1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu văn hay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi inurarms, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.248
    Đã được thích:
    2.696
    " Trong chuyện tình ái con đực thường khôn ngoan và vô trách nhiệm, con cái thì nhẹ dạ và tận tuỵ quá" - NHThiệp
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  2. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    "Thế muốn cả hai được không?"
    Những cây cầu ở quận Madison
    TeeJayz
  3. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mới nhặt được câu này : " Sự dịu dàng, đó là một cạm bẫy!"( Cõi Người Ta_ Xanh Tex)

    I''m going back to the start
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thế giới là một khu rừng rậm mà trong đó nhiều khi hổ báo cùng đội lốt người
    (Hai số phận - J.F)
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Wind_talkers

    Wind_talkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời cuối cùng của Retbâclơ nói với Scarlet trước khi anh bỏ đi :
    "Xcarlet, tôi ko phải là loại người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, đem gắn lại với nhau rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ...và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ..."

    -Trích "Cuốn theo chiều gió"-
  6. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Hai người cùng nhìn xuống, một người chỉ thấy vũng nước, còn người kia thì thấy những vì sao"
    Mai sau dù có bao giờ....
  7. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Trống trải người ta cần nương tựa, lạnh lẽo người ta cần hơi ấm, lẻ loi người ta cần có đôi"
    -----------Chu Văn Sơn - Phân tích, bình giảng tác phẩm văn học 11-------------
    Mai sau dù có bao giờ....
  8. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Trước một trí tuệ vĩ đại, tôi cúi đầu, trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ gối"
    Mai sau dù có bao giờ....
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.248
    Đã được thích:
    2.696
    "... -Nước trong quá, nhìn rõ cả những con cá thần tiên dưới đáy.
    -Chịu thầy, con chỉ thấy có cá diếc thôi....." Sang sông-NHThiệp.
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cầm lấy một đồng mà đi uống rượu
    Câu nói của Bá Kiến với Chí Phèp

Chia sẻ trang này