1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thơ làm ta : i ... a... RỨT

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cattora, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Những câu thơ làm ta : i ... a... RỨT

    Hết rồi tình đã vỡ tan
    Anh ôm lần chót đôi bàn chân em
    Những lời chua xót thốt lên:
    "Anh ơi đừng cố tình em hết rồi"
    ...........
    (PUSKIN, ???? dịch)
  2. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    ..............
    Anh ạ mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ hội Đặng về ngang ngõ
    Để mẹ em rằng hát tối nay
    (Mưa Xuân-NGUYỄN BÍNH)
    Bài thơ này có lẽ là kiệt tác của NB:
    Bao giờ, bao giờ, bao giờ ? BUỒN VÔ HẠN
    ****************************************************
  3. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm (Núi Đôi-Vũ Cao)
    Why double "thơm" ? Mysterious ?
  4. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    "Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
    Đường Bạch Dương, sương trắng, nắng tràn"
    "Anh dắt tay em vào cõi Bác xưa
    Đường xoài, hoa trắng, nắng đu đưa"
    Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt
    Nắng soi sương giọt long lanh
    Tố Hữu
    Được sửa chữa bởi - cattora vào 09/05/2002 18:14
  5. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng
    Ngày em còn nhỏ gót trần lang thangBầu trời thì xanh chuồn chuồn thì đỏ
    Lúa vàng dệt lụa giăng trên đồng làng
    (Gọi thu - Nguyễn Thị Hồng) GREAT !!!!!!!!!!!!!! 10 stars (tôi chôm của 1 bác :)
    Được sửa chữa bởi - cattora vào 09/05/2002 14:34
  6. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    (Vi Thuỳ Linh)
    (only tiếng khóc !)
  7. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt em nhìn vào tâm tưởng anh
    Như trăng kia muốn vào sâu trong biển cả
    (Tagor)
    Mắt em là một dòng sông
    Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em

    (Lưu Trọng Lư)
    Lời bàn: Em mà làm được 2 câu của2 bác Tagor này thì dù em có ở Mù Cang Chải cũng xin đăng ký hội viên hội nhà văn thế giới. Câu của bác Lư cũng great! nhưng ...
  8. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Còn lữa, còn lữa, chờ tẹo:
    Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm
    Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
    Yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé
    Dòng nước trôi đi giọt nước lại trở về
    (Nguyễn Duy)
    Tui rất mết cái từ dùng dằng ở đây
    Thời gian khóc không tiếng
    Nước mắt vàng lá bay
    Ngập ngừng nơi miệng giếng
    in mắt người có hay
    (bài này tôi chôm của bác Nguyễn Tôm bên vnn3). Great!! 10 điểm cộng.
    Đi ăn cơm đã, đêm nghĩ tiếp.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  9. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em cúng xế, em cúng xế bác ạ. Dưng mà em thấy "thuyền anh bơi LẶNG trong dòng mắt em" là hay quá rồi còn gì, sao bác còn NHƯNG???
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  10. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác ALCATEL, đúng là câu "dùng dằng" của bác Nguyễn Duy siêu thật. Cứ "hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê" như thế trong khi "bơi lặng trong dòng mắt em" thì làm sao bác Duy lại có thể khuyên NY của bác ấy "Dòng nước trôi đi giọt nước lại rơi về". Cũng có thể cái "lặng" ấy at the first sight nhưng nói chung không nên"con nai vàng ngơ ngác" mặc dù rất "vàng khô" nên thơ!
    ------------------------------------------------------
    Nào lại tiếp I a Zứt
    Ngoài thềm rụng chiếc lá đa
    Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
    (Trần Đăng Khoa)
    Trái đất 3/4 nước mẳt
    Đi như giọt lệ giữa không trung
    (Xuân Diệu)
    Trắng mòn đêm ngóng trông
    Tiếng gọi đò tha thiết
    Phía bên này sông Tương
    Nước ngược dòng chảy xiết
    (Mỵ Nương :)
    Đua người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng
    (Thâm Tâm)
    Người đâu tả ở những dòng thơ đây?
    (Arves, Khái Hưng dịch)
    ********
    to be continued after my lunch

Chia sẻ trang này