1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU NÓI LÀM BẠN MÂT HẾT CẢ SỨC ĐỀ KHÁNG TRƯỚC NGƯỜI ẤY!!!.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hay thế nhỉ, vào đọc thấy choáng...
    cái bác đậu phụ yêu nhiều thế mà k thấy chán à??? cứ đợp được các em xong là :" thôi nhé từ nay chúng mình chia tay à"
    Mà bác giỏi thật, bác làm thế nào mà đến khi chia tay các em ý không phang cho bác mấy phát nhỉ. Bái phục
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thì có gì đâu, tôi còn thuộc loại trung bình kém ấy chứ. Bẩm sinh đến bây giờ, tôi có một lần nào khéo mồm đâu, toàn bạn gái tôi bắt tôi phải nói thế đấy chứ. Trong khi, tôi sợ nhất cảnh ai đó vác bụng đến bắt cưới ngoài ý muốn của mình, tôi muốn khi chia tay, người ta vẫn yêu thương và tôn trọng tôi..... Nói chung, có nhu cầu thì phải giải quyết thôi, nếu người yêu không cho thì tìm người khác, tôi chẳng đến nỗi bắt ép người ta
  3. shumi

    shumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Câu mất hết sức đề kháng là câu : THẰNG KHỐN NẠN......
    Nói thế thì mình còn gì để nói nữa cơ chứ. Đúng là khốn nạn thật
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung là tốt nhất 2 phe không nên chê nhau nhiều .Con trai trở thành như vậy cũng do nhu cầu của không ít con gái và ngược lại ....Có cái gì tự nhiên sinh ra đâu ...
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em hơn Bác Hồ yêu Tổ quốc.
  6. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Tớ đã chui vào rọ với người đã nói với tớ câu này lúc mới quen: Suốt từ tối qua anh chẳng làm được cái gì ra hồn cả, anh chỉ nghĩ đến em thôi. Về ở cùng anh nhé, để anh yên tâm làm việc!!!
    Có lẽ mình cũng điên thật khi chia tay lúc 9;30PM, về đến nhà lại vào mạng chát đến 12PM mà sáng ra 7am đã lại phải lên mạng chát tiếp với ông ấy. Buổi trưa thì nhận được mes. trên, thế là chi gần 1 năm đã chui vào "thòng lọng" của ổng rồi.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Để mất hết sức đề kháng???? Tuỳ thuộc vào cảm xúc của 2 bên+hoàn cảnh. Cũng chẳng cần nói gì nhiều nhưng cảm xúc mạnh sẽ lôi cuốn.
    Những câu nói khéo quá đôi khi fản tác dụng
    Tuỳ từng đối tượng muh.
  8. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    anh yêu ờ , em yêu anh nhất cơ
    ờ anh cũng yêu em hơn cả em yêu anh
    vâng , em hiểu nhưng em thấy đôi gucci ấy đẹp wá cơ ...
  9. Black_Germ

    Black_Germ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, câu này tầm thường
    Nàng hiểu là bác tốn thêm mấy ngàn để đi xe ôm về mà
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gái của em thích nhất câu này của em:
    Mẹ kiếp, tao yêu mày thế không biết (cộng thêm động tác véo mũi)

Chia sẻ trang này