1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu truyện vui về ôtô - xe máy! Ai có bài nào dzui dzui thì góp vào nhé...!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sun_forever, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vulamha

    vulamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hi e, co cai lay lay
    [​IMG]
    [​IMG]
    éu?c CrazyMaster s?a vo 22:28 ngy 05/02/2007
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Có chuyện này thật 100%
    Hôm nọ xe của pbn bị chảy xăng ở bình xăng con. Khoá xăng vào rồi nhưng lượng xăng còn lại ở 4 cái bxc khá nhiều, cứ chảy thành dòng làm mùi xăng nồng nặc bay vào nhà. pbn đang loay hoay kg biết làm gì thì có 1 ông chú tóc bạc chạy vespa đi ngang qua. Chú tóc bạc phán rằng phao xăng bị lệch, gõ vào bxc cho nó cân bằng lại là hết chảy xăng. Em làm theo và hết chảy xăng ngay. Phục chú quá, đúng là dân chạy vespa lâu năm đoán bệnh như thần. Em xun xoe thăm hỏi trong khi chú săm soi bà vợ già trâu nước của em.
    " Mày chạy xe này cũng mệt gớm nhỉ cu" , "Tốn xăng không" v.v... rồi đột nhiên chú chỉ tay vào máy hỏi : " Bình thường 1 máy chạy, 3 máy còn lại để sơ cua hả" - Em ngớ người, rồi hiểu ra, xong là tức cười quá mà không dám cười ( Đoạn này chắc các bác cũng hiểu, mấy bác vespa bác nào trong túi chả có 2-3 cái bugi sơ cua nên nhìn xe mình 4 máy tưởng là có 3 cái máy dành sơ cua luôn hahaha)
    Về nghĩ lại em cứ buồn cười mãi.
  3. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Không phải ông chú đó "hai lúa" đâu, có lẽ ông chú đó là cao thủ nên coi là biết con trâu nước của pbn có 3 máy bị "hư thường trực" nên phán vậy đó
  4. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tuấn trâu bò đâu rùi em ? Ra nẹt pô cho mí chú này dạt ra hết coi !!! Tình hình là anh em đang rục rịch tại gia, chuẩn bị đón Tết, nên forum vắng vẻ, người thưa kẻ thớt. Mọi khi có khi lên đến 600 lượt người đọc, giờ chỉ vài chục là cao
    Đếm bò trong chuồng ...

  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Dưa góp
    [​IMG]
    Các anh Bai cờ ơi....Gâu.....
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Hàng hiếm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    u?c CrazyMaster s?a vo 17:59 ngy 20/02/2007
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bác nào box mình mà bo cua trong toa lét thế này?
    [​IMG]
    Xe gì đây?
    [​IMG]
    Ngựa Hơ lì
    [​IMG]
    Cái này k0 liên quan ô tô xe máy nhưng mắc cười quá
    [​IMG]
    u?c khome s?a vo 16:13 ngy 14/03/2007
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Biển 29 nhé
    [​IMG]
  9. vic_8x

    vic_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhầm số rồi anh hai! Cái này mới là thạt.
    [​IMG]
    Cái này cũng thật luôn, mới upgrade!
    [​IMG]
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Thưa các bác!
    Vầng, năm con heo đã trải qua vài tháng với những xu hướng mới trong các thể loại phong trào của anh em mô tô TTVN.
    Em phát hiện ra những xu hướng sau đây đã và đang nảy nở phát triển trong nhóm anh em Xì Gềnh:
    - Xu hướng " trọc lóc" :
    Khởi đầu với mái tóc đẹp chê không nổi của pbn và sivextien, nhiều bác còn lại thấy quá đẹp và ngầu đã thi nhau tiếp bước. Kết quả là ngày càng nhiều "quả dưa hấu" xuất hiện trong đội hình. Đương nhiên những kẻ đi sau không thể so được với vẻ đẹp của pbn, sivextien, indiana; chẳng hạn như sư hổ mang thanh_binh_phantom, hay là dragontypn với quả dưa hấu lởm chởm ( ai bảo cứ suốt ngày cắm đầu vào "khu vực kiểm soát đặc biệt" toàn là chỗ cực kỳ hiểm nguy hao tổn sinh lực thì tóc mọc nổi thế nào được ).
    Thế còn chị em thì sao? - Dường như không mấy ảnh hưởng bởi xu hướng này; chỉ thấy mái tóc dài tuyệt đẹp của Blue chuyển sang uốn lượn xoăn xoăn nhưng vẫn không ngắn đi cm nào. Nhưng biết đâu xu hướng đã ảnh hưởng đến lông tóc của họ ở klhu vực khác? Ôi chị em vẫn luôn bí ẩn hấp dẫn cần phải khám phá
    - Xu hướng " chổng mông":

