1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu truyện vui về ôtô - xe máy! Ai có bài nào dzui dzui thì góp vào nhé...!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sun_forever, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Ối xời , bác NS chơi quả hàng khủng thế nhẻ
    Chop chopper :
    [​IMG]
    Cũng có xe đấy nhá :
    [​IMG]
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 15/08/2007
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Cần tiền bán gấp Hornet600, giá khởi điểm 8xxxx, sẽ giảm giá đặc biệt cho bác nào mua xe xong và làm dzụ rửa xe hoành tráng như bác dongvechai. Giá trên bao ra biển số đẹp, bao sang tên và bao bắn tốc độ. Mọi chi tiết xin liên hệ chủ xe 777.
    [​IMG]
    @ Mod, đây là chuyện vui, hổng có e*** và del àh nha.
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 17/08/2007
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Sếp em sáng nay đi tí húc vào vỉa hè vì ngắm em xe ngoài đường, thế là về phọt ra cả 1 bài dài ngoằng gửi cho mình rồi ngồi trong góc cười hô hố. Hóm thôi rồi. Mọi ng đọc 1 cách kiên nhẫn tí nhé, để thấy rằng các sếp ko phải khô khan lắm đâu.
    Nhật ký người yêu xe
    Hà Nội ngày .. tháng .. năm?
    Anh chỉ muốn có một cơ hội đến bên em , bất cứ lúc nào. Anh cảm nhận được vẻ đẹp mỹ miều khi đứng bên em, những đường cong gợi cảm của em làm bao kẻ phát điên lên mỗi khi bên em, mỗi khi ngắm nhìn, sờ mó, xoa nắn em. Anh cũng thế! Cũng phát điên vì em. Anh chỉ muốn trên đời này, có mình anh là chủ sở hữu của em một cách vĩnh viễn và vẹn toàn, không có bất cứ một con mắt thứ 2 nào nhìn ngó em, bàn tay nào sờ vào cái cơ thể đầy sức sống, trẻ trung, đam mê nóng bỏng của em. Em thật tyệt vời bởi cha mẹ, đấng sinh thành ra em cũng là những người tuyệt vời như thế, họ còn giỏi giang, tinh tế, mặc dù họ chỉ là những công nhân lao động bình thường như bao người khác.
    Bên em, anh không thể cưỡng nổi cái ham muốn được vào trong em, cảm nhận em bằng tất cả giác quan của mình. Rồi em bắt đầu bằng những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, em trong vòng tay anh nóng bỏng, mềm mại. Cơ thể anh như căng ra, chờ đợi cái giây phút tuột cùng của hạnh phúc, nhưng lại cố gìm nén, gìm nén cho cả 2 ta. Tiếng thở của em nhẹ nhàng, đều đặn rồi gấp gáp dần, âm thanh phát ra từ em nghe đầy thách thức, nó không rên rỉ như những âm thanh cùng loại mà trẻ trung hơn, hoan hỷ hơn.
    Ta bắt đầu em nhé, anh sẽ cùng anh đi suốt đoạn đường đam mê này, với cả sức lực sung mãn và những trải nghiệm của lứa tuổi 30. Em trườn đi, mang theo cơ thể anh, một cách đầy khoái cảm mạnh mẽ, rồi em rung lên, cả cơ thể như nổ tung, bùng lên dữ dội. Cả 2 ta tăng tốc độ như con tàu vũ trụ đang vào vùng khí quyển của trái đất, sau bao nhiêu ngày xa cách và không được hít thở. Anh đã không hình dung được cái giây phút này, nó tuyệt vời quá và anh muốn kéo dài nó đến vô tận. Cả cái thế giới này giờ chỉ có 2 ta. Anh gọn trong lòng em và vòng tay anh ôm ấp những phần cơ thể mềm mại, mát rượi của em. Hai ta quấn vào nhau, chà sát , có lúc nhẹ nhàng theo nhịp, rồi đột ngột trở lên dồn dập, mãnh liệt. Những đường cong của em giờ đây anh vẫn cảm nhận thấy trong cái u mơ của đam mê. Em lúc này thật gấp gáp, đôi lúc gào thét dữ dội, như muốn giết anh trong cái âm thanh, cơ thể ấy. Mùi của cơ thể em hoà quyện vào anh, không nồng nàn bởi những hương nước hoa ngoại hạng những chiết xuất bởi của bạch đàn hay hoa hồng ? Mùi hương đặc trưng của riêng em, mà có lẽ chỉ có anh mới cảm nhận được. Mùi hương cơ thể em luôn mới lạ với anh, nó ngai ngái, nồng nàn, ngầy ngậy nữa, cũng không phải mùi hoa đàn hương mà em vẫn thấy, nó là mùi da thịt em, được hoà trộn với mùi mồ hôi của đam mê đang trào dâng đỉnh điểm. Anh thèm được thét lên, được chà sát cào xé em, nhưng sợ rằng sẽ làm em đau, làm ra những vết trầy xước trên thân thẻ hoàn hảo vô giá của em.
