1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói tổn thương người khác!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi_tren_sofa

    meo_luoi_tren_sofa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trưa khỏi sang trường, để Gà đón. Ko cần.
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    stupidghét nhất kiểu này
  3. sonnipon

    sonnipon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Những nguời mà bạn làm tổn thương là những người yêu thương và kính trọng bạn nhất. Những điều làm bạn tổn thương đến từ những người bạn thương yêu và tin tưởng nhất.
    Có người nói "Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng là một người trang điểm tồi". Nhưng có những điều tháng năm không xoá nhoà được
    Có 2 lần mình làm người khác tổn thương ghê gớm.
    1. Vẫn còn nhớ mãi cái lần đã làm thằng bạn rất thân của mình, người mà rất tin tưởng mình, tổn thương (sau lần này mới nghiệm ra là thân đến mấy thì đùa cũng phải có hoàn cảnh và ai cũng có lòng tự trọng)
    "Tao thân với mày thực ra chỉ vì mục đích khác mà thôi."
    2. Cô gái mình có cảm tình thời PTTH bị cô giáo trách oan là đã quay bài. Mình biết cô ta không làm điều đó nhưng vì muốn tạo động lực trong thời điểm quyết định đó (còn khoảng 20 ngày nữa là thi tốt nghiệp PTTH) cho cô mà mình đã phán một câu xanh rờn:
    "N àh, mình nghĩ là cô giáo nói đúng đó"
    Thề là lúc nói câu đó ra chỉ muốn bạn mình có động lực để quyết tâm và chứng tỏ với người khác rằng cô ta không như thế. Nói chung là mục đích là tốt nhưng phương pháp thì chuối không chịu được, vả lại người ta là con gái. Đúng là "Nhiệt tình + ngu ngốc = Phá hoại".
    Pó tay cái thời PTTH ngang ngạnh và ngông ngông đó. Đã gần chục năm rồi nhưng thằng bạn mình không dám "mạo hiểm" một lần nữa đặt niềm tin vào mình, còn mình thì chẳng biết cách nào để nó hiểu rằng mình vẫn mong nó là một trong thằng bạn thân nhất cả đời. Cô gái đó cũng chẳng nói ra nhưng ánh mắt đó đưa mình một lời nhắn nhủ:
    Đó là một tội lỗi khi bạn làm một người yêu quý và tin tưởng bạn tổn thương.
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sau lần đó bạn đã ân hận lắm!
    Có những thứ mất đi có thể tìm lại hoặc thay thế,cũng có những thứ như giọt nước,khi tràn khỏi ly sẽ vĩnh viễn mất đi,hãy trân trọng nhé!
  5. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    em đã từng thick anh, nhưng chưa bao giờ em yêu anh. Chúng mình chia tay nhé!
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Thế seo ko nói từ đầu đi,vớ vẩn thật
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ không chỉ làm tổn thương người yêu mình,đôi khi,vô tình hay cố ý chúng ta đã làm những người đã nuôi nấng chúng ta khôn lớn phải buồn lòng đấy!
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đúng zậy. Vì những người nuôi nấng chúng ta lại la` những người mà ta yêu thương nhất.
    Đôi khi, làm tổn thương người khác qua chỉ vài câu nói... rồi lại làm đau chính mình.
    Có nhiều điều ý thức được... mà vẫn phạm phải.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi đi!
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Anh quên mất!

Chia sẻ trang này