1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu truyện vui về ôtô - xe máy! Ai có bài nào dzui dzui thì góp vào nhé...!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sun_forever, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    theo bài của bác khome, em xin dẫn chứng điển hình của mình. Em mới đổi GPLX hạng A1 >175cc do Bộ Nội Vụ cấp năm 1994 sang GPLX A2 của BGTVT cấp. Mọi chuyện đều tốt đẹp khi đủ các thủ tục, vậy xem ra bác Dương Tự Lực trả lời nhầm lẫn rồi chăng??
    Trở lại mục đích vui cười:
    Có 01 tay đua xe đạp đã tử nạn vì bánh xe của anh bị thủng lốp trong khi đua, người nhà của anh thương tiếc đã viết lên mộ anh dòng chữ sau: "NGƯỜI NÀY ĐƯỢC SINH RA TỪ 01 LỔ THỦNG CAO SU VÀ CHẾT ĐI CŨNG TỪ 01 LỔ THỦNG CAO SU"
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    3 gã thợ săn có 1 ngày đi săn tệ hại khi ko rình đc con mồi nào.
    Gã thứ 1 quyết định tách nhóm và vào sâu trong rừng 1 mình.
    2 tiếng sau, gã trở về với 1 con cáo trên vai. Trả lời :
    - Tao phát hiện 1 cái hang nhỏ. Rình trước cửa hang 1 lúc ròi hạ đc con cáo này.
    Gã thứ 2 thích thú tách nhóm đi vào sâu trong rừng.
    4 tiếng sau, gã trở về với 1 con gấu nhỏ trên vai. Trả lời :
    - Tao cũng phát hiện 1 cái hang khá rộng. Rình trước cửa hang rồi săn đc con gấu này. Quả là 1 ngày may mắn.
    Gã thứ 3 phấn khích cũng quyết định vào rừng 1 mình.
    Đến chiều tối vẫn ko thấy gã quay lại. 2 người còn lại quyết định bỏ về.
    Vài ngày sau, 2 người cùng đến nhà thăm gã thứ 3 và bất ngờ khi thấy toàn thân gã bó bột, tàn tạ trên giường. Gã thều thào :
    - Hôm đấy, tao..tao cũng phát hiện ra 1 cái hang to..to khủng khiếp... Tao cũng..cũng rình trước cửa hang....
    - Rồi sao nữa? (hồi hộp) kịch chiến với con quái thú hả?
    -...kh..không... nguyên.. nguyên con tàu hoả tr..trong hang chạy ra....
    Khuyến mãi thêm 1 chuyện
    - Điểm khác biệt giữa con hà mã và con gái ?
    - À , 1 con thì mập và có cặp mông to khiếp đảm..... còn con kia nó sống ở Châu Phi....
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Anh Công an giao thông về bản mở lớp tập huấn về tác dụng của MBH
    A CA bắt đầu kể câu chuyện :
    - Có 1 anh chàng đang đi xe máy ngoài phố, bỗng sơ ý tông phải cột đèn, đầu đập vô cột đèn làm anh ta chết ngay tại chỗ! Còn 1 cô gái khác đi xe máy có đội mũ bảo hiểm, cũng bị đập đầu vào cột đèn, nhưng cô gái chỉ mỉm cười và đi tiếp!
    Bỗng một anh trai làng từ phía dưới đứng dậy phát biễu:
    - Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!!!!!!!!!!! (suutam)
  4. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Trong quán cóc lề đường, ba ông mặt đỏ phừng phừng đang nốc bia, tức... bụng làm thơ. Một ông đọc:
    - Ngồi trong quán nhậu buổi chiều
    Trông ra đường phố thấy nhiều ôtô.
    Ông kia tiếp:
    - Xe lớn chở sắn chở ngô
    Xe con thời chở mấy cô tân thời.
    Ông thứ ba:
    - Vỉa hè đi lại đông người
    Có hai cụ móm đang cười... nhe răng.
    Tới đây ba ông phá lên cười: ?oÔi! Hay... hay quá. Nào dzô... dzô trăm phần trăm. Rồi, ta làm tiếp. Chủ quán, thêm 3 vại nhé!?.
  5. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Chủ tịch ô tô Ford sau khi chết lên thiên đàng bị thượng đế chê rằng sản phẩm của Ford rất tồi.Ông chủ tịch a kay con chim cú chơi lại thượng đế bèn nói rằng sản phẩm của thượng đế có 4 điểm lỗi không thể chấp nhận được.
    -Thượng đế giận dữ bảo : *** sản phẩm của tao quá hoàn hảo vì không có nó thì làm sao có cái loại chúng mày trên đời.
    - Ông chủ tịch chỉ bèn nói: Bố bớt giận nghe con trình bày đây.
    Lỗi 1: Sản phẩm của bố thiết kế thì chỗ lồi chỗ lõm
    Lỗi 2: Chạy càng nhanh thì càng kêu to
    Lỗi 3: Cứ khoảng 30 ngày thì máy lại chảy dầu nhớt
    Lỗi 4 là lỗi nguy hiểm nhất là bố thiết kế cái chỗ đổ xăng quá gần ống xả
    Thượng đế nghe xong gật gật gù gù...
    Bài này em mượn bên làng cười nhé ...hé hé....
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Vui 1 tí nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng là há miệng mắc quai, Hoa hậu cũng có lúc sa cơ nhỉ
    (Theo Blog Trọng An)
  7. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Hoa hậu MPThúy đại sứ thiện chí MBH nên mạnh miệng tuyên bố Mình luôn ý thức về việc đội MBH ...mà bị bác Khơme show hình chạy xe để đầu trần Hehehe...hay là em Phương nhà mình đội MBH trong suốt nhỉ???
    Đúng là
    lờì nói 0 mất tiền mua,
    lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau...
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 12/12/2007
  8. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    hí,chủ đề vui về oto xe máy ,hay thật
  9. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
  10. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Police ta
    [​IMG]
    Police tây
    [​IMG]

Chia sẻ trang này