1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu truyện vui về ôtô - xe máy! Ai có bài nào dzui dzui thì góp vào nhé...!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sun_forever, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1

    Một cuộc sống thành công - A successful life .
    Ở tuổi 4...thành công là...không đái ra quần.
    Ở tuổi 12...thành công là?có bạn bè.
    Ở tuổi 16...thành công là...có bằng lái xe.
    Ở tuổi 20...thành công là?having ***
    Ở tuổi 35....thành công là?có tiền.
    Ở tuổi 50...thành công là?có tiền.
    Ở tuổi 60...thành công là?having ***.
    Ở tuổi 70...thành công là?có bằng lái xe
    Ở tuổi 75...thành công là?có bạn bè.
    Ở tuổi 80...thành công là?không đái ra quần.
  2. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1

    Một cuộc sống thành công - A successful life .
    Ở tuổi 4...thành công là...không đái ra quần.
    Ở tuổi 12...thành công là?có bạn bè.
    Ở tuổi 16...thành công là...có bằng lái xe.
    Ở tuổi 20...thành công là?having ***
    Ở tuổi 35....thành công là?có tiền.
    Ở tuổi 50...thành công là?có tiền.
    Ở tuổi 60...thành công là?having ***.
    Ở tuổi 70...thành công là?có bằng lái xe
    Ở tuổi 75...thành công là?có bạn bè.
    Ở tuổi 80...thành công là?không đái ra quần.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thế là thế nào? Muợn là mượn thế nào? Xe em thì em đua chứ . Phải thế này này:
    Lúc này H2215 thất thểu đi lại ôm lấy con N màu Blue long lanh mà khóc rằng: "Than ôi, cứ ngỡ con 1 gắp của mình là chiến nào ngờ con 2 gắp này lại còn chiến hơn. Ước jì anh đừng có dại khờ, ước jì anh đừng bán quả N..."
    Đùa thế thôi, chú Cúm gà đừng bắt chị phải đua (chị ngại thể hiện lắm )
    Các bác lưu ý đây là chỗ tán dóc nhớ, không lại bảo em "láo" thì tội nghiệp.
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thế là thế nào? Muợn là mượn thế nào? Xe em thì em đua chứ . Phải thế này này:
    Lúc này H2215 thất thểu đi lại ôm lấy con N màu Blue long lanh mà khóc rằng: "Than ôi, cứ ngỡ con 1 gắp của mình là chiến nào ngờ con 2 gắp này lại còn chiến hơn. Ước jì anh đừng có dại khờ, ước jì anh đừng bán quả N..."
    Đùa thế thôi, chú Cúm gà đừng bắt chị phải đua (chị ngại thể hiện lắm )
    Các bác lưu ý đây là chỗ tán dóc nhớ, không lại bảo em "láo" thì tội nghiệp.
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà khà, thất lễ thất lễ...
    nhưng cô em BS xem lại bài của anh post hôm 15/03, lúc đó Cúm Gà chưa nhường chồng cho em mà.
    Tớ cho thêm 1 cái option cho đoạn kết thế này :
    Lúc đó thì từ hàng rào khán giả bác Uy Di và H2215 lật đật chạy tới hỏi : "Ừ, đoạt giải nhất là tốt rồi. Thế ... xe có làm sao k0?"
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà khà, thất lễ thất lễ...
    nhưng cô em BS xem lại bài của anh post hôm 15/03, lúc đó Cúm Gà chưa nhường chồng cho em mà.
    Tớ cho thêm 1 cái option cho đoạn kết thế này :
    Lúc đó thì từ hàng rào khán giả bác Uy Di và H2215 lật đật chạy tới hỏi : "Ừ, đoạt giải nhất là tốt rồi. Thế ... xe có làm sao k0?"
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    1 câu chuyện nhân ngày 1/4
    VN năm 2035, những xa lộ thẳng tắp. Chuyện tắc đường chỉ còn trong dĩ vãng.
    VN vươn lên trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới nên giá xăng bán rẻ như cho : 1.500đ/l
    CA bay trực thăng vèo vèo trên đầu để bắn tốc độ. Nhưng tốc độ tối đa được nới lỏng hơn nhiều, dọc đường cắm đầy biển 500, tức là k0 được vượt quá 500km/h
    Anh em moto-xemay lúc đó tuy đã thành ông già bà lão nhưng vẫn cố gắng mỗi tháng đi xuyên Việt 1-2 lần cho nó đỡ nhớ cái thời trai trẻ...
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 01/04/2005
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    1 câu chuyện nhân ngày 1/4
    VN năm 2035, những xa lộ thẳng tắp. Chuyện tắc đường chỉ còn trong dĩ vãng.
    VN vươn lên trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới nên giá xăng bán rẻ như cho : 1.500đ/l
    CA bay trực thăng vèo vèo trên đầu để bắn tốc độ. Nhưng tốc độ tối đa được nới lỏng hơn nhiều, dọc đường cắm đầy biển 500, tức là k0 được vượt quá 500km/h
    Anh em moto-xemay lúc đó tuy đã thành ông già bà lão nhưng vẫn cố gắng mỗi tháng đi xuyên Việt 1-2 lần cho nó đỡ nhớ cái thời trai trẻ...
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 01/04/2005
  9. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khê ...... khê ...... thế này thì làm sao mà còn được thưởng thức cái cảm giác phập phồng, hồi hộp như của bác khome khi phi ngang chốt CAGT với tốc độ 50km/h cùng với cái cùm thắng treo bên cạnh nhỉ. Ôi ..... thời oanh liệt nay còn đâu
    Mà theo các bác thì đồng phục của nữ CA có thay đổi không nhỉ? Nếu được chuyển sang mặc váy thì có khi số lượng tai nạn giao thông tăng lên đáng kể đấy nhỉ.
  10. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khê ...... khê ...... thế này thì làm sao mà còn được thưởng thức cái cảm giác phập phồng, hồi hộp như của bác khome khi phi ngang chốt CAGT với tốc độ 50km/h cùng với cái cùm thắng treo bên cạnh nhỉ. Ôi ..... thời oanh liệt nay còn đâu
    Mà theo các bác thì đồng phục của nữ CA có thay đổi không nhỉ? Nếu được chuyển sang mặc váy thì có khi số lượng tai nạn giao thông tăng lên đáng kể đấy nhỉ.

Chia sẻ trang này