1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cầu thủ đã, đang và sẽ thành danh tại MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi speedkn, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là lời một bài hát về Cantona mà metoo (một MU FC member) đã gửi cho speed. Speed sẽ post lên để các bác tham khảo:
    Eric the King
    ..We'll drink a drink, a drink
    To Eric the King, the King, the King
    He's the leader of our football team
    He's the greatest French footballer
    That the world has ever seen...
    ...Eric is so cool
    Remarkably cultured
    He likes good music and poetry too
    Performing the fine arts on the field
    For the boys they call Man U...
    ...On the field
    It's almost unreal
    Some of the things that Eric does
    Superb overhead kicks
    Remarkable back flicks
    I'm sure the guy just takes the p@*s...
    ...He once played for Marseille
    But never for Arsenal
    Or Liverpool or even Man City
    Landed in Yorkshire
    A terrible blunder
    Which was ten months with the sheep...
    ...He had his brief spell there
    With the Leeds scum
    But then he realised that they were has-beens
    Only one way now
    For Eric to go now
    To the theatre of dreams...
    ...Eric the King he's
    Remarkably trendy
    He's done some modelling about town
    Wearing the best suits
    Up on the catwalk while the Leeds scum they just
    frown...
    ...He is a legend
    Without any doubt
    He will reign for years to come
    We will just stand there in admiration
    With countless more trophies won...
    ...The end of November
    We'll always remember
    As the time he made that special move
    Poetry in motion
    The deadliest potion
    He's got nothing left to prove...
    ...The king's still our hero
    As well as De Niro
    But this aint movies this is real life
    He won't leave United
    For that we're delighted
    Because this club's his perfect wife...
    Pete Boyle



    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình​
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    bác MU fans (và cả Anti_MU) thân mến.
    Speed đã điểm lại sơ lược sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của Cantona. Chúng ta đã có một khoảng thời gian ngắn trở lại quá khứ để sống lại những chặng đường vinh quang và cả những khoảng tối trong cuộc sống bóng đá của Cantona, một cầu thủ vĩ đại, một huyền thoại hay nói một cách chân phương là một thần tượng trong lòng chúng ta.
    Do thời gian và kiến thức còn hạn hẹp nên Speed không thể đi sâu hơn về cuộc đời của Cantona hay cung cấp cho những tin tức nóng hổi về cuộc sống hiện tại của Eric. Mong rằng các bác MU fans yêu quý hãy tiếp tục tìm kiếm và post lên những khía cạnh, những tin tức mà Speed chưa đưa ra để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Eric Cantona, thần tượng số 1 của Manchester United trong thế kỷ 20.
    ps: cảm ơn metoo đã giúp đỡ speed rất nhiều.



    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình​
    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 23/02/2002 20:12
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0

    Đây là Eric hồi bé
    các bạn có thấy anh ý hồi bé dễ thương không. TỚ có cả ảnh và chữ ký xịn của anh ấy đấy, ai muốn xem thì liên hệ với tớ

    TRANGSARAH
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hích speed cảm thấy hơi buồn chẳng lẽ các bác không có thông tin gì bổ sung thêm sao.
    VD như: Cantona và sự nghiệp bóng đá quốc tế với đội tuyển Pháp. Cái này tớ đã định viết nhưng không đủ tư liệu nên không thể thực hiện được.
    Vả lại, tớ không nắm rõ chính xác về trận đấu giữa P và Hungary, trong đó Cantona và D Dinola đã mắc sai lầm gì đó dẫn đến đội tuyển Pháp không được tham dự WC => từ đó nảy sinh bao nhiêu vấn đề rắc rối khác. Cái này tớ không được rõ vậy bác nào biết làm ơn post về nó đi nào.
    Có lẽ vấn đề về Cantona không nóng hổi như về các cầu thủ còn đang thi đấu nên cũng khó tìm tư liệu.
    Buồn 5 phút.


