1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tiếp sức cho cuộc sống của bạn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói tiếp sức cho cuộc sống của bạn

    Có lẽ thật nhảm nhí khi bảo rằng chỉ những lời nói thôi có thể tiếp sức cho mình. Nhưng mà đôi khi chỉ những lời nói giản dị đã làm cho mình tiếp bước trong cuộc sống và trở nên vững vàng hơn rất nhiều.
    Mẹ tôi thường bảo tôi tồ tẹt và chẳng làm được gì. Dạo này , ví dụ như việc tôi luộc ngan cũng chưa chín, tôi đập trứng thì làm trứng vãi ra ngoài hay việc tôi thường xuyên bỏ bữa chỉ vì lười không ăn( 12h30 phải có mặt ở trường) mẹ tôi đã không hề trách cứ việc tôi ích kỷ không chịu xuống nhà nấu cơm sớm, và ăn sớm, ngược lại mẹ tôi im lặng. Tôi không biết mẹ nghĩ gì, chỉ biết là mẹ cũng thương tôi lắm vì biết tính con gái không chịu được áp lực lớn.
    Có điều khi tối nay, khi tôi ngồi nửa tâm sự nửa kêu với mẹ về việc tôi sẽ phải làm vào ngày mai, lần đâu tien đứng giảng bài* từ trước đến giờ gia sư tôi còn chẳng làm... mẹ chỉ yên lặng và nói rất dịu dàng với tôi:" Mẹ tin là không có việc gì là Cún không vượt qua".. Tôi không biết mẹ có nghĩ thế thật không nhưng mà lời mẹ nói làm tôi thấy tự tin lên rất nhiều.

    Tôi lại nhớ đến lúc thi đại học xong khối A, bài thi không được tốt như mong muốn vì tôi tính sai môn toán khá nhiều mặc dù bài khó nhất tôi cũng đã làm ra, môn lý cũng bị tính toán sai và môn hoá thì cũng bị nhầm thiếu phương trình nên bài toán coi như sai, tôi về rất thất vọng và định bỏ thi khối B vì nghĩ mình có ôn sinh đâu mà thi nổi cơ chứ. Thầy giáo đã bỏ một buổi dạy của thầy để đến nói chuyện với tôi là Thầy tin vào trí nhớ nhanh và ngắn của tôi, thấy tin T có thể học rất nhanh, sau đó quên rất nhanh, vì thế em hãy vận dụng lợi thế của mình mà học thật nhanh kiến thức trong 3 ngày còn lại... Thấy tin em sẽ đỗ đại học mà có khi đỗ cao ý chứ T nhỉ?!.. Có lẽ lúc đó thầy nói để động viên thôi chứ thầy cũng không đủ nhiều tự tin như thế ở nơi tôi, thế nhưng điều thầy nói đã làm tôi cố gắng rất nhiều... và thầy đã đúng...

    Tôi tin là lời nói của mẹ cũng sẽ có sức mạnh và quyền năng như lời thầy tôi nói.:)
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy làm điều đó đi , em tin là anh làm được mà
    Chỉ cần nghe được câu đó thì chả có việc gì khó cả he he he
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy làm điều đó đi , em tin là anh làm được mà
    Chỉ cần nghe được câu đó thì chả có việc gì khó cả he he he
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố quá làm gì, vô ích thôi.
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố quá làm gì, vô ích thôi.
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    A. Tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu ?????????
    Q. Siêu lợi nhuận
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 15/03/2005
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    A. Tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu ?????????
    Q. Siêu lợi nhuận
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 15/03/2005
  8. Maximus_Hero

    Maximus_Hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Hãy cố gắng lên, mọi thứ sẽ thuộc về bạn.
    Đó là câu nói mà tôi thấy tâm đắc nhất.
  9. Maximus_Hero

    Maximus_Hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Hãy cố gắng lên, mọi thứ sẽ thuộc về bạn.
    Đó là câu nói mà tôi thấy tâm đắc nhất.
  10. titantu

    titantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cách đây gần 4 năm, câu nói tiếp sức cho mình nhiều nhất là câu: Em biết không, em rất quan trọng với anh. Cứ mỗi khi anh nói với mình câu đấy là dù đang tủi thân đến mấy, dù vừa mới khóc sưng măt trước khi đến nhà anh, mình vẫn đứng lên đi tiếp được.
    Bây giờ, mình sống mà không có motivation, không biết sống để đạt được cái gì, không có cả một kế hoạch cho vài năm tới. Một tuần trôi qua lại nhìn lại, ừ, thế là hết một tuần rồi đấy. Mình đúng là đã để phí một tuần rồi.
    Vào trong này đọc các topic của mọi người, mình thấy đúng là mình đang tồn tại chứ không phải đang sống nữa. Phải thay đổi thôi. Mục đích sống bây giờ của mình là gì nhỉ??? Là gia đình. Sống vì gia đình, nói thì dễ lắm. Nhưng phải làm sao với cái gia đình của hai đứa trẻ con không chịu lớn????
    Anh ơi, câu nói nào của anh sẽ là động lực tiếp sức cho em trong cuộc sống đây?????
    Được titantu sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 16/03/2005

Chia sẻ trang này