần phát biểu.
  2. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    "stay the same"
    chỉ một câu nói đơn giản, dường như chẳng có gì, nhưng đó lại là điều làm tôi không thể không vui sướng và hạnh phúc được. Vì biết người ta của tôi chưa bao giờ thay đổi...
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hiihi , Đọc bài đậu phụ hay thật , kko hiểu đã lọt bao nhiêu con cá rùi nhỉ
    Đúng kiểu oánh là oánh cho oanh tạc
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh yêu em nhiều lắm, hôn môi em một nghìn cái.
  5. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    [=quote] Em ơi, lúc trên trường, anh chỉ muốn chạy đến bên em, khi đến bên em anh chỉ muốn thật gần em .... [/=quote]
    Đọc tới đây đã thấy lấp ló mây sợi râu màu xanh .... Đọc tới cuối cùng thì thấy nguyên 1 con Yêu Râu Xanh ... Cứ tưởng mình đa nghi nên nghĩ xấu người ta, ai dè ....
    Khiếp thật !! Bài này mà đọc từng tí từng tí 1 ... trong căn nhà phụ huynh đi công tác 3 ngày .... bởi 1 giọng nam trầm ... cửa phòng kín ... đệm êm ...chăn ấm ... LÀ XONG !!
    Công nhận rất dễ mất đề kháng, nếu ở nhà 1 mình với hắn. Chứ đang ngồi Cafe, anh có thích làm chồng hay làm cha, làm ông nội ... thì mặc xác anh.
    Vote 5* vì bài viết cực kì thực tế ...
    ( Phải tránh xa cái ông này ... nguy hiểm cấp cao ... nhỡ có ngày ... dại mặt ... )
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích nói mỗi câu này cho người nào đấy của tớ:
    "Trời mưa đường trơn, xin anh đừng đi"
  7. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy nàng nghe tin đầu trọc bên Nga giết sinh viên , thế là " tối nhớ đừng ra ngoài nhé , anh mà làm sao thì em cũng không thiết sống nữa ... "
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào em, hình như em chưa thực sự sẵn sàng? Anh hiểu, em như thế cũng đúng, nhưng với tư cách là người chồng chưa cưới của em, anh sẽ có trách nhiệm làm em thấy tin tưởng, yên tâm và thực sự sẵn sàng.... ( sau đó thì những lí lẽ khiến người con gái tim rằng, tôi là người duy nhất, là người sẽ cưới cô ta, là.....)
    Muốn người con gái dâng hiến, cách duy nhất là làm cô ta thấy yêu thương, tin tưởng và thực sự thoải mái khi bên bạn..... nói thật, hơi khó đấy anh em ạ... tôi đã phải mất bao năm mới cò cưa được bẩy tám em thôi.
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhưng( tôi xin nói tiếp). Vấn đề quan trọng hơn và thực sự khó hơn là vấn đề khác.... khi các bạn "nhận "ra rằng hình như mình không còn "yêu" cô ấy nữa thì phải. Nguy hiểm đây, đây mới là lúc phải giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc. Bạn sẽ phải vận dụng mọi kiến thức ( nhất là về tâm lí), điều quan trọng là bạn phải thể hiện, bạn rất đau lòng khi phải chia tay cô ấy, kế tiếp, tìm hiểu tâm lí cô ta và hướng cô ta suy nghĩ theo một câu chuyện nào đó ( lãng mạn vào ).Bạn sẽ phải làm cho cô ta thấy luôn kính trọng, luôn thương yêu và luyến tiếc ngay cả khi chia tay. Cuối cùng thì không quên mục đích chính là phải dứt điểm, tức là chốt lại mọi lí lẽ đều dẫn đến việc " yêu lắm nhưng không thể tiếp tục..."
    "Xin " của người con gái đã rất khó, nhưng việc xin xong mà người ta không " tiếc" là điều khó hơn. Hãy chứng tỏ rằng bạn là người đàn ông xứng đáng được fần quà của thượng đế
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề nữa các bạn thường gặp ( của những đôi còn ngây thơ):
    Bạn thấy cô ta bồ kết mình, ừ, bạn thấy cũng hay hay và muốn " thử". Và, bạn tiến hành. Nếu bạn vồ vập ngay từ đầu thì tôi tin chắc nhiều khả năng bạn sẽ để mất phần quà ngay.
    Thế nhưng, ngay cả khi từ từ bạn cũng gặp nhiều khó khăn. có thể, lúc đầu chỉ cầm tay,ôm hôn sơ sơ, cô ta sẽ hơi phản ứng chút xíu, nhưng vấn đề bạn sẽ gặp phải khi đi tiếp là gì???? Đó là việc người bạn gái đó, bắt bạn phải khẳng định " tình trạng" của bạn, cô ấy bắt bạn khẳng định tình cảm. Câu hỏi thường thấy là: " anh! chúng ta là gì nào?"
    Với người " sắt đá" thì sẽ chẳng hề hấn gì và nói cho cô ta biết đã " iu" cô ta rồi. Còn với một số anh chàng trẻ ( thường là vừa bước vào tình trường ), còn lưu chừng đên "lương tâm" thì cũng bối dối. Vấn đề các bạn cần thể hiện khi không muốn " mạo hiểm" nói lời yêu là: Khi bạn đang " tấn công", cô ta đẩy phắt bạn ra và hỏi: " anh làm gì thế?". Tiếng yêu không nói nhưng bắt buộc bạn phải nói những cái tương tự :" em, em thật quyến rũ, trái tim anh đã không thể kìm nén trước vẻ đẹp mê hồn của em. Anh nghĩ, trái tim anh đã thuộc về em...vĩnh viễn."
    Tóm lại , bạn phải làm cho cô ta biết rằng, khi đó bạn còn ...hơn cả yêu của cô ta, Nhưng đừng manh động mà xâm phạm vùng đó quá thô bạo, bạn sẽ nhận được sự fản kháng đáng sợ đấy. Các tiến hành chi tiết tiếp theo không tiện nêu rõ tại đây. Chúc thành công

Chia sẻ trang này