1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu truyện vui về ôtô - xe máy! Ai có bài nào dzui dzui thì góp vào nhé...!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sun_forever, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungbanh

    trungbanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Co 1 ng moi muon duoc xe may .Nhung anh ta lai ko biet la day xe ra thi da het Xang ,nen anh ta di do xang ,duoc ng ta do xang xong anh ta leo len xe va no may .Ai de xe no may wa lon ma anh ta lai quen mat la may dan gno va nhan vao can so .The la cai xe lao vot len truoc anh ta hoang hon dun gxe lai va chui dong "Tien su cha thang mac dich da do cho ong Xang may bay ".HET
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Vạn sự khởi đầu nan​
    Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu, nhưng hành động này làm anh lái xe giật mình, suýt đâm lên vỉa hè. Hoàn hồn, anh tài nói với khách:
    - Ông làm tôi sợ đứng tim.
    - Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy.
    - Thực ra không phải tại ông đâu. Trước đây, tôi chỉ lái xe chở quan tài, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe taxi nên khi ông vỗ vai tôi, tôi cứ tưởng ông là xác chết sống lại.

    ***​
    Huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi:
    - Trước đây, anh đã từng cưỡi lên lưng ngựa chưa?
    - Chưa bao giờ ạ!
    - Vậy thì anh sẽ tập với con ngựa chưa ai cưỡi lần nào. Khả năng hai bên sẽ ngang bằng nhau.
    ***​
    Buổi đầu tiên của chú thợ học việc sửa ống nước, bác thợ cả truyền đạt kinh nghiệm:
    - Làm nghề này hay bắt gặp phụ nữ trần truồng trong phòng tắm lắm. Họ rú lên thì rất phiền phức. Mỗi lần như thế, trước khi cô nàng kịp gào lên, hãy lịch sự nói: "Xin lỗi quý ông!". Cô ta sẽ im bặt vì tưởng rằng mình chưa kịp nhìn thấy gì cả.
    Buổi chiều, chú thợ học việc trở về xưởng, mặt mũi bầm tím:
    - Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Du Commerce, khi mở cửa thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau. Cháu bèn nói: "Xin lỗi hai quý ông!". Thế là...
    [ST]
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Vạn sự khởi đầu nan​
    Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu, nhưng hành động này làm anh lái xe giật mình, suýt đâm lên vỉa hè. Hoàn hồn, anh tài nói với khách:
    - Ông làm tôi sợ đứng tim.
    - Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy.
    - Thực ra không phải tại ông đâu. Trước đây, tôi chỉ lái xe chở quan tài, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe taxi nên khi ông vỗ vai tôi, tôi cứ tưởng ông là xác chết sống lại.

