1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tổn thương người khác!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu nhau rồi mà.
    PHỰC
  2. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Ơ vậy àh? Ở nhà em ko thế, sao nhà anh khó tính thế!
    MIẸ!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi cho tôi nữa!
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    "Anh ko biết tại sao nhưng anh cứ thấy chán chán,nhưng anh biết anh vẫn yêu em"
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    "Alo"
    "Anh à"
    "Ừ"
    "Anh ăn cơm chưa?"
    "Vừa ăn xong"
    "Thế đang làm gì thế?"
    "Chả làm gì cả ngồi chơi thôi,có việc gì ko em"
    "Thế hả,em gọi điện hỏi xem anh hôm nay thế nào thôi?"
    "Bthường thôi,chả có gì đặc biệt.Thôi lúc khác nchuyện nhé,mẹ vừa gọi anh"
    Mấy anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi 2 người iu nhau mà nchuyện với nhau như thế này thì tình cảm là thế nào?Có đau lòng ko nhỉ khi người yêu mình nchuyện với mình thế này?
  6. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cho hắn down đi em!
  7. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tôi đau lòng khi nghe người ta cố bảo với mình hết lần này đến lần khác : sao con gái NN mà chẳng xinh jì cả ,, ...." nhưng đúng là nhìn em ko xinh mà " .... " công nhận con gái HN ít người xinh thật , như em ấy , xấu thật "..... Gã này dân BK , 24 roai , bi jờ vẫn là bạn nhưng sao nhìu lúc nhớ lại mấy câu kia tui vẫn khóc thút thít hoài .Ừ đấy , tui ko xinh , nhưng đâu có xấu như hắn nói nhỉ ----------> đúng là loại ko có văn hoá , chỉ biết làm tổn thương người khác
  8. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tui làm nhiều người buồn lắm, nhưng không bao giờ nhơ mình đã nói những gì làm người ta buồn dữ vậy.
    Để hôm nào gặp mấy người cũ hỏi lại coi đã rồi lên đây thông báo
    Nghi ngờ là sẽ hông ai nói cho tui biết là 1, và tui sẽ làm người ta buồn vì hỏi câu đó là 2.
    Vậy là đúng ý topic này nói rồi phải hông
  9. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói làm tui tổn thương, 3 năm rồi, nhưng vẫn nhớ.
    Tình huống là có một số khúc mắc, tui hỏi "Nước đổ đi làm sao hốt lại"
    Nó nói "Nước đổ đi L sẽ đổ nước mới vào, không hốt lại"
    Kết quả: khỏi bạn bè gì nữa, mặc dù nó đã từng là người mà tui tin tưởng nhất (trong số bạn khác dấu).
  10. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhớ rồi. Một lần, đang tranh cãi với một thằng về một bài toán. Nó khư khư làm theo một cách mà tui đã làm qua rồi, và biết chắc chắc là sẽ bế tắc. Nói hoài không nghe, thế là phán một câu xanh dờn "Bạn lì quá à".
    Kết quả: nó không làm với tui nữa, cũng không nói thêm một tiếng nào. Hehe may là bạn học thôi, hổng thân, nhưng vẫn áy náy
    Còn một số lần, bị tỏ tình, từ mấy thằng bạn học chung lớp (học chung cỡ 2-3 năm rồi, chơi bời bình thường các năm trước đó), sau khi nghe câu AYE, tui "Hả?". Bên kia trả lời, sau đó tui: "Vậy sao. Vậy mà... hông biết chứ ".
    Kết quả: mất bạn luôn. Bởi vậy, ngưỡng mộ mấy nương không yêu mà vẫn giữ được tình bạn lắm lắm

Chia sẻ trang này