1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cầu thủ đã, đang và sẽ thành danh tại MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi speedkn, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Những cầu thủ đã, đang và sẽ thành danh tại MU

    Eric Cantona ?" the king of the theatre of dreams.​
    Chân dung cầu thủ ​




    Eric Cantona .
    Sinh ngày 24/5/1966 tại Marseille , Pháp.
    Cao: 1,88 m.
    Cân nặng: 87,54 kg.
    Quốc tịch: Pháp. (43 trận, 19 bàn thắng)
    Các CLB đã tham gia thi đấu: Auxerre,Martigues, Marseille, Bordeaux, Montprllier, Nimes, Leeds United, Manchester United.
    Vị trí: tiền vệ công/ tiền đạo.
    Số áo: 7










    ---------------------------------------------------
    Remember Crazy not stupid





    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 16/04/2002 02:57
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phần 1. Eric Cantona và khoảng thời gian trước khi đến với MU.
    Cantona và duyên phận với môn thể thao vua. ​
    Eric Cantona sinh ngày 24/5/1966 tại Marseille, nước Pháp. Năm 1981,tài năng bóng đá của Eric được phát hiện và nuôi dưỡng từ chương trình đào tạo nổi tiếng của Guy Roux ở Auxerre và 1 năm sau đó Cantona được gọi vào đội tuyển thanh niên quốc gia Pháp.
    Sau lần xuất hiện lần đầu trước CĐV trong màu áo đội tuyển quốc gia vào năm 1983, Cantona đã thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội Pháp vào năm 1984.
    Để tích luỹ kinh nghiệm thi đấu, Cantona đã đầu quân cho đội hạng hai Martigues theo một hợp đồng cho mượn, Eric đã trở lại Auxerre sau khi nhận được lời đề nghị thi đấu chuyên nghiệp trong năm 1986-1987. Phong độ và sự trình diễn trong màu áo Auxerre của anh đã thu hút được sự chú ý của cả huấn luyện viên đội U 21 và đội tuyển quốc gia và trong trận đấu quốc tế đầu tiên của anh với Tây Đức vào ngày 12 tháng 8 năm 1987, Cantona đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển quốc gia trong thất bại 1-2. Năm 1988, Eric đã giúp đội U_21 Pháp giành chức vô địch châu Âu.
    Tháng 7 /1988 , Cantona đã thực hiện được giấc mơ của mình là ký hợp đồng với đội bóng mà anh yêu thích từ khi còn nhỏ là Olympique - Marseille với số tiền chuyển nhượng ?,3 triệu frăng. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời xin lỗi, biện bạch, Eric đã bị cấm tất cả các trận đấu quốc tế sau sự kiện anh lăng mạ Henri Micheal, huấn luyện viên đội tuyển Pháp. Tháng 1/1989, Eric mắc vào một rắc rối lớn khi anh ném áo thi đấu xuống đất khi bị thay ra trong một trận đấu giao hữu với Torpedo Moscow, Cantona đã không được trọng dụng ở Marseille. Một bản hợp đồng cho mượn đã được sắp xếp và Cantona bị đẩy đến Girondins-Bordeaux. Vào tháng 7/1989, Eric đã ký hợp đồng thi đấu cho Montpellier-Herault. Đến cuối mùa bóng 1989 - 1990, Cantona đã giúp Montpellier giành cúp nước Pháp và được gọi trở lại đội tuyển quốc gia bởi một HLV mới, Micheal Platini. Khi ở Montplellier, anh đã bị treo giò 10 ngày sau một cuộc ẩu đả với một đồng đội trong phòng thay đồ.


