1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thơ làm ta : i ... a... RỨT

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cattora, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tiếp tục
    Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả sáng
    (Bên kia sông Đuống- Cụ Cầm. Đúng là Opera )
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    ( bác Cầm, sững sờ !!!)
    Một tiếng chim kêu sáng cả rừng
    (Khương Hữu Dụng, sững sờ)
    Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
    Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông
    (Nguyên Sa)
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    ...
    Khách xa bắt gặp mùa xuân chín
    Lòng trí bâng khuâng chợt nhớ làng
    (Hàn Mặc Tử) Great!!!!
    "trí "? Mysterious :)
    Thơ phải nồng cỡ bác Trí "Van gốc" mới say
    Vậy có thơ rằng:
    Có mùa xuân lại "nắng chang chang" ? :) :)
    Gái xuân dứt cỏ oán cái chàng
    Được sửa chữa bởi - cattora vào 10/05/2002 10:35
  2. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nào thì I a zứt:
    Em mong được trở về trong giấc mơ anh
    Dẫu trong mơ em không còn như ảnh
    Em của một thời như chim như nắng
    Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ


    (Onna Becgon- Bằng Việt ? dịch: Excelent)
    Why trở về "giấc mơ"? Kiêu ngạo nhưng rất....đáng yêu.
    Qua dải sân mưa tôi ngắm em
    Làn mưa nhòa những nét thân quen
    Tình yêu chớm nở sao mà đẹp
    Một thoáng nhìn nhau mưa cũng ghen
    (Vân Long- Ghen với cả thiên nhiên! Hay)
    *********
    Bài thơ về bức tượng trong viên bảo tàng- 1 tác giả Ba Lan
    (sẽ tìm sau- Kinh ngạc)
    **********
    Được sửa chữa bởi - cattora vào 10/05/2002 10:49
  3. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trái núi rùng mình đau thắt ruột
    Rời non cao 1 tảng đá lăn
    Lòng anh cũng xốn xang tê buốt
    Rời mi em 1 hạt lệ tuôn
    ..........
    (Thơ SNG, 100 stars!!!! )
  4. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    "Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền"
    (Nguyên tiêu- HCM, Xuân Thuỷ dịch, thán phục !)
  5. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hồ Xuân Hương
    Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
    Vị gì một chút tẻo tèo teo.
    Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc(1)
    Trát gió cho nên phải lộn lèo.
    ****************
    (Xuân Diệu đã thán phục suy tặng danh hiệu Bà chúa thơ Nôm nhưng tài, sắc đến mấy thì cũng Hì hì hì as follows:)
    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!
    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,
    Năm thì mười họa, nên chăng chớ,
    Một tháng đôi lần, có cũng không ...
    Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng,
    Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
    Thân này ví biết dường này nhỉ,
    Thà trước thôi đành ở vậy xong.
  6. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mấp mô số phận vuông tròn
    Đất không thể giấu linh hồn đòi yêu
    (Tâm sự nàng Thuý Vân- Trương Nam Huơng)
    Câu này liên tưởng đến mấy câu "chôn Tình yêu" của bác Hai-Nơ nhưng ở 1 ngữ cảnh hoàn toàn khác.
  7. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    "Ông đồ vẫn ngồi đấy,
    Qua đường không ai hay.
    vàng rơi trên giấy;
    Ngoài trời mưa bụi bay."

    ("Ông đồ"- Vũ Đình Liên)

    - ` ' ` '
    - ` - - -
    ' ` - - '
    ` ` - . -

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TUYỆT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    .......
    Em dang tay
    Em xoè tay
    Chẳng thể xua tan mây
    Chẳng thể nào
    Che anh được
    ........
    Nghiêng sườn đông
    Che mưa anh
    Nghiêng sườn tây
    Xoà bóng mát

    ....
    Em nghiêng hết
    Về phương anh.
    (Sợi nhớ sợi thương- Thuý Bắc)
    Lời bàn: bất diệt !
    Tại sao nhạc sỹ Huy Thục lại đổi "em" thành "anh" trong câu của Vũ Quần Phương:
    "Nước chảy - kìa em, anh đợi em "
    Kìa em ! kìa em ! kìa em và kìa em: quá thảm hại!!!!
    Viết như cụ Bính dưới đây thì còn khả dĩ cho câu cuối :
    Cô hái mơ ơi!
    Chẳng trả lời nhau lấy một lời.
    Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng.
    Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.
    (Cô hái mơi- NB)
    ****************
    ơi ơi ơi, không một lời, rơi rơi rơi
    Như tiếng sỏi
    Trong lòng giếng cạn
    Và đôi mắt em
    Như 2 giếng nước
    ( Văn Cao)
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như ứa máu một thời trai trẻ
    Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    (Thời hoa đỏ- Thanh Tùng)
  9. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lào thì tiếp:
    "Còng lưng gánh tiếng cười con gái" (Nguyễn Duy)
    "Dấu hỏi dựng suốt ngàn năm lửa cháy " (Lưu Quang Vũ)
    "Đêm nay
    Rừng hoang sương muối
    Đầu súng trăng treo"
    (Chính Hữu)
  10. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác ơi 2 hoàn cảnh khác nhau cơ mà, sao so sánh thế được. Lúc si ngây ngất con gà tây thì nó phải "lặng" còn lúc giằng xé trong cảnh sinh ly thì nó mới "dùng dằng" được chứ. Em vẫn chấm cái từ 'lặng" ấy điểm 10+.
    Tiếp với bác cho vui. Hôm nay em đang vui đây.
    Anh cách xa em như đất liền xa cách bể
    Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
    Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
    Sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm
    (Chế Lan Viên)
    Sự nôn nóng được gặp người yêu mà tả như trong câu cuối này thì hay quá đi mất!
    Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá
    Trăng chếch lưng trời bóng lẻ loi
    (Trung Nữ vương - Ngân Giang)
    Buồn!!
    Quê hương khuất bóng hoàng hôn
    Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
    (Hoàng Hạc Lâu ???)
    (Hình ảnh này được bác Cận nhà ta vay mượn trong Tràng Giang)
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
    Cúi đầu nhớ cố hương
    (???)
    Hương thơm, thơm không dứt
    Người đi , đi không về
    Nhớ nhau lá vàng rụng
    Rêu biếc suơng dầm dề

    (Lý Bạch)
    Ai người trước đã qua
    Ai người sau chưa đẻ
    Ngẫm trời đất vô cùng
    Một mình tuôn giọt lệ
    (???)
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi

    Được sửa chữa bởi - alcatel2001 vào 13/05/2002 11:32

Chia sẻ trang này