1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu truyện vui về ôtô - xe máy! Ai có bài nào dzui dzui thì góp vào nhé...!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sun_forever, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Giám đốc già đi WC quên kéo khoá quần. Không may, nữ thư ký lại nhìn thấy. Giám đốc vội chữa cháy:
    - Susie, cô có nhìn thấy chiếc xe Ferrari trong GARA của anh không?
    - Dạ, xin lỗi sếp, em chỉ thấy cái xe địa hình đã oằn hết HAI bánh xe thôi ạ.
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bao giờ thì bãi xe của box mới được như thế này nhể
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bao giờ thì bãi xe của box mới được như thế này nhể
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Một hôm các cụ trong Box ô-tô xe máy tổ chức một phát đi chơi, tất cả tập trung vào buổi sáng và đi bằng xe bus cho nó tiện.
    Sáng sớm, quá háo hức nên vừa tờ mờ các cụ đã ai ngồi chỗ đấy râm ran tán chuyện, và bắt đầu bực mình vì phải chờ hơn nửa giờ rồi mà xe chưa chịu chạy cho.
    Rồi xe cũng từ từ lăn bánh, nó đổ dốc mỗi lúc một nhanh, các cụ phấn khởi hẳn ra...
    Thoáng qua kiếng chiếu hậu, một cụ trông thấy một chú thanh niên đang phi hết tốc lực rượt theo. Cám cảnh, cụ bèn thò đầu ra cửa sổ cố gào lên: "Này con giai, không kịp đâu, cố chờ mười nhăm phút lửa nại nàm chuyến mới í con giai ạ, chạy nàm giề cho ló hoài sức đê!"
    Chú thanh niên í chả ai xa lạ mà là chú Mót vuhn2509, chú đang vừa rượt theo vừa cố phều phào "Nhưng con là tài xế cơ mà!"
    Đề nghị không cú và không dập hội đồng.
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Một hôm các cụ trong Box ô-tô xe máy tổ chức một phát đi chơi, tất cả tập trung vào buổi sáng và đi bằng xe bus cho nó tiện.
    Sáng sớm, quá háo hức nên vừa tờ mờ các cụ đã ai ngồi chỗ đấy râm ran tán chuyện, và bắt đầu bực mình vì phải chờ hơn nửa giờ rồi mà xe chưa chịu chạy cho.
    Rồi xe cũng từ từ lăn bánh, nó đổ dốc mỗi lúc một nhanh, các cụ phấn khởi hẳn ra...
    Thoáng qua kiếng chiếu hậu, một cụ trông thấy một chú thanh niên đang phi hết tốc lực rượt theo. Cám cảnh, cụ bèn thò đầu ra cửa sổ cố gào lên: "Này con giai, không kịp đâu, cố chờ mười nhăm phút lửa nại nàm chuyến mới í con giai ạ, chạy nàm giề cho ló hoài sức đê!"
    Chú thanh niên í chả ai xa lạ mà là chú Mót vuhn2509, chú đang vừa rượt theo vừa cố phều phào "Nhưng con là tài xế cơ mà!"
    Đề nghị không cú và không dập hội đồng.
  6. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể tiếp 1 câu chuyện khác, cũng về xe buýt.
    Một hôm thế nào mà bà chị Blue-Serenade với bác Vuhn nhà ta lại đi cùng trên chuyến xe buýt. Xe thì đông, lại lên xe trễ nên 2 bác ấy phải đứng sát cạnh nhau.
    Bỗng xe đang bon bon, phải tránh 1 ông xe thồ nên phanh cái két, mà các bác biết rồi đấy, theo quán tính thì cái tay "hư" sao giữ yên được.
    Blue serenade : Oái, cái anh này lạ nhỉ, anh làm gì thế hử?
    Vuhn : Ờ, thì tớ làm mod box ôtô-xe máy!
    Blue serenade : Anh thôi đi nhé!
    Vuhn : Thôi thế nào được, anh em người ta còn đang tín nhiệm thì thôi là thôi thế nào.
    Các bác trong box thử xem, thôi là thôi thế nào nhỉ
  7. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể tiếp 1 câu chuyện khác, cũng về xe buýt.
    Một hôm thế nào mà bà chị Blue-Serenade với bác Vuhn nhà ta lại đi cùng trên chuyến xe buýt. Xe thì đông, lại lên xe trễ nên 2 bác ấy phải đứng sát cạnh nhau.
    Bỗng xe đang bon bon, phải tránh 1 ông xe thồ nên phanh cái két, mà các bác biết rồi đấy, theo quán tính thì cái tay "hư" sao giữ yên được.
    Blue serenade : Oái, cái anh này lạ nhỉ, anh làm gì thế hử?
    Vuhn : Ờ, thì tớ làm mod box ôtô-xe máy!
    Blue serenade : Anh thôi đi nhé!
    Vuhn : Thôi thế nào được, anh em người ta còn đang tín nhiệm thì thôi là thôi thế nào.
    Các bác trong box thử xem, thôi là thôi thế nào nhỉ
  8. BMW35bk

    BMW35bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện xe buýt nhé ! Nhưng lần này không phải trên xe buýt mà là ở nhà đợi xe buýt:
    Có một tóc vàng hoe cùng 1 bà già đang cùng đợi xe buýt.
    Tóc vàng hoe ngơ ngác chẳng hiều được tại sao cái bà già này cứ hỏi mình " Cài gì cơ ! Gì cơ ..."
    Các bác nhà mình có biết tại sao bà già cứ hỏi vậy không?
    Là vì bà già bị lặng tai, còn tóc vàng hoe thì đang nhai keo cao su!
  9. BMW35bk

    BMW35bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện xe buýt nhé ! Nhưng lần này không phải trên xe buýt mà là ở nhà đợi xe buýt:
    Có một tóc vàng hoe cùng 1 bà già đang cùng đợi xe buýt.
    Tóc vàng hoe ngơ ngác chẳng hiều được tại sao cái bà già này cứ hỏi mình " Cài gì cơ ! Gì cơ ..."
    Các bác nhà mình có biết tại sao bà già cứ hỏi vậy không?
    Là vì bà già bị lặng tai, còn tóc vàng hoe thì đang nhai keo cao su!
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    HOT NEWS : ROLL ROYCE ĐỔI LOGO RỒI CÁC BÁC Ạ.

    Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 25/02/2005

Chia sẻ trang này