    ---------------------------------------------------
    Remember Crazy not stupid

  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Eric quả thật đã để lại 1 dấu ấn đậm trong lòng những người yêu bóng đá nói chung và yêu MU nói riêng

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cantona và sự trở lại Marseille.​
    Mùa hè năm 1990, Eric trở lại Marseille và anh đã trở thành một cầu thủ quan trọng trong đội hình gồm nhiều ngôi sao. Sự trở lại thành công ở Marseille của Eric đã bị gián đoạn vào tháng 10/1990 khi chấn thương dây chằng đã loại anh ra khỏi cuộc đấu trong vòng 3 tháng.
    Sau khi hồi phục, vì không thể giành lại vị trí chính thức trong đội hình Marseille, trong suốt khoảng thời gian còn lại của mùa bóng, Cantona đã tham gia Nimes- Olympique. Khi được giao băng đội trưởng, Cantona một lần nữa lại mắc vào rắc rối với các nhà chức trách. Bị đuổi ra khỏi sân sau khi ném bóng vào một trọng tài, Eric bị triệu tập đến uỷ ban kỷ luật của F.A Pháp và lãnh mức án treo giò trong 1 tháng, Cantona đã gọi các thành viên trong uỷ ban là những tên ngốc và nhận một án treo giò gấp đôi là 2 tháng. Nhận thấy như vậy là quá đủ, Cantona đã quyết định huỷ hợp đồng thi đấu với Nimes và tuyên bố từ giã bóng đá.
    Cantona đến Anh.​
    Quyết định từ giã sân cỏ ở tuổi 25 quả là một quyết định khó khăn và khá vội vàng đối với một cầu thủ yêu bóng đá như Cantona. Nhưng vì tình yêu bóng đá cháy bỏng trong con người của Eríc cùng với sự thuyết phục về khả năng chơi bóng đá tại Anh, Cantona đã đến xin thử việc tại Sheffield Wednesday. HLV Trevor Francis yêu cầu phải có thời gian thử thách, nhận thấy sự thiếu thiện chí của CLB, Eric đã bỏ đi. Leeds United đã nhanh chóng nhẩy vô, ký hợp đồng với Cantona vào ngày 31/1/1992 với số tiền chuyển nhượng là 900.000 bảng.
    Cantona và thời gian ở Elland Road. .​
    Tháng 2/1992 Eric đã ký 1 hợp đồng ngắn hạn với Leeds United, lúc này đang được dẫn dắt bởi HLV Howard Wilkinson. Đầu tiên, các CĐV của Leeds coi Cantona là một kẻ chạy trốn khỏi Marseille , nhưng sau đó họ đã thấy được thành công mà anh đem lại cho Leeds. Eric đến Leeds tháng 2/1992 và chỉ đến tháng 5 CLB đã trở thành nhà vô địch giải ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 8 năm chờ đợi. Cantona dĩ nhiên vào thời điểm này đã được đánh giá hoàn toàn khác và mỗi khi Eric chơi bóng, trên các khán đài lại vang lên âm điệu du dương ??oOoh Aah Cantona???.
    Trong trận tranh cúp Charity Shield với Liverpool, Cantona đã lập một cú hat _trick trong trận đấu mở đầu giải ngoại hạng anh, nhưng thành công với Leeds của Cantona chỉ dừng lại đây. Thời gian sau này, Eric liên tiếp bất đồng với HLV Howard Wilkinson. về chiến thuật => anh luôn phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.
    Nhận thấy một nhân tài đang bị vùi dập và lãng phí, HLV Manchester United, Alex Ferguson đã đề nghị mua lại Cantona. Bản hợp đồng lập tức đã được ký vào ngày 27/11/1992, với số tiền chuyển nhượng 1,2 triệu bảng. Từ đây , sự nghiệp bóng đá của Cantona đã lật sang một trang mới với những nét son sáng chói tại MU. Anh đã trở thành huyền thoại trong lòng các fan hâm mộ, và chắc là Leeds đã phải vô cùng hối tiếc vì quyết định bán Eríc cho Manchester United.