    Ôi! Anh hạnh phúc quá, ta về đích em nhé, cả 2 chúng mình. Cái đích mà bất cứ cuộc chơi nào cũng muốn về, còn anh thì chưa muốn vào lúc này đây. Ta có thể kéo dài cảm giác giờ đây đang có đựoc không em? Ồ không, không được nữa rồi, phải thoả mãn thôi em ạ. Kìa, em yêu, ta đến đích rồi. Anh chết mất, hai ta hoà làm một. Anh vẫn không muốn rời xa em, thật đấy, cố nán lại ôm em trong vòng tay, sờ nắn những chi tiết trên cơ thể em, mặt mũi em để thấy nó đang nguội dần dần trong vòng tay bải hoải của anh. Anh ra khỏi em, một cách từ từ càng lâu càng tốt. Anh lại ngắm nhìn em một lần nữa, sờ mó, vuốt ve em, rồi lại ngắm nhìn. Em vẫn tuyệt vời sau chặng đường dài đê mê mãnh liệt mà không tỏ ra mệt mỏi rã rời, sức xuân vẫn còn tràn trề trên từng nét thân thể em.
    Em thân yêu ơi, ta sẽ không xa nhau em nhé. Em nghỉ ngơi đi, rồi sẽ lại cùng anh bắt đầu một cuộc chơi mới, đam mê hơn, dữ dội hơn.
    Em thân yêu của anh, Meredes Benz _ E240 !!!!!!!!
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thư giãn cuối tuần, chuẩn bị nghỉ Lễ nè
    Không liên quan đến ô tô xe máy, nhưng bác bác nhà mình coi xong thế nào cũng có vài bác giật mình thon thót
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/sharpmon/t***2.jpg
    Gái 1 : Của tui có thì tui bán, mắc mớ gì các người bắt tui
    Gái 2 : Ước gì mấy ngày lễ mình được thả ra ngoài kiếm tí nhỉ, tại có hẹn với mấy anh MTSG, Đông Bắc, 67 gì gì nhiều lắm...
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Ai cha......... thảo nào đợt trước anh bạn share số cho , mà a lố mãi cho em toàn tò tí te ( tưởng em đang buzy ) , không biết 2/9 này em ra chưa nhỉ . Số của em là 0912.32x.xxx . Hãy Pm để lấy pass ( Share cho 10 thành viên đầu tiên là người có title " xây dựng ttvnol ngày càng tốt đẹp hơn " nhoá ) ........
    Truyện cười :
    Truyện 1 :
    Có 1 con muỗi đang bay thì đâm vào 1 con đom đóm
    -Miạ mày, mày điếc hay sao mà không nghe thấy ****** vừa đi vừa ấn còi à??
    -Miạ mày, mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan ??
    Truyện 2 : Lada và Rollroyce
    Adam mới ăn bóng và trúng lô ( giải Power Ball ) nên đã mua được 1 em RollRoyce , muốn mọi người biết đến xe của mình nên Adam rất chăm lượn phố ,1 hôm đang đỗ đèn đỏ thì có 1 con Lada đời ô kìa đỗ xịch bên cạnh ...... gã tài xế Lada ra hiệu cho Adam hạ kính xuống và hỏi :
    - Xe ông có điện thoại về tinh chứ ??
    - Tất nhiên rồi
    - xe ông có tủ lạnh chứ ????
    - Why not
    - Thế xe ông có giường ở băng sau chứchứ ???
    - À , cái này thì không
    Tên tài xế Lada liền nhếch mép cười khinh bỉ và rồ ga đi thẳng , Adam rất chim cú liền về gọi ngay thợ nội thất đến đóng 1 cái giường gấp ở khoang sau chiếc RR .
    Và 1 hôm đang lượn lờ ở Hui city thì thấy chiếc Lada bữa trước đang đỗ bên lề đường và trong xe hơi nước bốc lên nghi ngút . Adam liền đỗ xe tiến lại gần và gõ kính , kính hạ xuống và 1 cái đầu đầy bọt xà phòng thò ra :
    - Cái gì đấy ???
    Adam chỉ vào xe RR và nói :
    - Xe tôi có 1 cái giường gấp ở khoang sau
    - Oh , **** ......ông lôi tôi ra khỏi vòi hoa sen chỉ để nói với tôi điều đó sao , gã chủ nhân chiếc Lada gào lên ...........
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    người đẹp và xe thời xưa....
    [​IMG]
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Có cái này gửi bác Đức Redskin nghiên cứu
    http://img521.imageshack.us/img521/60/google2uz6.jpg
    http://img521.imageshack.us/img521/4324/googleky1.jpg
  8. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Xe hỏng,tranh thủ bả ma tít mai còn sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Kịch bản phim quảng cáo đang chờ lên sóng : Xe máy đang bon bon trên đường, bất ngờ 1 xe công nông chở rác lao ra, đâm cái rầm. Nhân vật nam trên xe máy đập đầu xuống đường nghe đốp một tiếng, may thay anh có đội mũ bảo hiểm, đứng dậy cười tươi như hoa, 2 bên 2 cô gái xinh như mộng nói lớn: "MŨ BẢO HIỂM, NÂNG NIU ĐẦU LÂU VIỆT"!
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hô......hô......quả lày đúng là thuốc chuột roài bác khome nhể
    đây là hình ảnh chứng minh sự chung thuỷ của thanh niên thời nay với những lúc người yêu không bên cạnh :
    [​IMG]
    này thì bắn bà nè :
    [​IMG]
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 20/09/2007

Chia sẻ trang này