1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu nói trong truyện tranh

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi thuytinhxanh16, 27/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytinhxanh16

    thuytinhxanh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    những câu nói trong truyện tranh

    mong các bạn đóng góp
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi. Vào đây tưởng được nghe câu nào hay, ai ngờ bác này "đem con bỏ chợ". Mở topic ra nhưng chả tiên fong gì cả. Để em nghĩ xem có câu nào hay ko nào!
    Chết. Nhất thời em chả nhớ ra gì vì bùn ngủ wá! Thôi thì "Cứu tớ với, Đô rê mon ơi!" ---> câu này wen thuộc wá còn giề. Hầu như tập nào Doraemon cũng có nhá.
    Để mai tớ nghĩ tiếp post tiếp!
  3. Nhoc_khoai_pokemon

    Nhoc_khoai_pokemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Oái, vừa mở topic ra đã giật mình roài
    Đối với tôi, kiếm là hung khí giết người.
    Dù có dùng ngôn từ đẹp đến mấy để che đây thì điều đó vẫn là sự thật.
    Rất phũ phàng, nhưng lại rất đúng.
    Câu nói của Himura Kenshin
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn vào trang của ACC, có nhìu lắm nè :
    http://accvn.net/board/index.php?act=qotd
  5. mattrangbac_00

    mattrangbac_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    "Hoa sau khi rơi rồi càng trở nên đẹp ra...Hoa nở rồi lại tàn... Tàn rồi lại nở. Thế là hoa vẫn sống mãi với thời gian...và nguời chết đi rồi vẫn sống mãi trong tim người sống."
    Câu này nằm trong truyện "Candy" đó. Là do mẹ cua Alxơn nói, còn đây là câu của Alxơn nhắc lại với Candy:
    "Đoá hoa rụng là đoá hoa đẹp...Hoa rụng đi rồi sau đó cang nở đẹp hơn...Người chết đi rồi sẽ vẫn còn sống mãi trong tim người sống... "
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    đọan kết của truyện Cuốn sách kỳ bí
    Cho dù thời gian có trôi đi , nhưng ký ức vẫn hiện ra trước mắt.
    Hơi thở của họ đến bây giờ mình vẫn cảm nhận được.
    Trang sách chẳng qua chỉ là được tạo ra để làm lối vào.
    Tôi đang đợi những vì sao kết nối 2 thế giới xuất hiện.
    Những vì sao ấy tập hợp lại , xuất hiện trên bầu trời. Nó tồn tại mãi mãi trong lòng tôi và bạn ...Trong lòng của những người yêu nhau.
    Những vì sao ấy mãi mãi phát ra ánh sáng lấp lánh vì người mình yêu , vì hạnh phúc . Những vì sao ấy đã dạy chúng ta phải dũng cảm mà sống .
    Trong vũ trụ , không biết khi nào sẽ được gặp lại những vì sao ấy , nhưng vì cái ngày đó , chúng ta phải trân trọng hiện tại và để cho những kỷ niệm luôn sống mãi...
    và 1 câu , không phải của truyện tranh , nhưng tui thấy rất hay , trong 1 quyển sách mà chắc ai cũng biết : Thép đã tôi thế đấy của Ni-cô-lai Ô-xtơ-rốp-xki :
    Cái quý nhất của con người ta là đời sống . Đời người chỉ sống có 1 lần . Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hòai sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình , để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng : tất cả đời ta , tất cả sức ta , ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao cả trên đời , sự nghiệp đấu tranh giải phóng lòai người
  7. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    " Gió vô hình vô sắc ... "
    Tôi thích câu nói đó, hình ảnh đó vô cùng khi đọc Kaze Hikaru ... Người con trai là gió với lý tưởng là sẽ nâng cánh diều ( lãnh đạo của mình ) lên thật cao ... Người con gái yêu anh ta thì có một ước mơ giản dị là muốn trở thành cỏ ... Cỏ phải vươn lên thật cao, lá thật dài và to để gió biết được rằng : chỉ khi ở bên cỏ, gió mới có hình có sắc, mới thấy được giá trị tồn tại của mình ... Hình ảnh gió và cỏ cứ trở đi trở lại, dịu dàng và sâu sắc biết bao !
  8. Nhoc_khoai_pokemon

    Nhoc_khoai_pokemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    "50 năm..., một đời người...., nhưng nếu so với tuổi của trời đất thì...., chẳng qua, chỉ là một giấc mộng mà thôi...
    Câu nói hình như của Kurei trong Flame of Recca

Chia sẻ trang này