1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu văn hàm súc giàu triết lý nhưng để hiểu nó thì thật là khó ?????

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hay mà không hiểu, hiểu mà không thấu, thâu mà không tin, tin mà không tỉnh....rút cục rồi vẫn chỉ là vô sự linh tinh
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh mà không biết, biết mà không nói, nói mà như không, không mà như có, có mà như điên, điên mà như tỉnh, tỉnh lần này im hơi, im như ngu ngốc, ngốc như lời thiên hạ chửi, chửi như khạc nhổ lên trời...
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ TrienNguyen : Anh Nguyên à, viết ở đây phí nhời lắm. Thực sự đúng là nước đổ đầu vịt thôi. Về pic Bùi Giáng post tiếp bài cho em còn đọc ké với
    @luuchivi : Tớ cũng mạnh dạn phát biểu với đằng ấy :
    1. Là hai câu của đằng ấy trích không chính xác, lại không đề rõ nguồn gốc
    2. Hai câu ấy nghĩa nó rõ rành rành ra đấy, lại còn bảo "mạnh dạn phát biểu ý kiến". Đằng ấy nghĩ đây là trường phổ thông à. Hay là muốn mỗi người vào đây làm một bài bình luận cho đằng ấy
  4. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hờ, có ngu có dốt thì mới cần học hỏi nhiều hơn để tiến bộ chứ. Chỉ có người giỏi mới được học ư? Chỉ có những thứ "cao siêu" mới đáng bình luận ư? Mọi điều to lớn đều bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt. Với lại, cứ cho là ai cũng hiểu đi, thì mỗi người có cách diễn đạt khác nhau, cứ viết ra để học hỏi ko dc à! Đó là chưa kể văn thường khá chủ quan, cùng một câu, một bài, một tác phầm nhưng có thể có nhiều cảm nhận khác nhau, biết được một cảm nhận khác mình có khi còn khơi gợi dc ý sáng tạo, ko nhất thiết cứ nghĩ theo một kiểu. Chưa gì đã thấy mấy người bình luận có hướng ý khang khác nhau rồi, đâu phải ai cũng nghĩ như nhau.
    Còn về những câu đó, theo tôi:
    Câu 1: Không có thể có hạnh phúc trọn vẹn, hoàn hảo. Mọi hạnh phúc mà mỗi chúng ta có được đều là do sự hy sinh của người khác. Người kia phải hở để người này được co.
    Câu 2: Hiểu đơn giản theo nguyên tắc cho nhận: Không được cho thứ gì thì sẽ không có thứ đó, và ngược lại. Người ấy không nhận được sự tôn trọng, thì sẽ không có nó, tức là không có lòng tự trọng. Dĩ nhiên không chỉ riêng phương diện tự trọng, chỉ là tự trọng nằm trong mảng này.
