1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu ranh ngôn bất hủ vượt mọi thời đại

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nói mạnh nhể, em Lilô nhể. Anh em mình ai "đi" trước đây nhể.
    [/quote]
    Hè hè, em nhường anh... em còn nhỏ lém... chắc độ 6-7 năm nữa may ra
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    không nhớ có là chính xác ko ? nhưng từ nhỏ có 2 câu nói của 2 người làm nhớ mãi , cũng chẳng hiểu có là danh ngôn ko , nhưng cứ pốt bừa , dưng vì vốn rất tâm đắc , và dưng vì thấy ......
    Nhập gia tuỳ tục đaó giang tuỳ khúc
    Đừng nhặt con ốc vàng , sóng xô vào bờ cát . Những cái gì dễ dãi , có bao giờ bền lâu .
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Life is a moment in space. Có cần thiết phải lo lắng cho cái khoảnh khắc nhỏ nhoi đấy ko?. Tại sao người ta cứ phải xét nét làm thế này thế nọ để rồi đến khi chết đi vẫn chẳng làm được cái quái gì cả. Rồi 1000 năm nữa, có còn ai nhắc đến bạn ko ?. Có còn ai nói bạn đã làm đúng đó, tôi rất khâm phục bạn? Cuộc sống sẽ là cái quái gì khi mình phải sống theo ý muốn của người khác. Thế nào là tốt ? thế nào là xấu? thế nào là được và ko được? Bạn đánh giá tôi theo cái quái gì? Thôi thì cứ mặc kệ tôi với đời.
  4. tomsawyer8x

    tomsawyer8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điêu đe''o chịu được
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Yêu là vơi đi trong nhà 1 ít và vơi đi trong ví vài đến vài chục "lít "
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hưởng ứng với bác hoàng tử trâu :
    Yêu là chết trong lòng một ít còn ghét là chết ở ngoài da..rất nhiều tế bào
  7. prince_del80

    prince_del80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Tiền bạc không tạo ra hạnh phúc, nhưng tiền bạc có thể bóp cổ hạnh phúc chết cái ự"
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thế hoá ra là yêu là chết trong lòng 1 ít và ghét ở ngoài da nhiều phết ah ? he he, thảo nào nhìn cái avatar đến bủn...ghê khiếp
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Con mèo của patience mấy cân rồi đấy nhỉ..mum...trông chỉ muốn cho cả tớ lẫn chủ một phát.
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    phát giè , seo ko dám nói nốt đê. đây đang chờ nó đủ tuổi đủ cân cho vào tiểu hổ đây , đừng hòng cướp tay trên nhá , thui về nhà tắm rửa đê, ham hố nhiều thế ko tốt đâu , có ngày người nặng quá vì nhiều ghét đí

Chia sẻ trang này