1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tiếp sức cho cuộc sống của bạn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hâm thật, hâm quá đi mất!
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 câu thôi, của 1 người mà tôi hết sức trân trọng , người là một phần cuộc sống của tôi, :" đừng quan tâm đến người khác nói gì về mình mà quan trọng là mình nghĩ gì và làm gì".
  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 câu thôi, của 1 người mà tôi hết sức trân trọng , người là một phần cuộc sống của tôi, :" đừng quan tâm đến người khác nói gì về mình mà quan trọng là mình nghĩ gì và làm gì".
  4. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tin rằng mình ko đủ khả năng làm một việc gì, thì cả cuộc đời bạn sẽ ko bao giờ làm được việc ấy
  5. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tin rằng mình ko đủ khả năng làm một việc gì, thì cả cuộc đời bạn sẽ ko bao giờ làm được việc ấy
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trong giờ phương pháp, đang thấy chán chán buồn ngủ thì thầy nói một câu mà tỉnh cả ngủ:
    "Vẫn biết rằng một hạt muối chẳng làm nên vị mặn của đại dương nhưng đại dương có vị mặn của muối"
    Hehe,kiểu này là mình phải cố gắng làm cho đại dương có vị mặn của mình cái nhỉ,,,,
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trong giờ phương pháp, đang thấy chán chán buồn ngủ thì thầy nói một câu mà tỉnh cả ngủ:
    "Vẫn biết rằng một hạt muối chẳng làm nên vị mặn của đại dương nhưng đại dương có vị mặn của muối"
    Hehe,kiểu này là mình phải cố gắng làm cho đại dương có vị mặn của mình cái nhỉ,,,,
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đến ngày hôm nay mình vẫn trắng tay. Mình là người vô dụng nhất trong thế giới rộng lớn này.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đến ngày hôm nay mình vẫn trắng tay. Mình là người vô dụng nhất trong thế giới rộng lớn này.
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Kệ cha cuộc sống. Tôi sống cho tôi chẳng lo thiên hạ nói gì-----> chẳng bị áp lực gì cả.
    Tôi làm được nhiều tôi ăn nhiều, không làm được thì vêu mõm ------> kệ cha công việc, hứng thì làm không hứng thì thôi.
    Tôi chẳng giỏi cái gì, nhưng cái gì cũng biết một tý -----> tôi thua kém tất cả mọi người về một mặt nào đó nhưng tôi chắc chắn cũng hơn họ ở một số mặt khác
    Đối với tôi, cuộc sống thật tươi đẹp
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này