1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thơ nổi tiếng của người Việt xưa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi hai câu của Cao Bá Quát:
    Thập tải luận giao cầu cổ kiếm
    Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
  2. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    "Ðúc gan sắt để dời non lấp bể
    Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ"
    Phan Bội Châu
  3. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô
    (Trăng là cung, sao là đạn, tối đến bắn rơi mặt trời)

    [​IMG]
  4. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô
    (Trăng là cung, sao là đạn, tối đến bắn rơi mặt trời)

    [​IMG]
  5. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    EM xin lỗi post bài ngoài lề 1 chút.
    Ko hiểu bác mod nào đổi tên topic thế nhỉ?
    "Câu nói nổi tiếng" đổi thành "Câu thơ nổi tiếng" em thấy chả ra làm sao?
    Đành rằng trong này nhiều bác lạm dụng quá, post cả bài thơ dài ngoằng, chứ không chọn 1,2 câu cốt lõi nhưng mà vấn đề cuối cùng đây là post thơ hay post câu nói
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Nhật hỏa vân yên, bạch đán thiêu tàn ngọc thỏ
    Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô.
    Tác giả câu đối này là ai, hình như vẫn chưa thống nhất. Nhiều nơi viết là Mạc Đĩnh Chi, nhưng cũng có nơi viết là Ngô Kính Thần.
    Link sau
    http://www.suutap.com/dangian/default.asp?id=36
    có viết rõ lai lịch:
    "Câu đối này từ trước vẫn được xem là của Mạc Đĩnh Chi. Nhưng hiện nay đã tra cứu lai lịch. Lời văn được khắc trên bia đá, khắc năm 1656, tác giả văn bia là tiến sĩ Vũ Đăng Long. Theo lời bia, thì câu đối trên đây là của Ngô Kính Thần, người xã Xuân Hy, huyện Kim Hoa (nay thuộc Hà Nội). Ông Ngô Đỗ Hoàng Giáp năm 1493."
    Trước trong quyển Giai thoại Văn học tôi có đọc thì ghi khác một chút: Người ra câu đối là vua Minh, Ngô Kính Thần đối lại, vua Minh tức quá sai giết, mổ bụng nhét thủy ngân vào rồi trả xác. Chuyện này chắc thậm xưng lên.
    Còn theo link trên, thì người ra câu đối chỉ là quan nhà Minh, và cũng tức quá nên giam Ngô Kính Thần lại.
    Chuyện các điển tích và câu đối, câu nói, câu đố ở mình bị trùng lặp và gán cho nhiều người. Như chuyện câu đố về chữ Điền được gán cho không biết bao nhiêu người. Chuyện cậu bé làm voi bằng cua, ****, đỉa, chuyện đổ nước vào hố... cũng vậy.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đem lưng cho thế gian ngồi
    Rồi ra lại bảo là người bất trung
    Nhưng cái đoạn lấy mo cau che sau đi''t bò rồi bảo : "Che miệng thế gian" của cụ Trứ thì mới thật là.... trứ danh.
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Nghe hào sảng nhưng đầy máu và nước mắt cũng như tàn bạo và nhẫn tâm bạn ạ . Lịch sử mà !
    Có 2 bài thơ ko biết có phải của cụ Phan Bội Châu ko, hồi xưa search trên mạng :
    SỐNG
    Sống tủi làm chi đứng chật trời ?
    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai ?
    Sống làm nô lệ cho người khiến ?
    Sống chịu ngu si để chúng cười ?
    Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
    Sống lo phú quý chẳng lo đời,
    Sống mà như thế đừng nên sống !
    Sống tủi làm chi đứng chật trời ?
    CHẾT
    Chết mà vì nước, chết vì dân.
    Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
    Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc
    Chết như Tây Hán lúc tam phân.
    Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh
    Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần
    Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết
    Chết mà vì nước, chết vì dân.
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Công lao thuở trước còn ghi tạc
    Bờ cõi nước Nam thế mạnh hùng
    Biển cả hòa tan bao vẩn đục
    Nhân gian đâu đấy cũng chung lòng
    (Lê Thánh Tông)
    Ải Chi Lăng, ải Chi Lăng
    Lưỡi gươm đẫm máu Liễu Thăng thuở nào...
    Chập chờn trận mạc xa xưa
    Quân reo, ngựa hí, gươm khua dậy trời
    ( Nguyễn Duy)
    Thánh Gióng chí sôi trong mạch máu
    Trái tim bùng cháy lửa Bà Trưng
    (Sóng Hồng)

    Bạch Đằng 1 trận hỏa công
    Tặc binh đại phá, máu hồng mãn giang
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thơ vua Trần Nhân Tông:
    Người lính già đầu bạc
    Kể mãi chuyện Nguyên Phong.
    Xã tắc đôi phen bon ngựa đá
    Non sông một thủa vững âu vàng.​
    u?c mltr_sg s?a vo 09:22 ngy 14/05/2007

Chia sẻ trang này