    ***​
    Huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi:
    - Trước đây, anh đã từng cưỡi lên lưng ngựa chưa?
    - Chưa bao giờ ạ!
    - Vậy thì anh sẽ tập với con ngựa chưa ai cưỡi lần nào. Khả năng hai bên sẽ ngang bằng nhau.
    ***​
    Buổi đầu tiên của chú thợ học việc sửa ống nước, bác thợ cả truyền đạt kinh nghiệm:
    - Làm nghề này hay bắt gặp phụ nữ trần truồng trong phòng tắm lắm. Họ rú lên thì rất phiền phức. Mỗi lần như thế, trước khi cô nàng kịp gào lên, hãy lịch sự nói: "Xin lỗi quý ông!". Cô ta sẽ im bặt vì tưởng rằng mình chưa kịp nhìn thấy gì cả.
    Buổi chiều, chú thợ học việc trở về xưởng, mặt mũi bầm tím:
    - Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Du Commerce, khi mở cửa thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau. Cháu bèn nói: "Xin lỗi hai quý ông!". Thế là...
    [ST]
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đàn bà rất hay mất tập trung​
    Hai tay thanh tra giao thông tán gẫu:
    - Phụ nữ cầm lái rất hay mất tập trung!
    - Còn phải nói! Hôm qua, tớ vượt một cô nàng chạy trên 80 km/h, thấy cô ả đang tô son môi qua gương chiếu hậu. Cảnh đó làm tớ giật mình đến nỗi suýt nữa đánh rơi máy cạo râu vào cốc cà phê!
    Căn chỉnh điểm đỗ​
    Xe dừng hẳn, vợ hỏi chồng:
    - Anh yêu, hãy nhìn xem em đỗ xe có xa lề đường quá không?
    - Em định nói đến lề bên nào?
    ***
    Ngựa và người cùng lái​
    - Tại sao thời xưa, khi người ta đi xe ngựa, lại có ít tai nạn giao thông hơn bây giờ?
    - Vì khi đó, tài xế không chỉ dựa vào phản xạ của riêng mình.
    ***
    Khó hơn mua cả cánh rừng về nhà​
    Nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce lộng lẫy, chồng quay sang vợ tấm tắc:
    - Em xem kìa! Xe thế mới gọi là xe chứ!
    - Nhưng xe này không đi picnic, không ra rừng ngoại ô được.
    - Ôi dào, nếu em đã có tiền mua chiếc xe như vậy, thì người ta sẽ mang cả rừng đến tận nhà cho em.
    </hr>
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 02/09/2004
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đàn bà rất hay mất tập trung​
    Hai tay thanh tra giao thông tán gẫu:
    - Phụ nữ cầm lái rất hay mất tập trung!
    - Còn phải nói! Hôm qua, tớ vượt một cô nàng chạy trên 80 km/h, thấy cô ả đang tô son môi qua gương chiếu hậu. Cảnh đó làm tớ giật mình đến nỗi suýt nữa đánh rơi máy cạo râu vào cốc cà phê!
    Căn chỉnh điểm đỗ​
    Xe dừng hẳn, vợ hỏi chồng:
    - Anh yêu, hãy nhìn xem em đỗ xe có xa lề đường quá không?
    - Em định nói đến lề bên nào?
    ***
    Ngựa và người cùng lái​
    - Tại sao thời xưa, khi người ta đi xe ngựa, lại có ít tai nạn giao thông hơn bây giờ?
    - Vì khi đó, tài xế không chỉ dựa vào phản xạ của riêng mình.
    ***
    Khó hơn mua cả cánh rừng về nhà​
    Nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce lộng lẫy, chồng quay sang vợ tấm tắc:
    - Em xem kìa! Xe thế mới gọi là xe chứ!
    - Nhưng xe này không đi picnic, không ra rừng ngoại ô được.
    - Ôi dào, nếu em đã có tiền mua chiếc xe như vậy, thì người ta sẽ mang cả rừng đến tận nhà cho em.
    </hr>
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 02/09/2004
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Phụ nữ lái xe
    Mary lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xem cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm.
    - Phải nặng nhọc, khổ sở lắm cô mới vần được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem.
    Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng:
    - Em làm sao mà trông kinh khủng thế này?
    - Một bánh xe long ra, nên em phải bê nó lên chở về.
    - Nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang trả lại thì công an đến nhà đòi bây giờ.
    ***
