1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tổn thương người khác!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sự im lặng .
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cưng đúng là spam, người ta đang nói câu nói làm tổn thương người khác thì cưng lại tương vào "Sự im lặng", hị .. hị ... Này vào YM đi, em nhắn cưng mấy câu đó. hĩ..hĩ..
    Câu nói làm tổn thương người khác mà tôi từng viết là: "Anh là một thằng hèn, không có thuốc chữa. Rất xin lỗi vì đã mất một người bạn như anh". (Bình thường mình ứ nói ai quá đáng được, mặc dù mang tiếng là chuyên gia ném đá, hic...). Sau đó thấy mình thật xấu, không được nói người khác như thế, đã xin lỗi mãi. Cũng may người ta đau nhưng đồng ý bỏ qua cho mình. Thật là không phải, dù sao cũng không có quyền làm người khác đau lòng. Vì ai cũng là người mà, nếu mình bị người khác nói vậy mình sẽ đau biết bao. Từ đó cố gắng không làm tổn thương bất kỳ ai nữa.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 27/11/2006
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Híhí!
    Chưa làm ai bị tổn thương cả!
    quá lắm chỉ làm ng ta fát bực lên thui!
    Cũng chưa ai nói jì làm mình tổn thương đc vì....quên ngay ấy mà.Nhớ làm gì cho mệt cái đầu!
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    "Chó, ghét quá......" Câu nói cách đây hơn 5 năm nhưng mình nhớ mãi đến tận bây giờ. Đó là khi người ta không đến dự sinh nhật mình mà bỏ đi uống rượu cùng bạn. Mình đã nói qua điện thoại, nhưng không fải với người ấy mà với anh bạn kia, ai ngờ 2 người lại bật băng ghi âm. Với mình thì chỉ là câu nói đùa (mình vẫn hay gọi bạn bè, những người mình yêu quý như vậy) & hoàn toàn ko có ý gì cả nhưng với người ta thì khác vì hồi đó....người ta đang cưa mình, chưa hiểu được mình
    Bây giờ thì ổn rồi . Dù có cãi nhau to đến mấy mình cũng cố gắng không bao giờ làm tổn thương người khác bởi vì mình đã từng bị tổn thương...cảm giác đau lắm. Nhưng may tính mình hay quên nên....ổn cả
    Cho dù SUY NGHĨ nào làm bạn đau khổ đi chăng nũa,
    Đó vẫn chỉ là SUY NGHĨ,
    Bạn có thể thay đổi SUY NGHĨ được mà

  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi!
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Phải nghe 1 thằng chửi mình là mình thấy tổn thương ghê gớm về tinh thần
    Thế nên sau đó mình cũng phải làm nó tổn thương ghê gớm về thể xác để bù lại
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tổn thương người khác, dễ lắm, chỉ cần mình lỡ miệng chút chút là thấy họ tổn thương rùi.
    Nhớ nhất lần mình nói với cậu bạn rằng ở lớp mình có một người mà tớ tin bạn ấy không bao giờ lạc đường, thế là cậu ấy nói với mình rằng ừ thì chỉ nó đáng tin thôi, còn bọn tớ (những người còn lại) toàn bọn lạc đường à? Nghe thấy câu ấy trẻ con quá, nhưng cũng là do mình không khéo ăn nói mà thôi!
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Rồi ấy sẽ quên thôi mà!
    Tất cả chấm hết vì câu nói đó, chưa bao giờ ấy hiểu tớ sao? Thôi, chẳng còn gì để nói nữa
  9. milkcandy

    milkcandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ nhất:
    Thế mà bố mẹ cũng cho cưới à?
    là câu nói khi mình lấy chồng, bọn mình phải thuê nhà vì anh chưa có nhà riêng.
    Câu thứ hai:
    Bà cũng cuống lên cả rồi, gớm chết, cứ giả vờ,
    là câu nói khi một thời gian sau đám cưới mình vẫn chưa có con.
    Ghéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ô hô thế à
    <= người ta nói thế khi tớ muốn quay lại với người ta ... đau lắm

Chia sẻ trang này