1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói vần điệu, thơ phú, ca dao, tục ngữ, ... hài hước, dí dỏm ... Nghiêm cấm spam trong này

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi jumanjii, 26/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demlanh1210

    demlanh1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    người đi một nửa hồn tôi mất
    một nửa hồn tôi đứng chửi thê
  2. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa này lắm những cơn mưa, .... bác nào tiếp hộ e cái
  3. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thú mà cứ thích đú làm người
  4. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ve vẻ vè ve cái vè Thanh Hoá
    Khu Bốn đuổi ra, Khu Ba đuổi vào
    Bỏ chạy sang Lào, Lào không thèm nhận.
    Bực mình tức giận, lập quốc gia riêng
    Thủ đô thiêng liêng, là huyện Nông Cống
    Quốc ca chính thống, là "dô tá dô tà"
    Nông nghiệp nước nhà, toàn cây rau má.
    Biển khơi lắm cá, mười mẻ một cân.
    Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá.
    Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu.
    Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
    Thiên nhiên ưu đãi, lũ lụt triền miên.
    Có nhiều nhất miền, là đất pha cát.
    Rừng xanh bát ngát, có rặng phi lao.
    Gió mát rì rào, gió Lào thường thổi.
    Công trình nổi trội, vượt cả núi non.
    Có cái cầu con, gọi là cầu bố.
    Mấy cây lố nhố, thì gọi rừng thông.
    Con gái chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ.
    Thanh niên trai trẻ, thì chóng về hưu.
    Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới !
    Cô gái Sơn Tây yếm thủng tày giần
    Răng đen hạt nhót, chân đi cù lèo
    Tóc rễ tre chải lược bồ cào
    Xù xì da cóc, hắc lào tứ tung
    Trên đầu chấy rận như sung
    Rốn lồi quả mít, má hồng trôn niêu
    Cô tưởng mình cô ái ố mỹ miều
    Chồng con chả lấy để liều thân ru?
    Hai nách cô thơm như ổ chuột chù
    Mắt thì gián nhấm, lại gù lưng tôm
    Trứng rận bằng quả nhãn ***g
    Miệng cười tủm tỉm như sông Ngân Hà
    Con rận bằng con ba ba
    Ðêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh
    Hàng xóm vác gậy đi rình
    Hoá ra rận đực nóng mình bò ra
    Bánh đúc cô nếm nồi ba
    Mía de tráng miệng hết đà trăm cây
    Giã gạo vú chấm đầu chày
    Xay thóc cả ngày được một đấu ba
    Ðêm nằm nghĩ hết gần xa
    Trở mình một cái gãy mười ba thang giường./. E hèm
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Trang ui người Thanh Hoá à!?
    ... Có thể ngày mai không bao giờ tới... thế mà anh lại muốn ngủ vùi cho qua ngày hôm nay...
  6. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá giè? Hôm trước tớ vừa mời ai về Đền Hùng quê tớ chơi ý nhở? Ghét thế.
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Phú Thọ à ? Tớ quen nhiều bạn Phú Thọ lắm .
    Mọi việc trên đời***chớ làm đại khái *** Khi bạn đi đái ***Tụt hẳn quần ra *** Nếu không sợ ma ***Tắt đèn khi ngủ *** Mụn đang mưng mủ ***Chớ có nặn liều *** Cô bạn mới yêu ***Đừng đòi ? ấy vội *** Gặp thằng sởi lởi*** Cẩn thận bị lừa *** Gặp con đong đưa ***Cài quần cho chặt *** Có em thắc mắc***Mười bảy tuổi rồi **Mà sao núi đồi*** Vẫn chưa thấy nhú ***Có cậu lại cú*** Người thì lớn lên*** Mà nhìn thằng em*** Vẫn như cát-tút. Gặp nhau là gut!*** Sẽ ổn cả hai*** Cát tút sẽ dài*** Núi đồi sẽ mọc *** Hãy đừng hấp tấp*** Mọi việc trên đời *** chớ làm đại khái....

    .
  8. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    What is "L.O.V.E"...
    Lake of sorrows
    Ocean of tears
    Valley of death
    End of like...
  9. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    **** rừng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chym rừng bóp phát chết ngay
    Chym nhà mà bóp càng ngày càng to......
    Đất đô thành có muôn vàn gái đẹp
    Em tưởng rằng Em đẹp lắm sao???
    Cỡ như Em tôi dá xuống gầm cầu
    Chưa hả giận lôi đầu lên đá tiếp
  10. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
    Thiên . thu . vạn . cổ . yêu . là . khổ __
    __ Vạn . cổ . thiên . thu . khổ . vẫn . yêu .....

Chia sẻ trang này