1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tổn thương người khác!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết mình yêu hay ko yêu khi ko cố gắng chứ?
    và đây là topic " những câu nói làm đau lòng ... " mà
    thật sự tớ ăn năn ray rứt cả mấy năm sau mới nguôi dc đấy khi nghe tin người ta tìm dc hạnh phúc khác.
    hú hồn tưởng hối hận ngàn thu rùi í chứ...
    thật tuổi trẻ khờ dại.............chẹp chẹp
  2. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    làm đau lòng ngừoi khác? Đơn giản thôi, nếu người ấy yêu bạn, và bạn không yêu người ta, bạn sẽ phải nói ra sự thật, và đó chính là những câu nói làm tổn thương người ta đấy!
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đôi khi nghe câu "AYE" cũng thấy đau lòng. Đó là đau lòng thay cho người ta, vì sợ làm người ta tổn thương.
  5. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng hơn nữa là mình đã tự nói dối bản thân, tự nói dối người ấy và đã nói câu EYA với người ta, để rồi sau đó ra đi không một chút nuối tiếc, và làm ngừoi ta gục ngã. Thực sự đó mới là điều mà làm người ấy đau lòng. Đến giờ tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác ấy, tôi cũng thực sự đau thay cho người ta, tôi cũng thực sự hụt hẫng....
  6. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không phải L làm tổn thương người khác mà bị người khác làm tổn thương. Đây là lần thứ 2 trong đời L bị nghe câu nói "Em im miệng đi ! !". Đau lắm. Đau vì đấy là người mà L yêu thương, là người mà L chuẩn bị cưới làm chồng, là W....
    L thấy mình bướng bỉnh, hiếu thắng. L cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. L sợ khi nghĩ đến tương lai, L sợ phải tủi thân. Sợ đến Cty đã buồn, về nhà còn buồn hơn.
    L chẳng biết mình đã quyết định đúng chưa. Hạnh phúc là gì mà sao phải đánh đổi nhiều thứ thế????.............
  7. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thế bố mẹ và anh trai ko dạy em à ???
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    nghe câu này ức chế quá đi mất,ai mà..... thế?ko hỉu người ta nghĩ gì nếu có ai đấy cũng nói với người ta như thế nữa,nghe phát bực mình thay
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    " anh xin lỗi" thôi thì nhằm nhò gì hả bạn. nghe này: " anh xin lỗi nhưng anh mới chat với 1 ng trong 5 ngày và anh nghĩ là anh yêu ng ta, dù anh chưa gặp ng đó bao h"
    he he....
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    "Sao anh stupid thế, em không nói chuyện với anh nữa"... Cái này là tại vì mình bảo 1 chuyện mà cái anh bạn ý cứ ko hiểu, tức quá chửi luôn ^^ May quá không bị giận !!!

Chia sẻ trang này