1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thơ tài hoa!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần những câu thơ hay về anh và em:
    - Lòng anh như nước hồ thu lạnh
    Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà
    Ngày tháng anh mong chầm chậm lại
    Hững hờ em mặc tháng ngày qua...
    (Khi thu rụng lá - LTL)
    - Em ngồi trong song cửa
    Anh đứng dựa tường hoa
    Nhìn nhau mà lệ ứa
    Một ngày một cách xa.
    (Một mùa đông - LTL)
    -Em ở, trời trưa ở
    Nắng sáng màu xanh che
    Tình em như sao khuya
    Rải hạt vàng chi chít...
    (Tình ca ban mai - CLV)
    - Xin chào Huế một lần anh đến
    để ngàn lần anh nhớ trong mơ
    em rất thực, nắng thì mờ ảo
    xin đừng lầm em với cố đô!...
    (Tạm biệt - Thu Bồn)
    - Anh khoác ba lô về
    Đất trời dồn chật lại
    Em tái nhợt niềm vui
    Như trăng mọc ban ngày
    (Những mùa trăng mong chờ - Lê Thị Mây)
    - Anh lên xe trời đổ cơn mưa
    Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ
    Em xuống núi nắng về rực rỡ
    Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư!
    (Trường Sơn đông, Trường Sơn tây - Phạm Tiến Duật)

    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần anh và em nhé!
    - Có buổi chiều nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như là cái bóng
    Hoa tàn một mình em không hay.
    (Dạ khúc - Hoàng Phủ Ngọc Tường)
    - Em là sớm mai, là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em, em từ miền cát gió
    Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biết sống vững vàng không sợ hãi...
    (... Và anh tồn tại - LQV)
    -Lòng anh như bông lau ven suối
    Mới nở ra đã tím đợi chờ
    Em vô tình như cơn gió núi
    Để hoang tàn lau trắng xác xơ...
    (Phan Tùng Lưu)
    - Người về, lòng không về nữa
    Biết từ đây lại khổ rồi
    Biển đấy, và em ở đấy
    Lang thang làm gì... tôi ơi!
    (Gửi người Xuân Song - Bùi Quang Thanh)
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác HTYCG:
    Tôi yêu đến tận cùng gốc rễ
    Quê hương tôi nhỏ bé, lạnh lùng
    Nếu như tôi được chết một nghìn lần
    Tôi nguyện chết trên quê hương tôi đó
    Nếu như được ngàn lần sinh nở
    Tôi nguyện sinh ở đó - Quê hương tôi!

    (Paplô Nêruđa)
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

    (CLV)
    *****
    Em nén chặt tình mình vào đáy nước
    Cát dịu dàng không muốn nhận niềm đau...
    *****
  4. NguyenTrai

    NguyenTrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hay tuyệt
    [​IMG]
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé, mà dạo này mọi người đi vắng đâu cả, buồn thế?
    - Anh ra đi phả buồn vui vào gió
    Gửi êm đềm bão tố lại cho em...

    (Việt Phương)
    - Anh loay hoay trong nỗi nhớ cồn cào
    Nỗi nhớ của những chiếc lá vàng rơi lặng lẽ
    Em có cô đơn
    Khe khẽ nhặt dùm tôi.

    (Hoài An)
    - Anh hãy ghé môi vào
    Sương đã mềm ngọn cỏ
    Em đã đầy thương nhớ
    Như cánh đồng khô nỏ
    Đang khát trận mưa rào

    (Nguyễn Huy Dung)
    - Người ta tìm vàng đãi cát
    Em qua cát tìm anh.

    (Thanh Thảo)
    - Em lang thang giữa hoàng hôn
    Chiều ngơ ngẩn, thoảng chút buồn gió bay
    Nghe trong hơi thở heo may
    Lời ca nhớ bến... đắng cay lòng người!!!

    - Em biết một ngày mai kia
    Chiếc lá rơi xuống không còn làm mùa thu vắng vẻ
    Mùa đông sẽ hôn dấu chân xưa thật khẽ
    Cỏ sẽ thay anh nói lời yêu em...

    (Đoàn Ngọc Thu)
    To Nguyentrai: Cảm ơn nhiều nha. Nhưng sao bạn không tham gia cùng mọi người?
    ****
    Anh như cây đàn khoá
    Sợi dây còn âm vang
    Em đi hết lòng em
    Gặp lại lời hát đó...
    *****
  6. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán hai câu thơ trên có lẽ lấy ý từ mấy câu thơ của Kahlih Gibran (1883-1931), một người Mỹ gốc Li-băng:
    ?oWake at dawn with a winged heart
    Give thanks for another day of loving.?

    Tôi tạm dịch :
    ?oMỗi sớm mai thức dậy lòng phơi phới
    Trời cho ta ngày nữa được yêu thương.?

    ?oA winged heart? là trái tim (như) được chắp cánh. Hai câu thơ nói lên tâm trạng hân hoan đón chào một ngày mới của một người rất yêu đời, sống để mà yêu thương. Người này mỗi buổi sáng ngay giây phút đầu tiên khi vừa tỉnh giấc, chưa bước xuống giường (?owake? là chỉ mới thức giấc nhưng chưa ngồi dậy ra khỏi giường) mà trong lòng đã cảm thấy rộn rã, muốn yêu và được yêu. Anh ta quá yêu cuộc đời đến mức trân trọng và yêu mến từng ngày một trong suốt cuộc đời mình. Trời cho anh sống thêm được ngày nào, anh yêu thêm ngày đó. Tình yêu cuộc sống của anh giống sự đam mê cô gái trong bài thơ ?oÁo lụa Hà Đông? của Nguyên Sa:
    ?oGặp một bữa anh đã mừng một bữa
    Gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn?

