1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu văn hay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi inurarms, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những câu văn hay

    Chào tất cả các bạn. Tôi là một thành viên mới. Tôi nghĩ chúng ta đã có thảo luận dành cho thơ và truyện ngắn nhưng rất ít thấy những câu văn hay được tập trung riêng một nơi( hay vì tôi chưa đọc hết??).Vì vậy, tôi tạo thảo luận này với hy vọng đây sẽ là nơi để mọi người cùng post lên những câu văn hay. Đó có thể là những câu viết, những lời nói mà các bạn thấy hay, hoặc là một đoạn phê bình văn học, một đoạn lời bài hát... Để thảo luận có chất lượng hơn, tôi xin có một đề nghị nhỏ: chúng ta có thể trao đổi trong thảo luận này nhưng với một điều kiện: với mỗi tin nhắn trao đổi đó, chúng ta sẽ phải post lên một câu văn hoặc đoạn mà bạn thấy hay. Làm như vậy, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể trao đổi với nhau mà những thứ chúng ta cần đọc cũng tập trung =>chất lượng thảo luận đạt được cao hơn. À, các bạn nhớ ghi tên tác giả hay nguồn gốc luôn nhé, nếu không biết thì cứ bỏ trong (??). Cá nhân tôi thấy như vậy. Rất mong có thêm những ý kiến đóng góp của các bạn và của các mod nữa vì việc này quan trọng là vai trò của mod<=> mod sẽ phụ trách chỉnh sửa mà lại!!Vậy nhé các bạn: những bài không đúng quy định sẽ bị loại, ok?
    Tôi xin phép làm người "mở hàng" nhé. Ôi ! Tôi định post một đọan phê bình mà quên không nhớ chính xác rồi. Hôm sau vậy!(Ui! hình như mình nói hơi nhiều mà cái mình post lại ngắn củn??!!!)Thông cảm nhé, "lời nói đầu" thôi!



    "Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục... Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những niềm đau... Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
    (Trịnh Công Sơn)






    That's why ....
  2. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Anh viết như một người gánh nặng. Một mình anh đào, bới, xúc, chất lên từ vỉa đời lên đôi quang của lòng mình bao nhiêu chữ nghĩa lấm láp, hăng nồng, rồi lặc lè gánh đi rao bán giữa chợ văn chương, vừa gánh đi, vừa lo hàng mình ế ẩm, lo có người chê vì anh cũng tự thấy hàng của mình chưa đẹp. Vâng, văn phải ĐẸP, lòng vẫn hằng canh cánh một niềm mong mỏi như thế! "
    (trích "Gánh nặng mặc cảm trong đời sống và đời viết của Nam Cao - Ngô Văn Giá)
    That's why ....
  3. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Thị Nở đã mang quyền lực của tạo hóa: chiếc đũa thần tình yêu gõ vào chiếc hộp tối đen đầy bất trắc ấy, thổi vào đó những đốm lửa nhân văn ấm áp, và trên thực tế đã kéo Chí ra khỏi cõi rồ dại ấy rồi. Đi theo tiếng gọi cảm động của tình yêu, Chí đã bước những bước chập chững, non nớt về với thế giới người...."
    (trích "Lại nói thêm về Thị Nở" - Ngô Văn Giá)
    That's why ....
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày đi biển của gã đã đến gần.
    (Martin Eden - Jack London)
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  5. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, hưởng ứng đề tài của bạn. Có những câu nói thật dễ thương, thật hay, tôi vẫn thường hay ghi vào máy, vào sổ tay của mình. Mong có dịp thì chia sớt với mọi người để cảm nhận chun chút gì đó:
    1. Cái chết rình rập con người ngay từ khi bắt đầu sự sống.
    2. Vậy ra ai rồi cũng chết, thời gian sống lại chẳng bằng tấc gang, sao không dám làm những điều mình muốn.
    Tôi không nhớ tên tác giả, chỉ nhớ là đã đọc đâu đó, và lượm về cho riêng mình. Đọc để đọc, để cảm nhận cuộc sống có những lúc như thế, chứ không mong ai bi quan trước những điều dính dáng tới chết choc như vậy. Để sống dễ thương hơn thôi!
    ca_dao
  6. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "....Chúng tôi thường ngồi lại với nhau, chia cho cạn niềm vui còn sót lại. Những niềm vui không thể để vung vãi, bỏ phí. Phải uống hết, phải nuốt hết vào lòng. Chúng tôi đã sống bằng những niềm vui không nhiều trong đời...."
    (Khánh Ly)
    That's why ....
  7. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời đau khổ này có sống trăm năm cũng không đủ"
    That's why ....
  8. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, hình như tôi gõ sai rồi.
    "Cuộc đời đau khổ này có sống trăm năm cũng là quá ngắn" (không nhớ nữa???")
    -----------------------------
    "Nước mắt và nụ cười, nụ hôn và những cuộc chia ly, tất cả làm nên cuộc sống của chúng ta"
    That's why ....
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Qui tắc sống của những kẻ văn minh :" Nổ lực tối thiểu, hưởng thụ tối đa " ???.
    (Những kẻ Văn Minh- Claude Farare )

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  10. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ thích có câu " Không có nơi để đi" của Dostoiexki. Một câu tưởng chừng đơn giản nhưng đến môt hôm đi lang thang trên những đường phố âm thầm của sài Gòn mới thấu hiểu là dường như cái tâm trạng ấy quá đúng với một câu văn đã biết từ lâu. Những con đường cô đơn và những nới không phải là bờ bến...

Chia sẻ trang này