1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói mà bạn tâm đắc

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ah_con_ma, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất là câu. Anh yêu em không phải vì em xinh. Không phải vì em giầu, không phải vì bất cứ cái gì em nghĩ ra. Mà anh yêu em, đơn giản vì mỗi em stupid vì không biết anh yêu em vì cái gì. Hi hi. Cả nhà biết ai phát ngôn ra câu này không ạ? Từ hồi lớp 8 lận.
    Cũng thích câu. Không bao giờ đầu hàng, hối hận và quay đầu lại.
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khoái cái câu gì của Phật mà đại loại là gì nhờ...hình như:" đời là bể khổ, quay đầu lại là bờ...." Tức nghĩa là chết đi à? he he
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Phật pháp thì phải gặp câu này : Có có không không, không không có có. Có không, không có... Có vẫn hơn không. ^_^ .
    Nói gì thì nói chứ Phật giáo đòi hỏi sự tâm đắc và trải nghiệm. Để hiểu được thì khó thật nhưng cũng rất dễ nếu đã từng trải qua mà thành tâm tìm hiểu cội nguồn của sự việc. Chẹp, hơi khó hiểu phải không ạ. Tớ được học 2 tháng khoá nghiên cứu Phật giáo tu hành nhân ở chùa Hương ạ. Cũng hiểu được phần nào. A di đà phật.
  4. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hum nọ dòm quyển lịch thấy mấy câu thơ hay hay :
    " Người từ vô tận tái sinh
    Đi qua trần thế mang tình nhân gian ."
  5. ah_con_ma

    ah_con_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    câu này coi bộ hợp với phim Truyền thuyết liêu trai nhỉ!!! Ngay lúc này tớ đang rất thik câu :
    Nếu mọi việc ko được như ý mình thì cũng ko để nó được như ý người ta... ( giống dạng ko ăn được thì đạp đổ ý mà )
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sống là đấu tranh. Yêu là giành giật...........
  7. meo_con_xinh_xinh

    meo_con_xinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Câu này nguyên văn là:"Đời là bể khổ,quay đầu lại là bờ,buông dao đồ tể cũng thành phât."---->triết học nhà phật dấy
    Còn mấy câu tâm đắc nữa tối vìa vít típ
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    ah cái đó thì còn tuỳ: dạo này mình hay nói câu này ghê cơ
    ah ừ nếu cậu muốn : lâu lâu ko phun ra câu này khích đểu đứa nào hờ hờ hờ
    Câu nói rất thick nghe : em có lạnh ko??? he he he
  9. Xiao_Yun

    Xiao_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    câu đó có phải "khổ hải vô biên , hồi đầu thị ngạn " ko pác ?
  10. Xiao_Yun

    Xiao_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Hi` câu đó nghĩa là biển khổ vô biên , quay đầu lại là thấy bờ ngay
    Được Xiao_Yun sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 19/02/2006

Chia sẻ trang này