    Nếu đúng là bạn Hoabaoxuan đã dịch hai câu thơ đó của Kahlih Gibran, tôi nghĩ rất hay và diễn cảm nhưng chưa toát hết ý của ông. Hơn nữa, nếu cho rằng đấy là hai ?ocâu thơ về thời gian? như bạn đã viết, tôi thấy nói như thế thì chung chung quá, không đựợc chính xác lắm.
    THÁI HỒNG ANH.
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Có vài câu này tôi đọc mà chẳng thể nào quên, dù nói tài hoa thì hơi quá, và đây cũng không phải là một tác giả nổi tiếng hay được nhiều người biết đến, nhưng những dòng thơ này rất ấn tượng tôi!
    Bưng bát trăng sứt mẻ
    Lang thang qua chùa Trần
    Người ăn mày tiền bạc
    Ta ăn mày nhân tâm
    (Vũ Tuấn)
    Hai từ tôi thích nhất ở đây là "bát trăng sứt mẻ" và "chùa Trần", vừa lãng mạn cổ điển vừa lại rất thực tế thâm sâu
    Nhân đây, tôi xin có chút ý kiến đóng góp như sau:
    1-Nên chăng mỗi người chúng ta chỉ nên đưa ra những dòng thơ mà mình tâm đắc, ấn tượng, ít thôi nhưng có thêm đôi dòng phân tích tại sao tâm đắc, ấn tượng điều gì, như thế khi đọc người khác sẽ dễ cảm hơn nhiều phải không?
    Nói thật topic mình dài thế này tôi không đọc nổi, một "đống" quá nhiều thơ rất hay lại khiến tôi tràn bộ nhớ và ngán ngẩm, hic, chưa thấm câu này, chưa kịp thấy cái hay đã phải căng mắt đọc câu khác, đọc nhanh cho xong thế rồi cuối cùng chẳng thấy câu nào hay cả!!(??)
    2-Topic có tên là "những câu thơ tài hoa", có hơi thái quá chăng hay tại tôi mù mờ không biết thế nào mới được gọi là tài hoa? chúng ta có nên dùng từ "hay", đơn giản và gần gũi hơn để thay thế?(mặc dù làm thế thì có vẻ hơi phản marketing các bác nhỉ?)
    Mến,
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 27/01/2003
  8. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngỏ ý Làm quen nhưng em cứ vờ yên Lặng Ðể thế giới con người thiếu vắng một niềm vui nghe anh nói chắc chúa buồn ghê lắm nên em bằng Lòng ví dụ ta yêu nhau Em nụ cười hiền , tóc xõa mềm vai nét dẹp tâm hồn vương trên đôi mắt ví dụ ngày xưa một nửa thành sự thật khi tôi thương mà em đâu có hay
    đời trôi miệt mài như dòng nước đổi thay nên niềm vui không bao giờ bất tận ai yêu thương mà không lần hụt hẫng trong những ngày tươi dẹp vẫn long lanh lệ thầm
    tôi nâng niu chút tình nho nhỏ ấy bỗng bàng hoàng Em về cỏi xa xăm một nửa còn đâu sao tôi cứ tìm một nửa ai biết được rằng tình nhỏ làm sao quên?
    (sưu tầm ..)
    thế em cho bác biết tác giả của bài thơ trên ... nha [​IMG] : [​IMG]
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    - Người tôi yêu đã đi xa
    Người yêu tôi lại ở nhà, chán không!
    - Tình yêu là thứ trời hành
    Bắt người bạc tóc hoá thành trẻ con
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 28/01/2003
  10. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đọc bốn câu thơ trên, tôi không hiểu CLV thực sự muốn gì: thích mùa thu hay là ghét nó? Muốn đem những chiếc lá vàng (của mùa thu trước) đem chắn không cho mùa thu trở lại! Không lý nào một nhà thơ lớn như CLV lại có những câu thơ ?oba phải? như thế sao?
    Không biết bài ?oThu? ở trên thuộc tập thơ nào của CLV? Tôi có biết một bài cũng tên ?oThu? trong tập ?oĐiêu tàn? của ông, nhưng hoàn toàn không có những câu thơ mà bạn Hoabaoxuan đã trích. Tôi xin chép ra đây để các bạn tham khảo:
    ?oChao ôi! Thu đã đến rồi sao!
    Thu trước vừa qua mới độ nào!
    Mới độ nào đây, hoa rạn vỡ,
    Nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao.
    Cũng mới độ nào trong gió lộng,
    Nến lau bừng sáng núi lau xanh.
    **** vàng nhè nhẹ bay ngang bóng,
    Những khóm tre cao rũ trước thành.
    Thu đến đây! Chừ, mới nói răng?
    Chừ đây, buồn giận biết sao ngăn?
    Tìm cho những cánh hoa đang rụng,
    Tôi kiếm trong hoa chút sắc tàn!
    Tìm cho những nét thơ xanh cũ,
    Trong những tờ thơ lá võ vàng.
    Ai nỡ tìm môi người quả phụ,
    Sắc màu hầu nhạt cả tình xuân?
    Trời ơi! Chán nản đương vây phủ,
    Ý tưởng hồn tôi giữa cõi tang!?

    THÁI HỒNG ANH.

Chia sẻ trang này