1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói về tình yêu đơn giản và đúng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tido123, 17/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tido123

    tido123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu luôn có những trắc trở cũng như thử thác nếu muốn có tình yêu đẹp chúng ta phải biết cách vượt qua. Dưới đây là những câu nói hay về tình yêu được sưu tầm và tổng hợp với mong muốn đem lại cho mọi người một phút giây suy ngẫm.

    Một ngày nào đó, có người sẽ đặt chân vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra tại sao tình yêu không thể đến với bất kì ai khác.

    Cách sống của chúng ta được xác định bởi những người yêu ta và những người không chịu yêu ta.

    Một sự sống tràn ngập tình yêu hẳn cũng có cả gai, nhưng sự sống không có tình yêu thì cũng chẳng có đóa hồng nào.

    Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được kiếm được. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt nước mắt. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.

    Nếu ai đó muốn trở thành một phần của cuộc đời bạn, họ sẽ cố gắng để đi vào. Đừng bận tâm chừa chỗ trong trái tim cho ai không nỗ lực để ở lại.

    Nước mắt rơi, thật dễ để dùng cánh tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?

    Khi bạn yêu điều gì, hãy để nó tự tại. Nếu nó trở về, nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu nó không quay lại, ngay từ đầu nó đã không phải là của bạn rồi.

    Chỉ mất 3 giây để thể hiện yêu một người, nhưng sẽ phải là suốt cuộc sống để làm sáng tỏ điều đó.

    Hãy yêu tôi khi tôi ít thích hợp với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.

    Tình yêu đẹp là khi bạn nhận ra cả thế giới qua một người. Tình yêu không đẹp là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

    Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

    Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.

    Nếu tình yêu là tình cảm đẹp nhất của con người thì có lẽ tình yêu thầm lặng là thứ tình yêu đẹp nhất.

    Tình yêu là một món quà mà chỉ có thể nảy chồi nảy lộc khi được trao đi.

Chia sẻ trang này