1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tiếp sức cho cuộc sống của bạn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ngay vào lúc này, tớ muốn nghe câu : "Khó khăn nào cũng vượt qua ! kẻ thù nào cũng đánh thắng !" ạ.
    Ngoài ra thì là câu : " anh yêu em, vợ ạ"
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nói to lên thì nghe thấy đấy, tai liền mồm mờ
    Ngày còn bé tớ đã đọc Allibaba, cũng từng ao ước một lần nào đó khi niệm thần chú "vừng ơi! Mở ra" thì phiến đá có vẻ vô cảm và lạnh lẽo kia sẽ mở ra cho tớ một kho báu. Nhưng đôi khi lại quên một điều quan trọng là: Allibaba là một chàng trai dũng cảm, sẽ chẳng có cánh cửa nào mở ra cho những người không dám thừa nhận chính mình"
    Không có con đường nào bẳng phẳng sất. C/s lại càng không phải là một bài thơ thuần khiết Không có khó khăn vất vả người ta không có những kinh nghiệm, những điều nhận biết thú vị. Đúng là khó khăn chỉ có thể vượt qua khi chính bản thân mình có nghị lực và tinh thần lạc quan. Một sức mạnh phi thường...
    "Làm thì có thể không được. Nhưng không làm thì chắc chắn không được" Thế đấy
    Giờ tớ thích nghe câu "anh yêu em. vợ ạ ! " cơ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 01/11/2005
  3. alpha_one

    alpha_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được alpha_one sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 01/11/2005
    Được alpha_one sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 02/11/2005
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @ violet
    Em kể chuyện rất hay nhưng mà... đúng là truyện của em chẳng có gì!
    Nó cũng sên sến như mấy truyện ngắn mà người ta (đặc biệt là H2T) hay dịch của các báo, tạp chí nước ngoài (thường là tạp chí Reader) - khuyên con người ta sống thương yêu nhau, quan tâm đến nhau...
    Mấy bà bạn già của anh đọc những truyện đó thì rưng rưng nước mắt rồi lại tiếp tục "sống đời cay độc" như xưa , còn anh thì thấy mấy truyện ngắn đó chẳng có gì lạ vì... bản thân anh đã thương yêu, quan tâm đến người khác từ lâu rồi, cóc cần ai phải dạy
    Đùa thế thôi, đừng tự ái nhé! Ai kể chuyện gì anh đều thích nghe, bởi vì:
    NGƯỜI TA KỂ CHUYỆN GÌ ANH CŨNG CÓC QUAN TÂM, CHỈ QUAN TÂM XEM CÂU CHUYỆN ĐÓ KỂ GÌ VỀ NGƯỜI TA THÔI.
    Thí dụ cụ thể nhé:
    Hồi còn sv anh khoái chát chít lắm và bỗng dưng phát hiện ra hình như mình là người duy nhất lên net chát chít mà chẳng thất tình cũng như chẳng có chuyện gì buồn
    Gần như tối chủ nhật nào cũng ọp ẹp (nhưng chưa bao giờ bị "gài" như với em iwill ). Có lần lại với một em "vừa bị bạn trai phản bội, đang cần xoa dịu nỗi đau" .
    Nghe em ý kể lể từ đầu chí cuối, cũng không phát hiện ra cái gì đặc biệt: cũng buồn khổ, cũng mất mát, cũng nước mắt từng đêm...
    NHƯNG: chỉ một câu thôi, nói lên tất cả "lúc yêu anh ý em đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội, nhiều anh cực kỳ...", ha ha ==> cô nàng đang tiếc rẻ ==> chẳng yêu đương quái gì.
    Bởi vì khi người ta yêu thật sự thì người ta sẽ luôn trân trọng cái quãng thời gian bên nhau đó, chữ "hối hận" chẳng bao giờ có trong suy nghĩ, đúng không em?
    Nhưng mà khổ nỗi em đấy lại kháu nhất trong những em anh từng ọp ẹp, bỏ thì thương, vương thì tội, thế là anh đành pát-xê cho thằng bạn cũng hay lên net, lọt sàng xuống nian hì hì.
    Hai đứa bập vào nhau nhanh kinh khủng, ôm ấp hôn hít ngay trước mắt mình mới đau . Nhưng mà được cái mình nhìn người ít trượt lắm. Đến khi nàng tốt nghiệp đi làm được mấy tháng thì cặp luôn với anh giám đốc... hơi lùn nhưng mà tài cao, xấu trai nhưng mà hàng hiệu, bẩn tính nhưng mà đi ô tô
    Anh đọc bài của em rất kỹ nhưng mà chưa thấy câu nào kiểu như "...trong lúc yêu anh, anh có biết em đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội...". Tốt!
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em là em thích cái câu cuối của anh , Simbat ạ.....
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    @ deny : nàng ơi có PM đấy .
    Câu nói tiếp sức cho ngày hôm nay : Alibaba vào nhà người ta dắt xe đạp ra ! Á li ba bà !
    ( chẹp, tự chán bản thân mình. chả bao giờ ngihêm túc được 5'')

  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    got it. ở địa ngục của tớ cũng có thiên đường
    "Bạn có cọ và màu sơn. Hãy vẽ lấy thiên đường của mình và bước vào"
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    1,2 ,3 Cười nào..!!!!!!!!!!!
    Cố lên, cố lên , cố lên nào..............
    ( tự nhiên lại nhớ " em ơi cố lên 1 tí nào" của anh Shrek )_
    hehhehe
    em cho vào từ điển nhé

Chia sẻ trang này