1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tổn thương người khác!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    anh bíêt tìnhc ảm cần có sự chăm chút
    nhưng chăm cho sự nghiệp còn quan trọng hơn nhiều
    anh không bẻ tình yêu ăn sống bao giờ
    thế nên anh đã nghĩ
    đến khi em phải đi
    phải rời anh ra và gật đầu nguời khác
    bíêt chăm và gần em hơn
    nhẹ nhàng mà tự an ủi mình thì anh vẫn nghĩ là " thôi thì chưa hợp nhau ...ngừoi khác sẽ hợp hơn ..."
    vậy đấy
    And thank u for everything
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! nói vậy nữa sao???
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    giết nó đi!
  4. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    câu nói mà làm tổn thuơng tớ nhất là phát ra từ mồm đứa bạn thân nhất của tớ khi xưa. Tình cờ bắt gặp nó đang buôn chuyện với nguời khác
    "Em làm cho con M phát điên lên vì ghen tị. Em cho nó thấy, em hơn nó cả 1 cái đầu. Nó chỉ dc cái chăm thôi, còn lại ko bao giờ bằng em"
    Câu nói tớ làm tổn thuơng 2 đứa bạn cấp 3 mà tớ nhỡ mãi:
    "Mẹ cái con Liên sứt này, ăn gì mà hôi nách thế"
    "Bố cái thằng này. Đã đánh rắm thối lại còn to mồm đổi vạ cho nguời khác".
    Nghĩ lại vẫn thấy mình quá thể
  5. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đây mới gọi là xúc phạm sâu sắc thằng đàn ông nè :
    -----------
    Nhà cãi nhau, con vợ sồn sồn cãi chồng, thằng chồng kú quá :
    - Thế cô là mẹ tôi hay cô là vợ tôi ?
    - Chịu !!! Thằng nào còn tôi thì nó là con tôi
    ...
    Thằng chồng ức lòi mắt và ... chiến sự nổ ra tiếp ...
    Lần này thì thằng con đít nhôm cũng tham dự về phe mẹ nó làm cho chiến sự thêm phần ác liệt
    ...
    Không thể chịu đựng được hơn nữa, thằng chồng hét vào mặt thằng con zai đít nhôm
    - Thằng kia !!!! Thế mày là con tao hay mày là anh tao ?
    - Chịu !!! Thằng nào thôi bú trước thì thằng ấy làm anh
    ...
    Nghe đâu sau vụ ấy có 1 thằng đàn ông chán đời bỏ nhà đi ... học DANCE !
  6. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này xúc phạm mụ đàn bà
    -----
    Thằng chồng về nhà với khuôn mặt hớn hở như vừa DANCE với gái về xong. Miệng lầm bầm hát ÀMÈ, ÀMÈ RI CÁ
    - Em yêu ơi, anh vừa trúng Xổ Số, giải độc đắc ... em chuẩn bị đồ đạc đi !
    Con vợ tớn lên ngay
    - Ôi, thật không anh tuyệt quá ! Chuẩn bị đồ đạc ? Hihi, chúng mình sẽ đi nghỉ mát trên rừng hay xuống biển ? Eo ôi ... thích thế !
    ----
    - Chịu, tôi không biết ! Cô chuẩn bị hành lý nhanh lên rồi biến đi đâu cho khuất mắt thì tuỳ !
    --
    Nghe đâu sau vụ đấy con vợ ... bỏ nhà đi học DANCE ... và chơi thêm chứng khoán ( Kém miếng là khó chịu ! )
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    "Mày có cần tao phải ạ mày nữa ko hả " ... hic hic anh trai nói với em gái.
  8. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    " em hiểu , vì yêu em là một sai lầm phải không anh "
  9. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không có người làm mình tổn thương thì fải, hay tại mình đã chai sạn rồi. Khi xưa, mỗi khi bố mắng, mẹ mắng, anh mắng (dù chỉ là việc cỏn con) mình lại tức tưởi. Thế mà giờ đây... thèm nghe một tiếng mắng quá
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, vợ chồng

Chia sẻ trang này