1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu văn hàm súc giàu triết lý nhưng để hiểu nó thì thật là khó ?????

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Những câu văn hàm súc giàu triết lý nhưng để hiểu nó thì thật là khó ?????

    Đây là những câu VĂN hàm súc triết lý mà tôi rất thích nhưng hãn còn băn khoăn sợ mình chưa hiểu hết ý nghĩa của nó ai hiểu gì thì mạnh dạn phát biểu nha .....
    1)"hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp người nay co thì kẻ kia hở"
    2)"Hỡi ôi.Thì ra lòng khinh trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến nhân cách của người khác nhiều lắm nhiều người không biết gì là tự trọng chỉ vì họ không được ai trọng cả làm nhục người khác là một cách rất điệu để khiến người ta sinh đê tiện "
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn, tôi có đọc qua những topic của bạn lập ra và cũng có tham gia một số. Có vui khi đọc được những bài viết mang ngụ ý cầu thân bằng văn chương, một hảo ý mà không phải ai trong box Văn này cũng có.
    Tuy nhiên, tôi cho rằng, việc bạn đưa ra những câu nói kiểu này, tôi thật không biết nói thế nào!
    Vì sao ư? Vì một lẽ: những điều này ai cũng cảm nhận được, chẳng phân tích thì những điều này đã là cái gì ai cũng hiểu. Có phải bạn đang bắt chúng tôi cố gắng dùng ngôn ngữ để chơi trò chơi "Chứng minh Mặt Trời mọc đàng Đông?"
    Hơn nữa, tôi nói vui thôi, tôi thấy mình chợt hình dung ra một vị thầy giáo đạo mạo đeo kính cận, nghiêm khắc, khiêm tốn, từ tốn (?) bảo với học trò:
    "còn băn khoăn sợ mình chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. ai hiểu gì thì mạnh dạn phát biểu nha... "
    Nều đã băn khoăn, thì nên có cách nói nào khác hơn : "Hãy mạnh dạn phát biểu nha!" (?) Tôi tưởng tới thời tôi học cấp 1, thầy của tôi cũng khuyên chúng tôi như thế. :-)
    Hơn thế, tôi thấy bạn vội vã nhiều nên viết hơi nhiều lỗi viết về từ. Tôi vd: này co và "nay co"; hãy còn băn khoăn với "hãn" còn băn khoăn. Vẫn biết rằng vội, nhưng...
    Bạn thứ cho. Nếu tôi có làm bạn phật lòng.
    Nguyên.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ nhất, có ý nghĩa, hạnh phúc muốn tạo lập cần phải có kẻ cho đi và người nhận lấy, nếu một trong hai ko được thiết lập thì hạnh phúc cũng sẽ ko có hay ko thể tồn tại lâu dài!
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là nước hoa mà bạn không thể đem cho người khác mà không hưởng được vài giọt cho chính mình (R.W.Emerson)
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tác giả: TrienNguyen
    Tiêu đề: Những câu văn hàm súc giàu triết lý nhưng để hiểu nó thì thật là khó ?????
    Ngày gửi: 17:19,10/01/2007
    Nội dung:
    Trích từ bài của luuchivi viết lúc 16:30 ngày 10/01/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đây là những câu VĂN hàm súc triết lý mà tôi rất thích nhưng hãn còn băn khoăn sợ mình chưa hiểu hết ý nghĩa của nó ai hiểu gì thì mạnh dạn phát biểu nha .....
    1)"hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp người nay co thì kẻ kia hở"
    2)"Hỡi ôi.Thì ra lòng khinh trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến nhân cách của người khác nhiều lắm nhiều người không biết gì là tự trọng chỉ vì họ không được ai trọng cả làm nhục người khác là một cách rất điệu để khiến người ta sinh đê tiện "
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thưa bạn, tôi có đọc qua những topic của bạn lập ra và cũng có tham gia một số. Có vui khi đọc được những bài viết mang ngụ ý cầu thân bằng văn chương, một hảo ý mà không phải ai trong box Văn này cũng có.
    Tuy nhiên, tôi cho rằng, việc bạn đưa ra những câu nói kiểu này, tôi thật không biết nói thế nào!
    Vì sao ư? Vì một lẽ: những điều này ai cũng cảm nhận được, chẳng phân tích thì những điều này đã là cái gì ai cũng hiểu. Có phải bạn đang bắt chúng tôi cố gắng dùng ngôn ngữ để chơi trò chơi "Chứng minh Mặt Trời mọc đàng Đông?"
    Hơn nữa, tôi nói vui thôi, tôi thấy mình chợt hình dung ra một vị thầy giáo đạo mạo đeo kính cận, nghiêm khắc, khiêm tốn, từ tốn (?) bảo với học trò:
    "còn băn khoăn sợ mình chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. ai hiểu gì thì mạnh dạn phát biểu nha... "
    Nều đã băn khoăn, thì nên có cách nói nào khác hơn : "Hãy mạnh dạn phát biểu nha!" (?) Tôi tưởng tới thời tôi học cấp 1, thầy của tôi cũng khuyên chúng tôi như thế. :-)
