1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tiếp sức cho cuộc sống của bạn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Kệ cha cuộc sống. Tôi sống cho tôi chẳng lo thiên hạ nói gì-----> chẳng bị áp lực gì cả.
    Tôi làm được nhiều tôi ăn nhiều, không làm được thì vêu mõm ------> kệ cha công việc, hứng thì làm không hứng thì thôi.
    Tôi chẳng giỏi cái gì, nhưng cái gì cũng biết một tý -----> tôi thua kém tất cả mọi người về một mặt nào đó nhưng tôi chắc chắn cũng hơn họ ở một số mặt khác
    Đối với tôi, cuộc sống thật tươi đẹp
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 30/03/2005
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì em là em và vì thế anh yêu em!
    Có ai nói thế cho mình nghe không nhỉ????/
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có lúc ta ngồi xuống mà lòng thấy cao lên
    Trong cuộc sống, ko phải lúc nào chân lý cũng thắng, lẽ phải cũng được đồng tình. Có những trường hợp gặp phải diều oan ức mà chưa thể nào bào chữa được ngay, ta hãy bình tĩnh, đừng để tinh thần mình suy sụp, hãy cứ làm việc tốt, quan hệ tử tế với mọi người, chờ cơ hội. Có những lúc đấu tranh đã thất bại do sự thật bị bóp méo, tà tâm lấn lướt, chưa có thể thuyết phục được ngay lòng người, ta ko nên thất vọng, hãy giữ vững niềm tin, chời thời gian, chờ thực tiễn vận động trả lời. Trong các mối quan hệ, có khi bị hiểu nhầm, thậm chí còn bị hiểu nhầm nghiêm trọng, không tài nào mà thanh minh được nổi, xin đừng buồn, đừng bi quan chán nản, hãy cứ chờ... sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, bạn ạ.
    Dù tạm thời lùi bước nhưng hãy để lòng thanh thản, chân lý có khi phải lặng lẽ đi đường vòng khúc khuỷu trong đêm tối dài ngày mới ra được đường cái quang minh chính đại. Chân lý có thể bị phủ mờ, bị dìm trong đêm tối nhưng nó ko bao giờ chết cả, hãy vững tin như một nhà hiền triết đã nói đó:
    Có lúc ta ngồi xuống mà thấy lòng cao lên.
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có một lần hồi lớp 7 phải đi tiêm , bác sỹ hỏi mình có sợ tiêm ko , chưa kịp trả lời thì bố nói ngay: "Bác cứ tiêm đi ạ , cháu nó dũng cảm lắm ko sợ tiêm đâu ! "
    Thế là con bé chẳng dám khóc nữa vì sợ bố thất vọng
    Từ hồi đấy đến giờ, chả bao giờ sợ tiêm nữa
  5. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ủa vào đây toàn những triết gia nhẩy!!! xin lỗi iem vào nhầm ạ!!! hihihihì xì pam phát!
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 30/10/2005
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai là triết ra triết vào gì đâu?
    Ai mà chẳng thích một câu nói của mình hoặc của ai đó.
    Tớ thì chẳng dùng câu nào để tiếp sức cho mình cả, cứ cái gì thấy sướng thì làm thôi.
    Giả sử có lúc phải bỏ một số cái sướng để lao đầu vào những thứ chẳng sướng chút nào thì cũng là bởi vì... một cái sướng to hơn trong tương lai.
    Tối chủ nhật lâu rồi tự dưng bật VTV 1, đúng đoạn kết phim cuối tuần, thấy có đoạn đại để là:
    "Cầu xin Chúa!
    Nếu Chúa không thể ban cho con những gì con thiếu thì xin Chúa hãy cho con sức mạnh để LÀ CHÍNH MÌNH"

    Hôm sau hỏi bà bạn chống... hề hề - chuyên gia rình phim - hoá ra đấy là phim về một nữ văn sĩ Mexico, liệt gần như toàn thân, giao tiếp với thế giới bằng đôi mắt và... 1 ngón chân cái gõ lên máy chữ.