    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình​
  5. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    bác Cantona nhà MU tuy đá hay nhưng tính hơi khùng, thangnn xin trích dẫn thống kê những tội ác của Cantona ( st trên Internet )
  6. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1987 - Tặng cho một đồng đội là thủ môn Bruno Martini tại Auxerre một quả vào ngay mắt biến anh chàng này thành Tây mắt đen
    1988 - Tặng cho HLV tuyển Pháp lúc bấy giờ là Henri Michel biết danh cao quí "Túi Phân" - xin lỗi các bác nhé nhưng mình xin mạn phép dịch từ chữ "****bag" - kết quả là bị cấm thi đấu 1 năm
    1989 - liên đoàn bóng đá Pháp lại phải ra tay với bác Căng Tô Nờ một lần nữa khi bác cố tình sút bóng vào khán giả + ném áo vào mặt trong tài
  7. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    1990 - để tiếp tục chứng tỏ chất "man" tràn trề trong người, bác Căng tiếp tục đánh đồng đội Jean Claude Lemoult với đôi giày đá bóng buộc Montpellier phải cấm bác Căng 10 ngày - kết quả là bác Căng giận quá nên quay về Marseille
    1991 - chuyển sang Nimes, tiếp tục màn ném bóng vào trọng tài. Trong lúc hội đồng tuyên phạt bác Căng bị cấm 3 trận, bác buột miệng chửi "lũ đần", tuy nhỏ nhưng xui cho bác Căng là đang đứng đầu gió nên một trong số hội đồng viên nghe thấy và yêu cầu bác Căng nhắc lại. Bác Căng hùng hổ bước lên hết vào mặt từng thành viên trong hội đồng "Lũ Đần ...". Tưởng thưởng cho lòng dũng cảm của bác Căng là án phạt 2 tháng. Có lẽ bác Căng cảm thấy hài lòng về sự phấn đấu của mình nên bác tuyên bố giải nghệ lần đầu tiên
    1993 - bác Căng lại bị mời ra khỏi sân sau khi sử dụng mánh khoé bất thành với trong tài trong trận gặp Galatasaray tại Thổ - trong đường hầm ra phòng chờ bác Căng lại cãi nhau với cảnh sát và nhận một án phạt 4 trận của European
    1994 - bác Căng lập kỉ lục mới khi bị đuổi khỏi sân trong hai trân liên tiếp gặp Arsenal và Swindon ( bác Căng đã đạp lên một cầu thủ của Swindon )
  8. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    01/1995 - Đỉnh cao của tội ác và cũng là chiêu đánh đẹp nhất trong quãng đời giang hồ của bác Căng. Sau khi bị đuổi ra vì chơi xấu một cầu thủ của Crystal Palace, bác đã phi thân lên ngưởi một cổ động viên, tiếp theo là 18 chiêu của Giáng Long Thập Bát Chưởng. Quả là dày công tu luyện !
    Mặc dù tội ác chồng chất nhưng bác Căng vẫn là một trong những cầu thủ của MU, người đã được Sir Alex mua về đem lại cho khán giả giây phút hứng khởi theo những đường banh ngẫu hứng và sáng tạo, cộng với những chiêu võ thuật đẹp mặt. Người đã cùng Peter Smeichel dẫn dắt MU trong khi những Beckham, Butt, Sholes, Neville vẫn còn non nớt.
    Cảm ơn bác Căng !!!
    [​IMG]

    Life's a journey - not a destination
    And I just can't tell just what tomorrow brings
    I said I'd give my life for just one kiss
    I'd live for your smile and die for your kiss
  9. caspervietnam

    caspervietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Eric Cantona có một đặc điểm, hay nói đúng hơn là một khả năng đặc biệt, một kỹ thuật siêu đẳng, đó là giữ thăng bằng. Các hậu vệ ở PL hiếm khi quật đổ được Eric xuống sân. Có lẽ vì thế mà anh rất ít khi bị chấn thương chăng?
    [blue]casper
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện bác thannn cái nhỉ.
    Đã mắc công tiếp chuyện bác thì phải nói chuyện cho đàng hoàng mí được:
    Thứ nhứt:
    Cái này speed nói rồi, bác làm ơn đọc lại cái. Người nhẫn nhịn còn chẳng chịu được khi một kẻ chõ thẳng vào mặt mình mà chửa rủa, thoá mạ, nói chi trong bối cảnh nhậy cẩm lúc bấy giừ hả bác. Không phản kháng lại thì không phải là Cantona, con người trực tính bác ạ.
    He he, chỉ là một chiêu thui bác ui, làm gì mờ tới 18 chiêu Giáng Long thập Bát Chưởng, tiền bối Hồng Thất Công mà nghe được sẽ cho bác lĩnh nốt 17 chiêu còn lại đấy.
    Có lẽ chủ đề về Cantona sẽ tạm dừng ở đây, nếu có bác nào có thêm thông tin thì cứ update tiếp. Có thể trong thời gian tới chúng ta sẽ gặp một cầu thủ khác với những thông tin nóng hổi được nhiều người quan tâm hơn.



    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Ganh ghét người khác là tự thú nhận sự thua kém của mình​

Chia sẻ trang này