1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tổn thương người khác!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    - 1 tuần nữa anh sẽ đi!
    - Anh đi đâu? Đi bao lâu?
    - Nhanh thì 6 tháng, lâu thì vài năm.
    - Anh ko thể ở lại vì em được à?
    - Không, anh đã quyết định đi rồi! (visa đã có, vé đã mua, ở lại sao được )
    - ...... (khóc)
    Chả biết nói như vậy có khiến tổn thương người khác hay ko? Nhưng đi chưa được 3 tháng em ở nhà yêu thằng khác rồi!
  2. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chời. Bồ tèo, đừng buồn vì mấy thằng đó. Lần sau nó nói vậy thì cứ thản nhiên thôi "Ừ, tui vậy đó, rồi sao?" . Rồi coi nó làm sao (hehe nghe xong đập chết chỗ nó trả lời đoá ). Hông thì "Thì xấu mới ngồi đây chơi với ông, đẹp hơn tui đi thi hoa hậu rồi, làm gì có tới phiên ông chứ"
    Mấy câu đó nói với bạn, hoặc người thân mà khóai chọc ghẹo mình thôi, còn mấy thằng ất ơ thì cứ phang thoải mái: "Ừ, tui xấu thây kệ tui. Ông có nuôi tui được bữa nào hông mà nói?", hông thì "Ê, về soi gương đi, coi mình hơn được ai mà bày đặt chê"
    Nói chung, hông biết mấy câu đó có làm ai tổn thương hông dzị
    Hihi, còn đây là kinh nghiệm của một đứa bạn tui, cũng bị nói một câu tương tự "Mày ăn gì mà xấu dữ vậy", nó trả lời "tao ăn thịt má mày đó"
    Thằng kia: ngọng
    Được ngannamdoi sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 02/01/2007
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    @ngan nam doi:
    Keke,bồ nói chuyện ghê quá,nếu là con trai ngang tàng phải biết,nếu là con gái chắc "STHD"!
  4. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ê, chửi tui thì chửi thẳng ra nhe, để tui biết tui chửi lại chớ
    Hehe, nói không phải khen, chưa bao giờ có ai làm tui "chùn bước" vì vài lời nói ác ý khi tranh luận đâu . Đương nhiên, với mấy nhân văng tục, chửi thề, cái miệng như cái hố s... thì tui xá 3 cái "em sợ", chả dám dây vào .
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hê,hê,tổn thương tớ rồi đấy,STHD tức là Sư tử Hà Đông!
    Tớ khác loại mà cậu nói nhé
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ohh,đọc xong mới thấy hình như mọi người hơi bị nhạy cảm quá,nếu mà bị tổn thưong như thế chắc tớ bị tổn thưong cả ngàn lần rồi,và tớ cũng làm cho nhiều người tổn thuơng không kém:
    Ví dụ như:"Im mồm đi,càng nói càng thấy ngu.Sao mà thím ngu thế."
    "Chạy huỳnh huỵch như voi"
    Nấu cơm cho mọi ngưòi ăn thì bị chê là cơm nhạt nhẽo(Mà cơm có cái vị gì đâu mà chả nhạt).
    ...Nhiều kinh khủng,mà tớ cũng làm ngưòi khác giận không ít.Trả thù đời mà.
    Ấy thế mà tóm lại vẫn đưọc nhận xét là đứa tốt bụng ấy nhé.Và cũng chẳng giận ai quá 3 ngày
  7. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @thanhnientaihoa
    Hehe đùa thôi. Nhìn là biết ông muốn xỉa xói tui dữ như sư tử rùi (bình thường thôi). Cũng hay, đính chính liền, khá khen )
    Tui cũng công nhận là mình hổng hiền, nhất là với mấy đứa ăn nói thấy ghét. Nguyên tắc: Ai đã kê tủ đứng vô họng mình thì chả sợ gì mà mình hổng kê... cây cột điện vô họng nó
    Nói vậy thôi, bạn bè thân thiết thì chê thoải mái, để ý chúng nó làm gì cho mệt người (mình cũng có cái đặc quyền chửi bới nó thoải con gà mái mơ mà, ai bảo không xài ).
    Dưng mờ, nếu thiếu tôn trọng nhau đến mức không quan tâm đến củm giác của người khác khi phải nghe một câu nói không hay, một hành vi không đẹp, dù đã được góp ý, thì biến khỏi đời nhau cho rảnh mắt
  8. banneduser

    banneduser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    "Tớ chưa thấy đứa con trai nào lại không giống con trai như ấy"
    Nghe câu này xong mất ngủ mất mấy ngày, không hiểu tại sao nó nói mình thế, nằm nghĩ mà cay không chịu được. Bi h vẫn là bạn thân.
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    chắc là ấy thế nào cô ấy mới nói thế chứ,tường trình đi nào@!
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người nghĩ mình nói thế chả sao nhưng biết đau lại làm tổn thưogn người khác. Nhưng cũng thật khó tránh, vì suy cho cùng mình đâu phải là người khác, làm sao hiểu được hết.
    Làm tổn thương ai cũng thế, đều là việc không nên.
    Nhưng trừ trườgn hợp không biết (không có tội mà)

Chia sẻ trang này