    Hơn thế, tôi thấy bạn vội vã nhiều nên viết hơi nhiều lỗi viết về từ. Tôi vd: này co và "nay co"; hãy còn băn khoăn với "hãn" còn băn khoăn. Vẫn biết rằng vội, nhưng...
    Bạn thứ cho. Nếu tôi có làm bạn phật lòng.
    Nguyên.
    Vâng TrienNguyen viết rằng" những điều này ai cũng cảm nhận được, chẳng phân tích thì những điều này đã là cái gì ai cũng hiểu. Có phải bạn đang bắt chúng tôi cố gắng dùng ngôn ngữ để chơi trò chơi "Chứng minh Mặt Trời mọc đàng Đông?" "tôi không cần biết ai cũng có thể cảm nhận được tôi chỉ xin TrienNguyen cảm nhận để tôi mở rộng tầm mắt
    tôi nói thật đấy
    tôi không nghĩ rằng những câu này đơn giản như vậy đâu TrienNguyen hãy nói gì để cho tôi thấy được đây là những câu đơn giản để cho tôi thấy được rằng tôi gửi chủ đề này là một việc ngớ ngẩn
    rất mong bạn quay lại chỉ giáo cho kẻ ngu dốt này một đôi điều
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng dám chê ai ngu dốt, bạn đừng nói thế vì chút tự ái. Tôi không có ý ấy, chẳng tôi đã nói, là tôi vui khi đọc topic này ư?
    Nhưng, nếu bạn đã nói thế, tôi chỉ có thể nói đơn giản thế này vậy:
    Câu thứ 1:
    Hạnh phúc vốn chỉ là định nghĩa về... Và hạnh phúc chỉ là cảm giác. Cảm giác rất nhiều. Có người bất hạnh trong tình yêu, vẫn thấy hạnh phúc. Lạ chưa? Thế thì hạnh phúc là 1 khái niệm tương nhượng ung dung. Và là chiếc chăn hẹp, không đủ chứa tất thảy. Trên đời này, ai bảo mình hạnh phúc toàn diện? Không đau nỗi đau mất con, mất người thân, mất địa vị, mất lòng tin, mất tiền bạc, mất ... thì mất cái khác. Có khi vui đấy, khóc đấy.
    Đời chỉ là chuỗi đau khổ kéo dài. Những người đã sống qua thời gian dài đều nghiệm biết rằng, chuyện vui chẳng bao giờ nhiều hơn chuyện buồn. Nguyễn Du nói:
    Ngày vui ngắn chẳng tày gang
    Trông ra ác đã ngậm gương non đoài ...
    Diễn ra nhiều thế, nói gọn lại bằng: Không có hạnh phúc, chỉ có cảm giác hạnh phúc. Mà cảm giác thì biết rồi đấy. :-)
    Câu thứ 2:
    Nhân sinh đa đoan. Ai cũng hiểu.
    Lòng người khó lường. Ai cũng biết.
    Ai cũng mong cầu mình "được" cái gì trong đời. Ấy là "thị dục huyễn ngã" . Điều này cũng dễ chứng minh.
    Nhưng không phải cứ cầu là được. Cũng dễ hiểu.
    Nhưng biết thế vẫn cầu. Tại vì lòng người đa đoan. Cũng thấy rõ mỗi ngày.
    Thích Ca nói: "cầu bắt đắc thị khổ". Muốn không được thì khổ. Không lấy được người mình yêu, khổ. Không viết được bài viết ưng ý, khổ. Không được nguời khác trọng vọng như muốn, khổ. Ai mà không trải qua cảm giác kia?
    Ngón tay dài thấp khác nhau. Bẩm tính như nhau. Tiếc là đời sống chia ra nhiều loại quá. Ai cũng biết điều này.
    Có sự phân biệt, có lòng cầu đắc, có đa đoan, thì mọi chuyện xô bồ tha hồ diễn ra. Đừng nói là chuyện người ta sỉ nhục nhau, hạ gục nhau, mà chuyện tàn sát hàng loạt những người ... để mưu cầu riêng tư, ai cũng thấy hàng ngày.
    Vậy chuyện mà bạn nói, có gì lạ đâu? Ai cũng biết.
    Nói dài dòng, câu thứ 2 tóm lại: Tốt, Xấu là chuyện muôn đời. Ai cũng biết.
    Tôi vì chẳng muốn nói nhiều, thế mà vẫn phải nói nhiều cho chủ đề này. Vậy tôi tốt hay xấu? Tôi hạnh phúc đầy đủ hay thiếu thốn? Chuyện này dĩ nhiên phải thế, con vịt bơi trong nước, không ướt lông sao đặng?
    Ngộ hỉ? Hì hì...
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    " Hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp người này co thì kẻ kia hở!"
    Câu này, theo em là rất minh triết. Nó nói rằng để có hạnh phúc thì đừng cố dành chăn của nhau. Tốt nhất là úp thìa ôm chặt lấy nhau ngủ thì chăn sẽ đắp vừa, sẽ có hạnh phúc.
    Kinh nghiệm thực tế cho thấy câu này rất chính xác.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    " Hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp người này co thì kẻ kia hở!"
    Câu này, theo em là rất minh triết. Nó nói rằng để có hạnh phúc thì đừng cố dành chăn của nhau. Tốt nhất là úp thìa ôm chặt lấy nhau ngủ thì chăn sẽ đắp vừa, sẽ có hạnh phúc.
    Kinh nghiệm thực tế cho thấy câu này rất chính xác.
    Câu thứ hai thì dài và trúc trắc quá không hàm súc thế nào cho nên em nghĩ không nên mất thời gian đọc.
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    thế lên người ta mới có câu nước đổ đầu vịt.....
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nước đổ đầu vịt, nói thật hay!
    Có những con vịt đổ vào đầu bao nhiêu nước trôi tuột hết cả.

Chia sẻ trang này