1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thơ Xuân Diệu hay nhất.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoibantra, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy câu hay nhất là câu tớ lấy làm chữ ký đây này!
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình cũng thấy mấy câu trong chữ ký của mình là hay nhất
  3. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.506

    Thuyền qua mà nước cũng trôi
    Lại thêm mây trắng trên trời cũng bay
    Tôi đi trên chiếc thuyền này
    Dòng mơ tơ tưởng cũng thay khác rồi
    Cái bay không đợi cái trôi
    Từ tôi phút trước sang tôi phút này.
  4. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lá siêu siêu là lá gì vậy?
    Hình như... Bán trà nhiều quá lộng ngôn rồi!
  5. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    ......
    Hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực
    Hãy trộn vào nhau đôi mái tóc ngắn - dài
    Những cánh tay hãy quấn riết đôi vai
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt
    Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
    Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng
    Trong say sưa anh sẽ bảo em rằng
    "Gần thêm nữa....Thế vẫn còn xa lắm...."
    ./.
    Trích Xa cách - Xuân Diệu
    Mình ấn tượng vô cùng về những vần thơ của XD bởi nó gợi lên một tình yêu cháy bỏng, đắm say, cuốn hút nhưng lại rất đỗi tinh tế, không thấy trần trụi một chút nào.
    Được pinklighter sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 11/06/2007
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Trao cho em cùng với một lá thư
    EM không lấy và tình anh đã mất
    Tình đã cho đi không lấy lại bao giờ.
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đọc được rằng Xuân Viết như thế này cơ:
    "Hãy để cho tôi được giã từ
    Vẫy chào cõi thực để vào hư
    Trong hơi thở chót dâng trời đất
    Cũng vẫn si tình đến ngất ngư
    !"
    ____________________________
    Có thể bạn nhớ mấy câu ấy trong một bài thơ khác của Xuân Diệu chăng?
  8. kurosa

    kurosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại một câu thế này nhé:
    Khen thơ người ta hay, nhận rằng ta đây tâm đắc với câu này, câu nọ. Ấy thế mà lúc đọc lên thì sai lời, lạc chữ...
    Bố cháu nhìn mỏi mắt trong các câu cô chú post trên đây, hiếm mới có được một câu nhớ đúng nguyên bản.
    Lạy hồn!
  9. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với kurosa.
    Lâu lắm mới được quyền post bài, các min-mod vĩ đại bắt tớ im lặng nửa năm giời, ngứa mồm lắm.
    Lời đầu tiên xin chào anh chị em và cũng xin được xỉ vả anh chị em nào đã nhớ sai thơ họ nhà Xuân Diệu, mà cứ vỗ ngực tâm này với đắc nọ.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "...Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ
    Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết..."

    (Xuân Diệu)

Chia sẻ trang này