1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tổn thương người khác!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 26/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau
  2. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh ko còn yêu em nữa
  3. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của anh đối với em chếtttttt thật rồi
  4. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái đà này hễ từ chối tình cảm, hoặc chia tay chia chân là làm cho bên kia tổn thương rồi .
    Nan giải, nan giải, vậy phải nói thế nào để cho bên kia "không bị tổn thương" đây . Bài này được hông:
    "Em cũng quý anh lắm, nhưng hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, anh cho em thêm một thời gian..."
    Sau đó ku kia chờ dài cổ, chờ đến khi nàng bắt đầu nghĩ đến chuyện tình cảm thì lòi ra một thằng khác - không phải mình . Bố khỉ, không yêu thì bảo không yêu, dông dài, tốn thời gian, tình cảm của người ta. Sao mà mình ghét mấy đứa chơi trò mèo này quá
    Hay là "Em thương anh ghê lắm, nhưng em tự thấy mình không xứng với anh, em nghĩ anh hoàn toàn có thể tìm được một cô gái tốt hơn em nhiều lần..."
    Hay là... (tạm thời chưa nghĩ ra, khất hôm khác nhá
    Túm lại là đạo đức giả
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ bức xúc, B nhỉ?
  6. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ những cô gái nào thẳng thắn,tế nhị,vừa cho đối phương hiểu "Tôi không yêu anh" lại vừa không khiến cho anh ta cảm thấy bị tổn thương,nhưng vẫn biết những cô gái như thế hiếm lắm thay!
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Anh thật là tuyệt nhưng dù sao vẫn có người tuyệt hơn. Quên em đi!
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em có thể chết vì anh nhưng em không yêu anh
    ặc
  9. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bó một số thứ
  10. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc chứ dép. B có vài anh bạn, bị mấy con khéo léo đến mức giả tạo nó vờn như thế mấy năm trời, rốt cuộc biến thằng nhỏ từ một đứa hiền lành dễ thương thành một thằng coi thường tình cảm của người khác, cặp hết con này đến con kia để trả thù
    Thấy tội nghiệp mấy đứa gái sau này nó quen rồi bỏ bao nhiêu thì ghét mấy con đạo đức giả kia bấy nhiêu .
    Cũng là con gái B biết, có những con không thích người ta, nhưng vẫn thích "nhấp nhả" để "giữ mối", vẫn biết trai ngu, háo sắc thì chết chứ bệnh tật gì, chả cần đến mình bênh vực, nhưng gặp bạn mình hiền hiền, lại là mối tình đầu mà bị như vậy cũng cú
    Hic. Mang tiếng chằn mà không bảo vệ được bạn bè mình thoát được mấy trò này, nghĩ lại cũng điên

Chia sẻ trang này