1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tổn thương người khác!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    lonely_cloud
    Thành viên mới
    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:56, 21/04/06
    Chưa có ai bình chọn
    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    "anh xin lỗi" sao mà mình ghét câu này thế không biết. Tệ thật!

    ''''anh xin lỗi'''' bé cũng ghét câu nè , vừa ghét vừa sợ
  2. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    em cứ tưởng anh ngu ,,,,không ngờ anh ngu hơn cả em tưởng....hehehe
  3. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    đang nói chuyện ngon lành, tự nhiên thấy anh bảo lại sắp đổi số vì số vịt teo anh bỏ:
    ...
    - uh, anh còn nợ nó 600 chưa trả được. bố giục trả nhưng mà anh bảo để sau này vợ con nó trả. thế vợ anh có trả cho anh ko?
    - phải rồi, vợ anh phải là đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển nó mới trả cho anh -> cóc hiểu được là lúc đấy mình đang nghĩ gì nữa.
    - (im lặng) em nói năng cái kiểu gì thế hả. thế tức là anh lấy em về là để trả nợ cho anh hả. nợ của anh, ko bao giờ bắt ai phải trả cả
    - phải rồi, vợ anh nó ko ngu si, nó chỉ ngu ngốc thôi -> ặc ặc muốn xin lỗi nhưng ko hiểu sao lúc đấy lại bướng kinh khủng, nhất quyết ko nhận sai.
    - vợ anh ko ngu ngốc, em đừng có nói như thế. em muốn đổ thêm dầu vào lửa phải ko
    - ko, em chỉ đổ cồn 90 độ thôi -> bó tay vụ này
    ...
    và thế là bây giờ mình có thể yên chí đêm noel này đắp chăn đi ngủ. ko còn muốn nói chuyện với mình, anh dập máy sau khi đã mắng mình một trận.
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có người còn bướng hơn cả mình
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đã xấu người lại còn xấu cả nết
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ lấy em!
  7. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng là botay.com thật .Nhưng sau này em sẽ thấy đó sẽ là những kỷ niệm vui mà khi bình tĩnh lại cả 2 cùng nhìn vào để cười.
    Chúc 2 bạn Giáng Sinh vui vẻ
  8. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    "anh ngốc lắm, đây là life chứ không phải là Final Fantasy!" -> nói câu này xong anh chết lặng! Hix... sozzy anh!
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tuy rằng có thể khiến người ta đau lòng,nhưng nếu đó chỉ là sự vô ý,tin là nếu vượt qua được sẽ hiểu nhau hơn!
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao giờ nói câu nào kiểu đó thì fải.Hoặc là ko nhớ ,hy vọng là chưa và (sẽ) ko bao giờ

Chia sẻ trang này