    ---------------------------------------------------
    Remember Crazy not stupid

    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 20/02/2002 18:24
  5. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Eric quả là có tài bóng đá trời phú,ko còn để nói về tài năng của anh.Có lẽ anh sinh ra đời để bổ xung vào danh sách của những ông vua bóng đá.Ko có gì quá đáng khi nói tài năng của chàng tiền đạo đầy tài năng này xánh ngang với những ên tuổi lớn như PeLe,Maradona.tài năng của Eric nở rộ khi anh chuyển tới chơi cho MUvà tài năng của anh thực sự được phơi bầy khi ở club này.thực sự em thích MU là khi được theo dõi Eric thi đấu và lối chơi đầy quyến rũ của các cầu thủ MU,họ chơi một lối chơi cực kì đẹp mắtphải nói đó là lần đầu tiên em thấy một đội bóng như vậy và một cầu thủ đầy tài năng như Eric.Ko bao giờ có thể quên được lối đá đẹp mắt của Eric.
    Are you stylish
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phần 2. Eric Cantona và những năm tháng tại Manchester United.
    Nếu sir Alex Ferguson là người xây dựng nền móng thì cantona là người châm ngòi cho những thành công vang dội của MU trong thập niên 90.
    Mùa bóng 1992-1993.​
    Đây là mùa bóng đầu tiên của Eric tại MU. Trận đấu ra mắt của anh trong màu áo của MU là 1 trận giao hữu chúc mừng sinh nhật thứ 50 của huyền hoại Eusebio của Benfica. Và bàn thắng đầu tiên của Cantona ghi cho MU được thực hiện trong trận hoà 1-1 với Chelsea vào ngày 19/12.
    Sự xuất hiện của Cantona trong đội hình MU đã tiếp thổi một luồng sinh khí mới vào phong cách thi đấu của MU, ở đây Eric đã được các crazy fans đặt cho một nick name hoàn toàn phù hợp với con người anh: ??oEric the King???. Và, Eric thật sự đã trở thành ông vua vào tháng 5/1993, khi Cantona đưa MU lên ngôi vị quán quân của giải ngoại hạng Anh sau 26 năm, chấm dứt sự chờ đợi đằng đẵng của người hâm mộ. Giờ đây, Eric đã trở thành cầu thủ đầu tiên giành chức vô địch giải bóng đá Anh ở hai CLB khác nhau trong 2 năm thi đấu liên tiếp.

    Mùa bóng 1993-1994.​
    Thành công nối tiếp thành công, trong mùa giải tiếp theo này Cantona đã giúp MU giành chức cú đúp, vô địch giải ngoại hạng Anh và cúp FA.
    Trong trận chung kết cúp FA, MU đã vùi dập đội quân đa quốc gia Chelsea bằng trận đại thắng 4-0. Trong trận đấu này, Cantona đã ghi 2 bàn thắng cho MU từ chấm phạt đền, cùng với 2 bàn thắng của Mark Hughes và Brian McClair, tạo nên một cơn đại hồng thuỷ nhấn chìm Chelsea trong trận chung kết.
    Tại giải ngoại hạng, Cantona với những màn trình diễn mang đậm chất nghệ sĩ đã góp phần đưa MU một lần nữa lên đỉnh vinh quang.

    Cũng trong mùa giải này, Cantona là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho MU với 18 bàn thắng. Eric có vai trò như một nguồn cảm hứng sáng tạo trong lối chơi của MU, Cantona là trái tim của MU và điều này được chính tất cả các cầu thủ trong giải ngoại hạng Anh công nhận. Năm 1994, Eric trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên được đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh do Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề PFA bình chọn


    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình​
    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 20/02/2002 22:25
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    các bác cho speed thư thư, có lẽ đến đêm speed mới post tiếp đuợc vì không hiểu sao không upload được ảnh lên


