1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu truyện vui về ôtô - xe máy! Ai có bài nào dzui dzui thì góp vào nhé...!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sun_forever, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cuối tuần rồi, làm phát cho máu
    Có 1 anh chàng là thành viên Box Ô tô Xe máy (theo điều tra sơ bộ thì anh này có nick là SM) đang đi máy bay thì "kẹt" quá. Chạy tới chạy lui nhưng toilet Nam đều có người dùng. Một nữ tiếp viên cảm thấy hơi "ái ngại" nên cho chàng vào nhà vệ sinh nữ trên máy bay kèm theo lời dặn dò "Đừng nhấn nút bậy bạ nha anh"
    Sai lầm tai hại của mấy chàng là không bao giờ chịu nghe lời của phái nữ. Anh chàng sau khi làm việc xong liền nhấn nút WW (viết tắt của chữ Warm Water là nước ấm) thế rồi một làn nước ấm áp dễ chịu liền xịt vào chỗ chàng vừa "bài tiết". Chàng bèn nghĩ "đàn bà sao sướng thế..." bèn nhấn tiếp nút thứ 2 có chữ WA (viết tắt của chữ Warm Air nghĩa là Khí Ấm) thế rồi một làn khí ấm áp sấy khô cái .... của chàng ta. Chàng nghĩ " trời ạ, thế giới này còn có những chuyện thế đấy ah?". Rồi không ngăn được sự kíck động tò mò, chàng nhán tiếp cái nút có chữ PP (viết tắt của chữ Powder Puff nghĩa là xịt bột thơm) thế rồi một làn bột nhẹ nhàng bắn ra làm thơm tho cái "chỗ đó" .
    Cuối cùng, không ngăn được mình anh chàng nhấn vào cái nút có chữ ATR.
    Tỉnh dậy thấy nằm trong bệnh viện. "Vụ gì vây? Sao tui ở đây?" chàng hét lên. "Tui nhớ là tui đang ở nhà vệ sinh nữ trên máy bay mà???". "Thì đúng vậy" cô y tá trả lời "Sau khi ông hưởng hết những hạnh phúc trong đó, ông đã vô phúc nhấn nhầm cái nút ATR (viết tắt chữ Automatic Tampon Remover" nghĩa là "Gắp BVS Tự Động") nên bây giờ ... "
  2. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Chiện bây giờ mới kể:
    Một bác mod của box oto-xe máy(theo thông tin bị rò rỉ có nick là khome)vì chăm chỉ pót bài trong giờ làm việc nên "được" mobiphone cử đi công tác ở Campuchia.Lần đầu xuất ngoại nen bác ta đi đến đâu cũng mắt chữ A,mồm chữ O,mặt cứ đần thối ra.Lúc thì khen em gái miên kia seo đít to mà đen thế,lúc lại bẩu seo zú to thía v.v và v.v.Nhưng có 1 chiện bác ta cứ théc méc là tại góc phố hay có 1 phòng kín,ghi toàn chữ Cam,bác bập bẹ mò mẫm dịch 1 hồi thì dịch đc 1 câu đại ý là "khéo tay hơn đàn bà",lại thấy mấy chú ôm quần bước vào mẹt thì nhăn nhó,nhưng lúc ra mẹt lại tươi hơn hớn.Thế là bác ta mắt sáng lên cũng ôm quần bước vào.Vào phòng thì chỉ thấy mỗi cái lỗ để đúng tầm,bèn tụt xuống,móc ra,nhét vào.Chỉ nghe 1 tiếng hét thất thanh....tỉnh dậy thì bác thấy mình đang nằm trong bệnh viện,nhìn xuống chỗ ấy thì thấy băng trắng xóa.Hỏi ra thì iem y tá bẩu bác í là cái phòng kín đó là phòng...đơm nút,ai lỡ đang đi mà bị đứt nút thì ghé dzô,còn cái lỗ í là để nhét cái nút vào cho kim nó đơm.....kekeke
    Được singaporeman sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 26/04/2008
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    moá , chuyện của lão BCSman này toàn mông với dzú , kinh bỏ mịa ........ à mà nghe giang hồ đồn đại ngày trước lão bị bồ đá vì ........
    Singaporeman ( SM ) vón có con ghệ là dân điện -diện tử BK , đi chơi mãi mất bao đêm vò đầu bứt tóc để tìm mưu hèn kế mọn ( giờ nên cái đầu hắn mới trọc vậy đó ) đưa con chảnh " lên giàn " mà không xong , mãi sau mới có cơ hội lừa vào chỗ tối trong cà phê chuồng Thanh Đa , sau màn đá lưới ,mút môi như máy hút bùn cho con nhỏ lê tê phê thì SM cũng thò tay lên nắn được cặp bưởi ,hứng mồm SM hỏi " Đây là cái gì đây kưng " Con ghệ đang trong cơn phê lẩm bẩm " cặp loa superbass " ... SM ta hứng chỉ vân vê 2 núm hỏi típ " thế còn đơi là cái gì " cô ả vẫn hổn hển trả lời " hơ...hơ...hụ...hợ... nú... m chỉnh...volume " ,SM vốn là tên nổi tiếng "ại âm ãng " liền hỏi tiếp " thế sao anh vặn volume từ nãy đến giờ mà không thấy loa kêu là seo ta " .......Con ghệ liền trả lời '' Xời sao anh ngốc thía , anh đã cắm điện đâu mà đòi loa nó kêu " ......SM được nhời như cởi tấm lòng liền móc ngay '' phích cắm " hì hụi nhét vào " ổ cắm " ...Bỗng ,bốp....bụp...hự......và SM bay luốn ra khỏi lều ,lăn cả sang lều bên cạnh .... Lồm cồm bò dậy , SM chạy về hỏi con ghệ lúc đó mặt đang rất bức cbn xúc " Chiện gì dzậy kưng ,sao kưng đạp anh phũ dzậy " ....... Con bồ liền chỉ tay mắng '' Ê , cha nội , đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chưa ........moá ,phích dòng 110v mà dám bon chen cắm vào ổ 220v là seo -Giải tán đê " ........... Từ đó SM mang theo "ác mộng yêu đương không trọn dzẹn " ngày đêm đi luyện phích cắm cho bự cỡ 220v để phịch........ Giờ chẳng biết đã hay chưa nhưng lại suốt ngày kào kào bay nhẩy thì ............ vỡ kụ nó hết phích rồi chứ .........
  4. Windocodoc

    Windocodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    há há há phích dòng 110v mà dám cắm vào ổ 220v thì cháy mịa nó hết dây rợ lẫn phích rồi còn giề
  5. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ae tập trung dzào chiên môn nhá!
    p/s:Lão đít đỏ không lo mà dưỡng thuong đi,chọc ngoáy lung tung bánh chè ló thành bánh bèo là chít đó...khà khà
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    và đây chính là cô ấy ( khome girl friend ) sau khi cô ấy nổi hứng đú chơi kào kào bác khome nhà ta chuyển sang cào cào cũng vì " hy sinh vì tình yêu "...
    [​IMG]
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 30/04/2008
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 30/04/2008
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 30/04/2008
  7. fuelone

    fuelone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    1
    Có cái này
    http://lenduong.vn/VietNam/Home/Tan%2Dnhiet/Cuoi/2008/05/2FFB6AFF/
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    1 trong những nguyên nhân gây tắc đường
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tại Sao Đàn Ông Được Quyền Có 4 Vợ?
    Một phụ nữ luôn tranh đấu cho Nữ Quyền, gặp một anh thanh niên Hồi giáo có bốn vợ. Liền nói với giọng trách móc:
    - Tại sao đàn ông Hồi giáo các anh được quyền lấy 4 vợ. Còn phụ nữ thì không được lấy bốn chồng.
    Anh thanh niên điềm tĩnh trả lời:
    - Cô có thấy cái xe hơi bốn bánh kia không?
    - Thấy thì làm sao?
    - Bốn cái bánh xe ấy chỉ cần có một cái bơm thôi. Ngược lại có bao giờ cô thấy một bánh xe cần đến bốn cái bơm bao giờ.
  10. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Có câu chuyện nhỏ...nếu có ai kể rồi xin thứ lỗi
    -----------------
    Một tay đua gặp nạn hỏng mất cánh tay...sự nghiệp vậy là tan tành mây khói...May thay có 1 cô gái thuộc fan hâm mộ sẵn lòng hiến tặng chàng cánh tay của mình...Ca phẩu thuật kết thúc tốt đẹp ...sau 6 tháng tập luyện, tay đua lại lao vút trên đường đua...Nhưng 1 sự cố lại xuất hiện khiến chàng ta fải tìm gặp Bác Sĩ..------------------------
    Bác sĩ;-Có vấn đề sao?tôi thấy anh phi như bay trên đường đua cơ mà..
    Tay đua:-Vâng thưa BS em vẫn chạy tốt...Chỉ là gặp trục trặc mỗi khi đi vệ sinh thôi..
    BS:-sao cơ,trục trặc thế nào chứ???
    Tay đua:-BS biết 0?Mỗi lần tôi đi tiểu nó cứ nắm mãi thằng nhỏ... 0 tài nào gở ra được,Khổ lắm cơ..hichic..
    BS:-????
    ]
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 29/05/2008

Chia sẻ trang này