1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thơ tài hoa!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Tiếng gì trên cỏ vừa rơi
    Hình như phía ấy có người bỏ đi
    Đạp lên cả ánh trăng khuya
    Tiếng trăng như lá vỡ nghe thật buồn
    (Tiếng trăng - Nguyễn Việt Chiến)
    Cỏn con một sợi lông mày
    Mà đem cột trái đất này vào anh
    (Trái tim mắc cạn - Trần Mạnh Hảo)
    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
    (Biển vắng - Trịnh Thanh Sơn)
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Gõ tặng các bạn yêu thơ một bài thơ của Nguyễn Trọng Tạo mà cxr rất thích ..
    Chia

    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng
    một niềm vui
    một buồn
    Tôi còn cái xác không hồn
    Cái chai không rượu, tôi còn vỏ chai
    Chia cho em một đời say
    Một cây si
    với
    một cây bồ đề
    Tôi còn đâu nữa đam mê
    Trời chang chang nắng tôi về héo khô
    Chia cho em một đời thơ
    Một lênh đênh
    một dại khờ
    một tôi
    Chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm ...

    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  3. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say..
    ***
    Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
    Đôi khi làm em sợ phải không em
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên..
    ***
    Bây giờ ngày ấy xa xôi
    Chiều buông tím chỗ ai ngồi hôm qua
    Cầu cho em với người ta..
    Mặc tôi với những chiều tà đa mang..
    ***
    Hạ yêu ơi thôi đừng chan chứa thế
    Hãy để lặng yên trong lưu bút giã từ
    Mai xa lắc có một người lặng lẽ
    Dưới gốc bàng nhặt lá đẫm tương tư...
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những câu thơ này, điều đầu tiên là BUỒN! Thật thế, bởi vì đây là những câu thơ đã có ở những trang trước của topic rồi nhưng vì mọi người không để ý nên lại post lại. Phải chăng nên dừng topic này lại ở đây là được rồi? Đã có nhiều câu thơ trùng nhau...
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  5. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    có lẽ không nên nhưng theo tôi nên đề nghị các mod xoá bớt những bài trùng nhau.
    Nửa đêm một mình ra trước cửa
    Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm
    Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi
    Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
    ( Hoa ngọc lan - Đỗ Trung Quân )
    Yesterday all my troubles seem so far away
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Xin lỗi các bác nhé .. tại tớ không có đọc kỹ hết những gì đã post - Các mods đừng xóa chủ đề này, theo tớ đây là một chủ đề hay và có ích cho tất cả - Các bác xóa mấy bài của tớ giúp tớ cái .. Cám ơn!
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  7. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mưa bay trắng lá rau tần
    Thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa
    Có người về khép song thưa
    Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng
    ( Ý thu - Trần Huyền Trân )
    Yesterday all my troubles seem so far away
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đất nước tôi đội trên đầu cái mũ
    Bốn ngàn năm lịch sử không vành
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ ngắn nhưng rất sâu của Phi Tuyết Ba mà HBX thấy hay :
    Ngày hôm qua
    Ngỡ biết là đủ rồi
    Nhưng đó là ngày hôm qua
    Ngỡ hết lầm lỗi rồi
    Nhưng đó là ngày hôm qua
    Ngỡ đến đích rồi
    Nhưng đó cũng chỉ là ngày hôm qua.
    *********
    Trong em là cả một trời bão giông!...
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo em...
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này