    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình​
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Mùa bóng 1994-1995.​
    Những con quỷ đỏ thành Manchester tiếp tục tranh đua cho danh hiệu vô địch lần thứ 3 liên tiếp sau khi Cantona ghi bàn thắng quyết định trong trận thắng đội đứng đầu Blackburn vào tháng 1/1995. Nhưng đây lại là mùa bóng thất bại cho cả MU và Cantona.
    Ngày 25/1/1995 chính là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp bóng đá của Eric. Trên sân Selhurst Park trong trận đấu gặp Crystal Palace, Cantona bị đuổi ra khỏi sân vì phạm lỗi với cầu thủ Richard Shaw của CP. Trên đường pitch, một CĐV của Crystal Palace, Matthew Simmons, đã lớn tiếng lăng nhục Cantona.
    Một sự hỗn độn xảy ra khi Cantona phản ứng một cách hung dữ trước những lời thoá mạ của các CĐV CP. Trong cơn giận dữ mù quáng, Eric đã tung một cú kung-fu vào ngực CĐV này. Sự kiện này càng trở nên trầm trọng khi báo chí Anh liên tục đưa tin trong suốt một tuần trên khắp các mặt báo. Liên đoàn bóng đá Anh đã treo giò Eric trong tất cả các trận đấu còn lại của mùa bóng và các nhà chức trách đã bắt gữi anh trong 2 tuần , sau đó hình phạt được thay bằng 120 giờ phục vụ công ích (dạy bóng đá cho trẻ em) . Sự kiện này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hy vọng giành chức vô địch lần thứ 3 của MU.

    Ngày 13/5/1995, MU đánh mất chức vô địch League Cup và chỉ một tuần sau đó, khi mà tinh thần thi đấu của các cầu thủ đang xuông rất thấp, MU đã thất bại trong trận chung kết cúp FA và đã chịu thua Everton với tỷ số 1- 0. Đánh mất lòng tự tin và đặc biệt là thiếu đi người nhạc trưởng vĩ đại Eric Cantona, một người luôn biết cách động viên, xốc dậy tinh thần đồng đội trong những thời điểm khó khăn nhất, một người luôn có khả năng tạo ra đột biến trong thế trận bế tắc.
    Không có Cantona, MU đã thất bại trong chiến dịch bảo vệ chiến thắng kép và, kết thúc màu giải đều ở vị trí thứ 2.
    Việc MU kết thúc mùa giải tay trắng cho thấy tầm ảnh hưởng vô cùng lớn lao của Cantona đối với lối chơi của MU. Điều đó chứng tỏ Eric là một nhạc trưởng không thể thiếu đươc của MU trong thời điểm này.

    Mùa bóng 1995-1996.​
    Old Trafford ??" nhà hát của những giấc mơ, đón chào sự trở lại của Cantona sau 8 tháng treo giò với 1 cơn sốt cuồng nhiệt trong trận kịch chiến với đối thủ Liverpool vào ngày 1/10/1995. Các CĐV tiên đoán đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn nhất mùa giải. Đáp lại lòng hâm mộ cuồng nhiệt của các CĐV trung thành, Cantona chỉ mất có 67 giây để khẳng định sự trở lại của mình khi anh chuyền bóng cho Nicky Butt mở tỷ số. Liverpool ghi liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công của Robby Fowler những chính Eric đã thực hiện thành công một quả penalty lạnh lùng và cứu MU khỏi một trận thua.
    Cantona trở lại với ý trí quyết tâm giành cả giải ngoại hạng và cúp FA, chính vì thế Eric đã thay đổi tính khí và tự kiềm chế bản thân mình.
    Ngày 4/3/1996, trong trận đấu trên sân Newcastle United, nhận được đường truyền bóng từ Nevill, Cantona đã thực hiện một quả vô lê tuyệt đẹp vào lưới Newcastle, đem lại chiến thắng quan trọng cho MU. Sau trận đấu tờ Dailly Express đã nhận xét: ??o Trận đấu này là trận đấu hay nhất của mùa bóng và người đã đội vương miện tối qua đó chính là Eric Cantona???.
    Trong giai đoạn nước rút của cuộc đua giành chức vô địch, Eric đã đóng góp những bàn thắng quyết định cho những con quỷ đỏ vào lưới các đội West Ham, Newcastle, Arsenal, Tottenham và Country.
    Trận chung kết cúp FA gặp Liverpool, một trận đấu sôi động đầy cảm hứng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu của Cantona vào phút thứ 4 được ví là bàn thắng tuyệt diệu.
    Một lần nữa với sự xuất hiện của vua Eric trong đội hình, MU đã giành được chiến thắng kép ở cả giải ngoại hạng anh và cúp FA. Tháng4/1996, Cantona được tạp chí bóng đá Anh World Soccer bình chọn là cầu thủ của năm.
    Với hai danh hiệu lớn cùng MU và các danh hiệu cá nhân trong mùa giải , Cantona đã chuộc lại lỗi lầm của mình.