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi nhưng tôi cũng xin nói thẳng Backitocngan lần sau ăn nói cho dễ nghe một tí thế nào là ""phí nhời''" có lẽ Backitocngan hơn tuổi tôi mà ăn nói ..... tôi đọc thấy bực mình lắm
    1))"hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp người nay co thì kẻ kia hở"
    Theo tôi nghĩ đây là một câu nói đậm chất triết lý
    Nhưng chiêm nghiệm từ cuộc đời mà mới rút ra được
    Vâng hạnh phúc ở cuộc đời này quá ít ỏi chẳng tự nhiên mà có có khi là cả một cuộc vật lộn giành giật con người ta mới có được và trong quá trình vật lộn ấy con người đã làm tổn thương đến nhau
    Đã bao giờ bạn tự ngjhĩ rằng đôi khi trong cuôc sống chúng ta quá mải mê chăm lo cho hạnh phúc của riêng mình mà vô tình ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác chưa
    Một người do thua bạc đã phải bán căn nhà mà gia đình anh ta đang sinh sống để gán nợ và bạn đang là người cần mua gấp một căn nhà để sinh sống .Sung sướng vì mua đươc nhà mà bạn quên đi rằng bắt đầu từ khi ngôi nhà ấy thuộc về bạn thì cũng là lúc mà người ấy cùng gia đình họ sẽ phải sống vất vưởng không nhà cửa "người nay co thì kẻ kia hở" chính là vậy đấy
    2))"Hỡi ôi.Thì ra lòng khinh trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến nhân cách của người khác nhiều lắm nhiều người không biết gì là tự trọng chỉ vì họ không được ai trọng cả làm nhục người khác là một cách rất điệu để khiến người ta sinh đê tiện "
    theo đúng quy luật của cuộc sống thì bạn phải tôn trọng người khác thì mới có việc người khác tôn trọng bạn .Sự khinh bỉ hay kính trọng nói chung của bạn sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của người khác mà chính bạn nhiều khi bạn cũng không biết nhiều khi bạn khen hay chê một ai đó bạn đâu có ngờ rằng những lời chê bai đó sẽ ảnh hưởng đến con người ta
    từ một anh chàng nông dân hiền lành chỉ biết làm ăn để nuôi vợ nuôi con rồi anh ấy phải làm một công việc mà người ta gọi là mõ cùng với câu cửa miệng " tham như mõ"và sự khinh bỉ của nhiều người đã biến một con người như vậy thành một kẻ xấu xa hèn hạ không có danh dự nhân phẩm tất cả cũng chỉ vì những lời chê bai của .......anh ta đã từng nhủ "rồi ông sẽ sống cho chúng mày xem "
    nói nhiều cũng chỉ là thiếu các bạn hãy tìm đọc đến truyện ngắn "Mua nhà "và "Tư cách mõ" của NAM CAO để hiểu thêm
    tôi cố tình không nói xuất xứ của hai câu này để ........tôi mong rằng sau khi đọc xong không còn ai nói với tôi rằng tôi đăng chủđề này là ngớ ngẩn
    một câu thì đề cập đến vấn đề hạnh phúc một câu thì đề cập đến vấn đề danh dự nhân cách tại sao có nhiều người lại cho rằng đây là hai câu đơn giản ngớ ngẩn .......
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi nhưng tôi cũng xin nói thẳng Backitocngan lần sau ăn nói cho dễ nghe một tí thế nào là ""phí nhời''''" có lẽ Backitocngan hơn tuổi tôi mà ăn nói ..... tôi đọc thấy bực mình lắm"
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi luuchivi. Mình nói "phí nhời" ở đây hoàn toàn là hàm ý khác, không liên quan gì đến bạn và thiện chí của bạn.
    Do đó đừng bực mình nữa nhớ
    Xin lỗi bạn một lần nữa
  7. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thẳng .. mọi người nghĩ sao thì nghĩ.
    Con người có nhu cầu trao đổi thông tin. Khi anh chưa hiểu rõ về vấn đề nào đó, hay anh cảm thấy bức bối một cái gì đó muốn lý giải. Anh cần tìm đến số đông để nhiều ý kiến có thể giúp anh tìm ra câu trả lời thích đáng
    Đó là một hành động rất đỗi tự nhiên và hoàn toàn đáng trân trọng.
    Tôi không hiểu sao có một số cá nhân, sống và thừa hưởng nền văn hóa Việt Nam, lại có thể buông lời chê bai chế giếu luuchivi như thể anh ta vừa phạm một điều đáng xấu hổ nào đó.
    Không phải khách sáo gì cả, tôi coi khinh những kẻ kiêu ngạo như thế .
  8. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn COSIN nhiều
    Backitocngan ơi không có gì đâu con người lý trí của mình nói vậy thôi chứ con người tình cảm của mình không bao giờ biết giận bạn chưa bao giờ giận ai cả
    mong bạn và mọi người sẽ nhiệt tình tham gia trong những chủ đề lần sau

Chia sẻ trang này