    Tư thế ngực tấn công mông phòng thủ đã chiếm tỷ lệ gần như hoàn toàn trong nhóm anh em mô tô SG. Cách đây chừng 1 năm nó bắt đầu bùng nổ với sự chuyển hướng của cả những tay theo xu hướng "dạng" là khome, thaihoa. Và nó càng lúc càng phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn mông sẽ ngày càng " chổng lên trời" hơn nữa, "hàng họ" được nâng cấp liên tục ngày càng khủng. Chỉ còn 3 đại diện của xu hướng "dạng" là saber, pbn, camapsaigon mà thôi.
    Trong xu hướng này xuất hiện vô số anh tài, có thể kể ra như là Phong CBR. Phong CBR rất thích vừa "chổng mông" vừa " ngoáy ngoáy" , hãy đi đằng sau để xem him biểu diễn trò đó khi thì ở đại lộ, khi thì cafe kênh Nhiêu Lộc với quần đùi, dép tông, áo chim cò Hawaii. Không chỉ "chổng", "ngoáy", him còn "phẹt" rõ to làm bà con kinh sợ dạt hết sang 2 bên. Quả thật anh tài quái nhân trong nhóm mô tô SG kể không thể nào hết.
    Lại nhắc đến chị em có ảnh hưởng thế nào trong xu hướng này. Blue vốn " chổng" từ trước đến nay, có lẽ không hi vọng gì cô ấy chuyển hướng sang kiểu kia. DP167 ngày xưa cứ đòi nâng cấp hàng họ để đua đòi với anh em, nay đã an phận: mày là " chổng" hay gì cũng được... chị là chị ở đằng sau. tieuthuvuive cũng thế, thích anh nào là đằng sau anh đấy chả cần quan tâm đến tư thế. Nói chung về xu hướng này cũng chẳng có gì nhiều để nói về chị em lắm.
    - Xu hướng " ực - xực - măm măm":
    Đám mô tô SG xuất hiện ở đâu, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Khi chúng đi qua thì không cái gì ăn được còn tồn tại, cả xơ mít
    còn xơi nữa là... Không nhanh thì hết, đồ ăn có nhiêu đó thôi đứa nào mồm nhỏ ráng chịu. Mọi thứ mang ra hết nhanh, hết sạch 1 cách "khủng khiếp". Tuy nhiên, đây là 1 đạo đức cần phát huy rộng rãi bởi chẳng có sự lãng phí đồ ăn nào có cơ hội tồn tại.
    Tóm lại các xu hướng nổi bật ở trên là một sự nảy nở tự nhiên, tích cức cần phát huy. Tuy nhiên ngoài ra cũng phải tổng kết thêm những gì chưa tích cực cần cảnh báo.
    - Những chuyến đi xa của nhóm mô tô SG ngày càng nhiều hơn. Vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng gần đây tốc độ di chuyển trung bình trong các chuyến đi đang tăng dần. Tốc độ tăng dần trong điều kiện giao thông đưòng sá VN thì ngày càng tệ hại. Điều này khiến mức độ an toàn giảm đi, bởi một số thành viên vô tình đi với tốc độ quá cao so với những người còn lại, những người còn lại này không quen với tốc độ cao và khi đu theo sẽ gặp nguy hiểm. Đó là chưa nói đến những tình huống đen đủi bất ngờ trên đường càng lúc càng nhiều đe doạ đến từng thành viên, đi càng nhanh càng khó xử lý. Tóm lại là cần giảm tốc độ trung bình lại để giữ an toàn cho nhiều chuyến đi trong tương lai. Safety first, safety most important.

Chia sẻ trang này