    Cantona trong vòng tay đồng đội​
    Mùa bóng 1996-1997.​
    Mùa giải này, Cantona đã dẫn dắt những con quỷ đỏ thành Manchester đoạt chức vô địch ngoại hạng Anh lần thứ 4 và Eric là cầu thủ tham dự nhiều trận nhất giải vô địch, nhưng điều này vẫn không làm giảm đi sự bàn tán về sự ra đi của anh, đặc biệt là sau thất bại với Borussia Dortmund trong trận bán kết cúp Châu Âu.
    Mùa giải kết thúc với danh hiệu vô địch giải ngoại hạng, ngày 18/5/1997 Eric Cantona tuyên bố từ giã sân cỏ, từ giã sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của mình.

    Cantona đã từ giã sân cỏ.​
    Vắng Eric, MU đã mất đi một người nhạc trưởng tài ba, một người anh cả của lớp cầu thủ trẻ tài năng của MU. Mặc dù đã có rất nhiều lời đồn đại từ giữa mùa bóng, nhưng khi Cantona tuyên bố từ giã sân cỏ, cả thế giới sửng sốt ngạc nhiên. Liên tục 10 ngày sau tuyên bố của Eric, các CĐV của MU ở khắp mọi nơi vẫn còn cố gắng làm thay đổi quyết định của The King. Quyết định của Cantona là một tin buồn đối với sân Old Trafford và cả bóng đá Anh. Có thể nói rằng, vắng Cantona, bóng đá Anh trở nên nghèo nàn hơn trong những mùa sau. Dĩ nhiên sự nghiệp bóng đá của Cantona không chỉ là một chiều vinh quang. Chẳng ai có thể quên được đêm ở Shelhurst Park, khi cầu thủ vĩ đại này thực hiện cú kung-fu hay những nhận xét ngớ ngẩn của anh về cá Sardine. Nhưng bất chấp những khuyết điểm ấy, Eric sẽ luôn là là ông vua trong lòng những cổ động viên trung thành của Manchester United
    Sau khi Eric thông báo từ giã bóng đá, Alex Ferguson đã nói trước hàng ngàn người hâm mộ MU rằng: đó là một ngày ảm đảm của Manchester United.

    Cantona trong vòng tay người thầy, người cha Alex
    người đã nâng đỡ, khuyến khích đưa Cantona trở thành ??othe King??? của nhà hát của những giấc mơ. ​


