1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói, mẩu chuyện .... đầy tâm lý ?!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hoailong, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chắc các pác cho em bon chen vào box này 1 tí nhé. Em cũng thích môm tâm lý này lắm . Nếu nói về tâm lý thì em chỉ thích nhất 1 câu , tự nhiên em nhớ ra
    " Muốn biết tâm lý của người khác phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác , nhìn nhận sự việc, sự vật 1 cách khách quan nhất khi bạn là là người đừng ngoài cuộc tranh cãi ".
  2. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    49
    Rất hay . Cần fải có sự đồng cãm & nhận thức khách quan; &ngoài ra còn fải có kiến thức nửa mỚi hiểu rỏ được sự việc, sự vật fát triểN RA SAO .
    Nếu K0 có kiến thức thì củng như K0 ...
  3. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Rất hay, vậy mới biết con ếch ở đáy giếng thì thấy trời nhỏ bằng vung.. cuộc đời aza chỉ biết sống theo cách luôn đạt ra câu hỏi trước mọi chuyện: Tại sao, như thế nào, ai, khi nao` .v.v... nếu trả lời được thì nghĩa là mình đã giải quyếtđược vấn đề đó rùi... thế thôi. Chúc moingười ở lại cãi nhau vui vẻ nhé
  4. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    49
    Câu chuyện của chú ếch ngồi đáy giếng
    Là một con ếch ngồi đáy giếng, nhưng con ếch cho dù nó có ngồi đáy giếng đi chăng nữa, nó vẫn thấy được vòm trời qua sự giới hạn của miệng giếng bằng cái vung .
    Đã từ lâu chú ếch nằm dưới đáy giếng sâu, vẫn nghĩ rằng thế giới dưới đáy giếng thật bao la, và bầu trời phía trên đầu chú quá nhỏ bé chẳng đáng quan tâm.
    Cứ thế cho đến một ngày kia, chẳng may có một chú ếch khác lọt xuống đáy giếng kể lại thế giới bên trên ấy, chú ếch kia mới vỡ lẽ ra?
    Người tự cao tự đại cũng giống như thế, họ nghĩ rằng sự hiểu biết của mình thì bao la, tài trí của mình thì vượt trên mọi người, chứ không biết rằng trong thiên hạ còn có người giỏi hơn mình trăm ngàn lần.
    Kiến thức có được là nhờ không ngừng học hỏi và nghiên cứu, kinh nghiệm có được là nhờ những lần khốn khó, dôi lúc fải chịu thất bại chua cay, và có khi phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt & máu, do đó mới có câu nói: kinh nghiệm xương máu.

Chia sẻ trang này