    - Alô, ông Terrington?
    - Vâng, tôi đây.
    - Chúng tôi là gara sửa chữa ôtô Barnstaple. Chúng tôi xin báo với ông là vợ ông đã đưa xe tới chỗ chúng tôi vào tầm trưa nay, xe của bà bị hư hỏng rất nhiều.
    - Không sao cả, các anh cứ gửi hoá đơn thanh toán sửa chữa tới địa chỉ của tôi.
    - Vâng, nhưng xin kèm thêm hoá đơn sửa chữa phần mặt tiền garage của chúng tôi bị bà nhà phá hỏng khi đưa xe vào.
    ***
    - Trên vùng sa mạc, con trai của một thổ dân du mục trở về lều.
    - Thế nào, con có lấy được bằng lái xe ô tô không?
    - Trượt rồi, bố ạ. Họ bắt con thử lái vòng quanh cái cây cọ.
    Vnexpress.net
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Phụ nữ lái xe
    Mary lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xem cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm.
    - Phải nặng nhọc, khổ sở lắm cô mới vần được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem.
    Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng:
    - Em làm sao mà trông kinh khủng thế này?
    - Một bánh xe long ra, nên em phải bê nó lên chở về.
    - Nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang trả lại thì công an đến nhà đòi bây giờ.
    ***
    - Alô, ông Terrington?
    - Vâng, tôi đây.
    - Chúng tôi là gara sửa chữa ôtô Barnstaple. Chúng tôi xin báo với ông là vợ ông đã đưa xe tới chỗ chúng tôi vào tầm trưa nay, xe của bà bị hư hỏng rất nhiều.
    - Không sao cả, các anh cứ gửi hoá đơn thanh toán sửa chữa tới địa chỉ của tôi.
    - Vâng, nhưng xin kèm thêm hoá đơn sửa chữa phần mặt tiền garage của chúng tôi bị bà nhà phá hỏng khi đưa xe vào.
    ***
    - Trên vùng sa mạc, con trai của một thổ dân du mục trở về lều.
    - Thế nào, con có lấy được bằng lái xe ô tô không?
    - Trượt rồi, bố ạ. Họ bắt con thử lái vòng quanh cái cây cọ.
    Vnexpress.net
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tớ xin tiếp tục với chùm ảnh vui về xe máy.
    Tớ viết luôn chú thích cho từng ảnh nhé.
    "Em mới tập đua nên phải dùng mẹo thôi"
    Heo quay mới ra lò đây
    Nhớ thắt dây an toàn khi đua nhé
    Sao giống phố Nguyễn Khuyến nhà mình thế
    Ấy, cẩn thận cái bánh xe
    Mày có chạy đằng trời
    Biển cảnh báo tốc độ
    Phạm luật giao thông rồi anh bạn
    Xem bọn tớ bốc đầu nhé
    Đây mới gọi là bốc đầu này
    Này anh bạn, có muốn đi nhờ xe không?
    Này chó, không thấy cừu lái xe bao giờ hả?
    Ngựa: "Có phương tiện này thì anh chấp chú luôn"
    Nhà nông chúng em thích đi con này
    Thích không, chị cho ngửi khói
    Cưng ơi, khói trắng bay càng lãng mạn chứ sao
    Cái này gọi là "cả nhà cùng đua"
    Ơ! ở đâu ra thằng scooter lạc vào đây ấy nhỉ.
    Xong mịe nó tay người ta còn gì
    "Đánh bom cảm tử"
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tớ xin tiếp tục với chùm ảnh vui về xe máy.
    Tớ viết luôn chú thích cho từng ảnh nhé.
    "Em mới tập đua nên phải dùng mẹo thôi"
    Heo quay mới ra lò đây
    Nhớ thắt dây an toàn khi đua nhé
    Sao giống phố Nguyễn Khuyến nhà mình thế
    Ấy, cẩn thận cái bánh xe
    Mày có chạy đằng trời
    Biển cảnh báo tốc độ
    Phạm luật giao thông rồi anh bạn
    Xem bọn tớ bốc đầu nhé
    Đây mới gọi là bốc đầu này
    Này anh bạn, có muốn đi nhờ xe không?
    Này chó, không thấy cừu lái xe bao giờ hả?
    Ngựa: "Có phương tiện này thì anh chấp chú luôn"
    Nhà nông chúng em thích đi con này
    Thích không, chị cho ngửi khói
    Cưng ơi, khói trắng bay càng lãng mạn chứ sao
    Cái này gọi là "cả nhà cùng đua"
    Ơ! ở đâu ra thằng scooter lạc vào đây ấy nhỉ.
    Xong mịe nó tay người ta còn gì
    "Đánh bom cảm tử"
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1

    Mercedes Benz mới đổi logo rồi các bác ơi.


Chia sẻ trang này