1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu nói làm cho các gái cười dành cho gà kô có khiếu hài hước khi tán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlet

    Hienscarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có đứa tán mình kiểu này, cũng cười nhưng nghĩ bụng tán gì mà ngu vãi, nghe điêu vật
  2. tennaochuaco

    tennaochuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em: anh có yêu em mãi mãi ko
    Anh: ko, anh ko muốn yêu em nữa đâu mà anh muốn cưới em và sống với em mãi mãi
    em: cười sung sướng

    Được tennaochuaco sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 30/11/2007
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hỏi : anh có nghĩ là anh sẽ nuôi đc em và con em k ? ( có vote 5* nhé )
  4. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hi em kô bít tưởng mấy câu đó của anh quacker xin lổi các anh nhưng bọn gà như em muốn bít cách nói hài hước theo kiểu nói chuyện về những người xung quanh, người nổi tiếng, người quen chung (nhưng không thân lắm với cả hai người)lấy một chuyện gì đó hơi buồn cười, hơi kỳ quặc, hoặc hơi lố bịch của một người ra, phóng đại lên, rồi phân tích, nhưng gà như tụi em khi ngồi tán suy nghỉ nát óc có khi đc 1 chuyện gì đó cũng kô bít nói theo kiểu hài hước như thế nào, mong các cao thủ chỉ dạy chi tiết hơn những chuyện như thế để có thể lấy ví dụ những chuyện đó sáng tạo và áp dụng khi tán.
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    nếu nó là của anh thì chắc chắn rồi
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu hài hước không phải sở trường thì đừng cố mà phản tác dụng. Cùng một truyện cười, có người nói ra thì duyên mà có người nói ra thì thô hoặc nhạt phèo. Nó là năng khiếu cả. Đi tán gái thì cứ dựa trên tài năng có sẵn mà phát triển thì hơn.
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    chính xác! điển hình là tôi chẳng có năng khiếu trong việc này, kể chuyện cười xong nhìn xung quanh mặt ai cũng nghệt nhu ngỗng ỉa đùn, chán chẳng buồn khóc
  8. orawind1

    orawind1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác nói lời fải jữ lấy lời nhá
    Em thấy cách nói hài hước kiểu này nó còn tùy vào người roài, có tập thì cũg ko khá hơn dc bao nhiêu. Tốt nhất có j bác nói nấy, chứ áp dụg nhiều khi nó hơi fản tác dụg
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    mình bảo anh ý : Anh thật khùng khùng điên điên
    Anh ý bảo: nhưng mà anh rất thông minh
    MÌnh: không, anh ngốc lắm
    Anh ý bảo: Anh là người rất thông minh, vì anh đã chọn em
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    híc, cứ nhìn thấy mặt anh ý là mình lại vui rồi, hình như chẳng lúc nào không cười khi ở bên anh ấy, cho dù anh ấy đang kể chuyện cười, đang hát một bài vớ vẩn gì đó, đang khó khăn nhăn nhó vì sợ mình hiểu nhầm, đang đứng đợi mình, đang lén lút làm chuyện mờ ám (nup sau goc cay, giấu quà trong phòng khách...)
    Ui, mình nhớ người ta quá cơ

Chia sẻ trang này