    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình​
    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 21/02/2002 01:18
    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 21/02/2002 01:35
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phần 3. Eric Cantona - một người lữ khách
    Quyết định giã từ sân cỏ và chia tay nhà hát của những giấc mơ sẽ không gây nhiều ngạc nhiên và choáng váng cho các cổ động viên của Eric, nếu như họ tìm hiểu kỹ về khoảng thời gian nay đây mai đó của Cantona trước khi gia nhập đội quân ??o Những con quỷ đỏ??? thành Manchester, và họ hoàn toàn có thể dự đoán được.
    Trên thực tế các fans của MU đã rất biết ơn Eric về 5 mùa bóng anh đã thi đấu dưới màu áo của MU, về những thành công chói lọi và phong cách, lối đá tấn công đẹp mắt mà Cantona đã mang lại cho những con quỷ đỏ.
    Lòng trung thành của anh không hoàn toàn được ghi nhận trước khi bước qua ngưỡng cửa đến với ngài Alex Ferguson. Đó là khoảng thời gian anh lang thang khắp nước Pháp để thi đấu cho Auxerre, Martigues, Marseille, Bordeaux Montpellier, Nimes. Tiếp sau đó, là khoảng thời gian Eric vượt qua eo biển Măng đến với quốc đảo sương mù để xin thử việc tại Sheffied Wednesday. Khi nhận được một thái độ không cởi mở và thiện chí, Eric đã lập tức bỏ đi, và đầu quân cho Leeds và cũng chỉ thi đấu tại clb này trong một thời gian ngắn.
    Tất cả những câu lạc bộ trước, Eric chưa bao giờ dừng bước chân lữ hành quá 1 năm, nhưng với những con quỷ đỏ thành Manchester thì lại khác. Eric có thể đã từng chơi ở nhiều câu lạc bộ khác nhau, nhưng MU là CLB duy nhất mà anh thực sự yêu quý. Kể từ ngày anh đến với sân Old Trafford, các cổ động viên đã hoàn toàn tôn thờ anh. Với 63 bàn thắng trong 143 trận đấu của Premier League, đó cũng chưa phải là điều kỳ diệu làm cho các cổ động viên tôn thờ Cantona. Eric đã trở thành ông vua trong lòng các crazy fan vì lối đá nghệ sĩ, kỹ thuật, vì lòng trung thành của anh đối với MU và đặc biệt là những thành công rực rỡ của những con quỷ đỏ mà Eric đã góp phần tạo dựng, đưa MU thành CLB thống trị giải ngoại hạng Anh trong suốt thập kỷ 90.



    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình​
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phần 4. Eric Cantona - một người nghệ sĩ.
    Hội hoạ.
    Nếu bạn hỏi bất cứ ngôi sao bóng đá nào về nghệ thuật, họ sẽ nhìn bạn như một kẻ điên. Nhưng với Eric thì hoàn toàn khác. Đối với anh, sẽ thật hạnh phúc nếu được ngồi vẽ ở nhà. Eric nói: ?o Tôi luôn luôn yêu thích hội hoạ. Những bức tranh của tôi nói lên những ước mơ và khát vọng của tôi.? Và bức tranh anh tự vẽ mình như chúa Jesus đã được bán với giá 100.000 bảng. Cantona đã có một cuộc triển lãm tranh được trưng bày ở Gallery nghệ thuật thành phố Manchester với chủ đề ?o Nghệ thuật của trận đấu?.

    Điện ảnh
    Không chỉ yêu thích hội hoạ mà Cantona còn rất có duyên với điện ảnh. Eric đến với điện ảnh bằng vai diễn vận động viên bóng bầu dục trongbộ phim Etienne Chatillez ?oHạnh phúc trên sân cỏ?. Sau đó anh tham gia vào bộ phim ngắn ?o Câu hỏi danh dự?. Sau đó Cantona trở lại nước Anh để đóng vai một lãnh sự Pháp bên cạnh nữ hoàng Elisabeth I trong bộ phim cùng tên. Cuối cùng, Eric đã được đóng một vai chính trong phim ?oMookie? trong vai một vận động viên đấm bốc.
    Sân khấu.
    Bên cạnh đó, Cantona còn tham gia cả sàn diễn sân khấu. Anh làm cho sự nghiệp của mình càng rạng danh hơn bằng việc đầu tư vào nhà hát cộng tác với Patrick Bosso, tác giả chuyên viết hài kịch, là chủ rạt hát ?oPhục Hưng?. Trong vai trò một nhà sản xuất, Cantona đã cho ra đời vở kịch ?o Ai sợ Virginnie Woolf??. hiện nay người ta đang có ý định cho anhquyền mua lại tác phẩm của Tennessee William " Xe điện là ước muốn" và tại sao lại không thể hy vọng anh sẽ đóng vai chính?
    Rạp múa rối.
    Eric đã tham gia vào lĩnh vực múa rối và tại đó đã gặp lại JP Papin. Trong hình hài những con rối, nhà triết học- nhà thơ của quả bóng vàng đã thử đưa một vài suy nghĩ vào trong cái đầu ngớ ngẩn bị cạo trọc như củ hành của Papin, người đã gọi Eric là Picasso mặc cho những lời càu nhàu của anh.