    Bà ý mà còn LÀ CHÍNH MÌNH được, thẩn nào mà thấy mình LÀ CHÍNH MÌNH dễ thế! Từ bé tới giờ cóc cần ai phải nhắc
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế, chẳng có câu nào luôn có tác dụng với em cả, mà ở tuỳ tình huống, tuỳ hoàn cảnh và tuỳ người nói mà em cảm thấy có tác dụng.....
    ngày xưa có lúc cô đơn lắm,. tự nhiên mở quyển sách ra chỉ thấy có mỗi 1 dòng: Chúc cháu học giỏi, nhưng học nhiều là hâm đấy cháu ạ..ich liebe dich "
    thế thôi mà thấy lại đầy nhiệt huyết, lại yêu đời..
    có lúc làm mãi mà ko xong dc việc , cứ rối tung cả lên, lo sốt vó, chán nản, định bỏ cuộc, tự dưng có người bảo" phải cố mà làm chứ, cái gì chả khó, ko làm đc nó chửi mình ngu đấy."
    thế là lại cong mông lên làm, thức đêm , hùng hục làm cho bằng xong .....
    có hôm định buông trôi, yếu đuối lắm, thế mà đúng cái lúc yếu đuối nhất thì cái đt nó rung bần bật, nhìn thấy .... Ko cần mở máy nghe, mà cũng đủ khiến mình bình tĩnh lại....nhận tin nhắn với mỗi 1 câu:" em có say ko đấy"
    thế mà đang say cũng fải tỉnh lại.....
    Cũng buồn cười....
    nhưng em hay nói rằng" chính vì ngược gió chứ ko fải theo chiều gió mà cánh diều bay cao.."
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @ violet:
    Diều phải ngược gió mới bay cao. Đúng!
    Nhưng khổ nỗi nhiều khi gió to quá em ạ. Mà cái dây diều của anh nó lại không được chắc lắm, thế là lao cái rầm xuống đất.
    Nhiều khi tưởng mình đang bay, nhưng nhờ có sự thật phũ phàng mà thấy được mình cũng chỉ đang bò trườn, quằn quại, lê lết... như bao chúng sinh khổ đau khác dưới gầm trời này
    Đùa thế thôi! Có cánh thì bay, đang khoẻ thì chạy, mệt thì đi còn... thương tích đầy mình thì lê, kêu ca làm gì violet nhỉ!
    ***​
    "Thiên hạ tao loạn càng phải giữ cái tâm bình an
    Thiên hạ bon chen càng phải giữ cái tâm vô tư
    Thiên hạ ô trọc càng phải giữ cái tâm thanh cao
    Thiên hạ vô đạo, thất đức cái tâm vẫn nhân ái, bao dung
    Ấy là kiếp phận của người quân tử vậy"
    - Khổng Tử - Luận Ngữ
    Phịa thế cho ra vẻ chữ nghĩa thôi, thực ra câu nói chính xác mình quên rồi, của ai mình cũng cóc nhớ
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 01/11/2005
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    uh thì có thể đứt dây, nhưng trc khi đứt và lao xuống mình cũng đã đc bay...
    lại nói về bay em nhớ có lần đọc câu chuyện rằng có 1 cậu bé lúc nào cũng chỉ ước mơ được bay lên bầu trời, cứ ấp ủ, mong ước, khát khao mãi cái ước mơ ấy.......
    nhưng cậu bé ấy chả làm đc và thấy mình rất thất vọng, nỗi thất vọng cứ lớn dần lên theo tuổi...cho đến 1 hôm
    cậu ấy gặp 1 cậu bé khác, bị liệt từ nhỏ, và biết ước mơ của cậu bé kia chỉ là 1 lần được đi lại, chạy nhảy bình thường như bao đứa trẻ khác.....
    2 cậu bé nói chuyện, chơi đùa và đột nhiên cậu bé luôn mơ ước mình có thể bay đó nói với cậu bé kia là:" ấy có muốn đc bay ko , ??''
    1 phút chần chừ và cậu bé bị liệt gật đầu...
    cậu bé luôn mơ ước đc bay cõng cậu bé kia trên liwng và bắt đầu chạy , càng lúc càng nhanh...lúc đầu cậu bé bị liệt rất sợ nhưng 1 lúc sau cậu bé bắt đầu dang 2 tay ra và cười rạng rỡ...2 cậu bé cứ thế chạy ,mồ hôi ướt đẫm lưng cậu bé luôn mơ ước đc bay nhưng cậu vẫn chạy và ko ngừng lại...cho đến khi cậu bé bị liệt reo lên với bố :" Bố ơi con đang bay "
    thì chính cái giây phút ấy, cậu bé luôn mơ ước đc bay cũng có cảm giác mình đang thực sự bay.....
    he he he
    chuyện chả có gì nhờ....
    chán thế, em chả có duyên kể chuyện....
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn
    ko diệt được thì tạm gác qua 1 bên

Chia sẻ trang này