1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thành ngữ, tục ngữ, từ ngữ Tiếng Việt khó giải nghĩa

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi home_nguoikechuyen, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Bác Brando nói có lý nếu xét về ngữ cảnh trong câu ca dao trên .
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đầu cánh ở đây là viết theo ý nghĩa cái đầu, và cái cánh. Còn viết là đầu cánh theo nghĩa âu cánh như ai đó giải thích cũng không sai. Quan trọng là tôi muốn truyền đạt cái ý tưởng rằng trong con gà còn có cái đầu cũng đáng để nhắm rượu lắm. Thực ra đầu cánh là cái phần sụn sụn mà bạn gì đó giải thích là rất chính xác đó.
    Hoá ra Witch là con gái. Tớ cứ tưởng là con trai. Nếu là con trai mà không hiểu cái câu thành ngữ đó thì đúng là đáng giận thật. Lúc đó tôi suýt gọi là hỡi chàng gay đấy!!! Hì
    Cũng xin đính chính câu: Đầu gà hơn má lợn thành câu đầu gà hơn đuôi trâu. Má lợn là một phần cũng khá ngon của con lợn, chỉ thua cái đầu gà một chút thôi nên gọi là Á hậu.
    Nhắc đến đây lại muốn nhậu nhẹt rồi. Xét cho cùng thì rượu tăm vẫn là cái rượu loại ngon nồng độ cao, tăm sủi sùng sục ấy thôi. Bởi vì cái lễ cưới của người dân bình thường thì phải là loại rượu của người nông dân bình thường chứ. Cho nên cái loại rượu cung đình, cắm tăm vô là không đúng trong bài ca dao này, cho nên loại.
    Bye
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đầu cánh ở đây, em không nghĩ là đầu và cánh đâu bác à. Mà là ''''đầu cánh'''' như Brando đã giải thích. Vì trong câu này, như 1 vế đối. Đầu là phao câu chỉ một bô phận, thì bên cạnh đầu cánh cũng chỉ một bộ phận, chứ không phải là đầu và cánh.
    hii, có khi phải chuyển topic này sang box ẩm thức mới được.??
    Còn Brando nói về ngữ cảnh câu ca dao, và giải thích cũng đúng thật.. Nhưng nên nhớ bài ca dao Tát nuớc đầu đình , là theo kiểu nói ví von của người con trai. Thế nên, anh ta phải nói những thứ ngon ra, có thể là anh ta không đáp ứng được,....để tỏ tình với cô gái chứ!!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    uh bây giờ hỏi các bác tiếp có câu: trên đời có 4 cái ngu : làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm ....
    cái ....là trầu hay chầu mà các bác điền vào thì hãy giải thích vì sao đấy nhé
    http://www.ttvnnetcom/forum/f_309
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cầm chầu đúng hơn vì cầm chầu theo tớ hiểu là làm người bưng bê, điếu đóm, rót nước pha trà, đi thưa về bẩm, cho các cụ bề trên trong xã hội cũ. Nếu xem các phim nói về thời tư sản ngày xưa, như trong Số Đỏ chẳng hạn ta hay thấy điều đó. Cái nghề đó mệt mỏi và bức bối khó chịu lắm. Bị sai việc vặt mà!!!
    VTC
  6. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bắt giò bác Vothuongca câu trả lời này nhé.
    Cầm chầu là cầm chầu khi đi hát chầu văn (cũng có khi là hát tuồng). Tức là cầu dùi trống đánh nhịp "tom tom" trong hát ả đào (hoặc cầm nhịp khẩu trống cái khi đánh trống hát tuồng). Đây là công việc rất khó, nó như nhiệm vụ của cái bác cầm đũa conduct dàn nhạc giao hưởng vậy. Vì cuộc hát có thành công, các nhạc công đánh có ăn nhịp, ca kỹ hát có "phiêu" cũng nhờ nhịp trống của người "cầm chầu" này. Người cầm chầu không những giữ nhịp cho bài hát, mà còn dùng trống để khích lệ, thưởng thức những đoạn hát, điệu đàn hay, bằng cách giục trống "tom tom chát" hoặc hỗ trợ ca kỹ, nhạc công những khi tiếng hát yếu, tiếng đàn tiếng nhị không đạt được yêu cầu. Người cầm chầu phải am hiểu nhạc, am hiểu văn học, nhất là thơ ca, thông thuộc điển tích, biết cảm nhận các bài hát theo đúng tinh thần của tác giả, biết khích lệ, động viên diễn viên đúng lúc biết thúc giục đúng chỗ, biết bổ sung khiếm khuyết của diễn viên...Đấy, như thế đã đủ khó chưa. Nếu không có những cái tài đó thì dễ dàng làm hỏng bài hát, đi đời bài thơ của tác giả. Nhất là trong trường hợp bạn văn chương tụ họp, lần lượt đem thơ của từng người ra cho ca kỹ biểu diễn, người cầm chầu mà mắc sai lầm thì...gặp rắc rối ngay. Giới trí thức, kể cả trí thức Nho học, thù dai lắm, chửi...thâm nho lắm. Chính vì vây mà các cụ rất ngại cầm chầu. Chỉ những cụ trình độ hạng thượng thừa, được mọi người kính nể mới đảm nhiệm được công việc này.
    Ví dụ như bay giờ cho anh em mình cầm đũa lên chỉ huy dàn nhạc, thì chắc chắn là ăn cà chua trứng thối ngay! Vậy nên có ai mời cầm chầu, thì trong đầu nghĩ ngay "ngu gì mà nhận", và miệng thì: "Dạ, kính bác!"
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    nhưng các bác nghĩ sao nếu có người cho rằng đó là cầm Trầu, bởi vì theo phong tục nhưng cô gái nào mà bưng trầu ăn hỏi sẽ bị mất duyên cho nên rất khó lấy chồng, nên rất ít người muốn đi bưng trầu ăn hỏi ( đây là tui nói thời xưa nha, không tính thời nay à)
    http://www.ttvnnetcom/forum/f_309
  8. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đã từng ăn trầu chưa vậy ? mùi vị như thế nào
    nói cho mình biết với ...hì hì hì sao ngày xưa ông bà mình vẫn
    cứ nhai trầu ngon lành thế nhỉ ! ,
    này bác Witch... lị đã từng ăn trầu lần nào chưa ?
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    dạ tại hạ ăn 1 lần rùi nhưng mà nóng wá chịu không nổi fải nhả ra, thành ra không thể nhớ được mùi vị nó thế nào, dưng mà răng trắng ăn cái đó vào trông như mồm đầy máu ý trông ghê lắm
    http://www.ttvnnetcom/forum/f_309
  10. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bốn cái ngu này, "ngu" không giống như ngu bình thường. Xin đọc thêm chủ đề này, tìm trên mục lục ấy.
    Cái ngu thứ năm, đúng nghĩa đen, là làm mod và admin, đặc biệt cho TTVN. He he. Home và bác Thái đừng giận.
    Ừa, còn vụ ăn trầu, tui có thử rồi. Cay cay, chác chác, the the, nồng nồng. Vì có kết hợp trầu, cao, vôi. Nhưng ăn ''đỏ'' được như các cụ thì khó lắm. Muốn thì thử, khó gì. Cái thú là nhai nhai, xong rồi nhổ ra một cái ''phẹt''!
    ...........................
    Cù Lần
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 19/08/2003

Chia sẻ trang này