    Phần 5. Eric Cantona - Người chiến thắng.
    Khi ngài Alex Ferguson chi 1,2 triệu bảng anh để mua cầu thủ người Pháp này với một vài rắc rối nổi tiếng từ năm 1992, MU vẫn chưa giành được ngôi vô địch kể từ 26 năm. Thế mà trong vòng 5 năm, dưới sự dẫn dắt của Cantona, được xem như là người dẫn dắt lối chơi của cả đội, MU đã giành ngôi vô địch trong 4 lần (1993,1994,1996,1997), đoạt 2 cúp FA và 3 cúp Charity Shield. Bản thân Cantona đã giành 2 danh hiệu cầu thủ xuất sắc trong năm (1994;1996). Đó cũng giống như những gì anh đã đóng góp ở nước Pháp. Ở Montperllier, Cantona đã giúp CLB này giành được cúp nước Pháp năm 1990 và ngôi vị quán quân nước Pháp cho Marseilles năm 1991. Một năm sau đó là danh hiệu vô địch nước Anh với Leeds United.
    Chúng ta hăy điểm qua những con số biết nói về Cantona:
    - Tỷ lệ thành công trong mùa giải Cantona thi đấu cho MU: thắng 66%, hoà 23% và thua 11%.
    - Trong thi đấu, Cantona đã tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn 66 lần trong tổng số 181 trận, trong đó Giggs (10), Cole (8), Hughes(8).....
    - Ông vua trong sút phạt đền: Cantona đã ghi 17 bàn trong tổng số 19 quả phạt đền cho MU.
    - Cantona đã trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước anh do hội cầu thủ nhà nghệ PFA bình chọn.
    - Bàn thắng: Eric đa ghi tổng số 80 bàn thắng trong đó 56 bàn được ghi bằng chân phải, 10 bàn bằng chân trái, và 14 bàn ghi bằng đầu.
    - Trong màu áo đội tuyển quốc gia: Cantona đã 45 lần khoác áo đội tuyển Quốc Gia Pháp và ghi 19 bàn thắng, trong đó có cả bàn thắng ghi trong trận ra quân đầu tiên của anh năm 1987.
    - Eric là niềm kinh hăi của các cổ động viên của Manchester City: Trong những trận derby có Cantona tham gia, MU thắng 6/7 trận, chỉ có một trận hoà. VÀ hơn thế nữa trong những lần chạm trán ấy, trận nào Eric cũng ghi bàn.
    Cuối cùng với tất cả thành công rực rỡ với các CLB mà Cantona đã tham gia đặc biệt là với những con quỷ đỏ thành Manchester và cả những rắc rối của mình, Eric vẫn là huyền thoại trong lòng biết bao cổ động viên của môn thể thao vua, những người đã đi cùng anh trong quãng đường vinh quang và cả những khoảng tối trong sự nghiệp. Với họ Cantona là một cầu thủ vĩ đại, Cantona là người chiến thắng.




    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình​
    xin lỗi vì tớ xoá cái ảnh phần hội hoạ đi. Vì lỗi mạng nên nó biến thành một cái hình không ra đâu và đâu, ACAY quá
    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 23/02/2002 19:55
    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 23/03/2002 03:12
    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 23/03/2002 03:17

Chia sẻ trang này