1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu vần tương tự ?!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Gamine, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Những câu vần tương tự ?!

    Ngày xưa em chỉ cười khi tụi bạn làm thơ
    Ồ, là tụi nó tập tành làm người lớn
    Giờ mới hiểu mình đã tự cười mình không hơn
    Bởi em cũng vùi mình vào những câu vần tương tự
  2. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có những điều không hiểu nổi
    Và lại khóc, lại đau đớn chỉ vì vu vơ
    Bởi tình yêu phải chăng quá bất ngờ
    Khi chỉ biết, chúng ta còn quá trẻ
    Nhớ ngày nào những sẻ chia, những niềm tin mạnh mẽ
    Mà hôm nay, em vẫn không hiểu nổi mình
    Vẫn hỏi nhau, yêu, hờn, giận.......thật linh tinh
    Có bao giờ ta nằm ngoài quy luật ấy
    Giá ngày xưa trái tim đừng động đậy
    Run rẩy mừng khi lời nói trao nhau
    Giá tình yêu đừng có quá sắc màu
    Đỡ vất vả tìm ra màu hạnh phúc ........
    blah blah blah
  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gió thở, mành rung, tay lạnh giá
    Mắt môi đẫm lệ, đêm ướt nhoà
    Tuyết rơi, ngập trắng, đường không thấy
    Người đi, bóng nhỏ, ngày càng xa...... ​
  4. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Rộn ràng nắng, rộn ràng chân mây
    Bình yên gió thoảng bên vai gầy
    Một chiều nắng gọi bên thềm nắng
    Gió vội quay về níu bàn tay​
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Vùi mình vào đêm giông bão
    Biển ngân ngấn
    Trăng xanh khóc
    Nước dâng ướt lưng chừng

    Cát vẫn dài và ngàn năm chảy mãi
    Biển mùa xưa vẫn đặc quánh thời gian
    Tuổi thơ qua, có bao giờ trở lại
    Sóng xô kỷ niệm
    Từng nhịp
    Vỡ tan
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ká kiếm phết , tự nhiên không dưng thi ca lắm chiến sỹ diệt lòng bằng thơ thế không biết ?
    V.A sao không thử làm nhát
    Mẹ đan mãi áo len
    chờ rét nàng B[v]ân tặng bố
    nhỉ ? hay để T.A cho nhanh ?
    Chiến luôn .....
    Sao không phải là cái rét nàng Vân
    Mẹ đan mãi áo len
    qua mùa Đông
    Rồi Xuân
    chờ rét nàng Vân mới tặng
    cho người chẳng bao giờ biết rét ....
    Chiếc áo len
    ngày xưa mẹ đan
    dưới ánh đèn cao áp
    đường khuya chiếu vào
    nhà mình sao tối om ?
    Bố bảo : Rét nàng Vân chắc hỏng
    Áo len đan mãi
    bao giờ mới xong ?
    Chiếc áo của những tháng năm
    cơm mỳ độn lại
    chiếc áo đụm dành phần cơm
    mẹ thường vẫn đói
    Khi lớn rồi
    mẹ không còn đan mãi
    áo cho bố và các con
    những cái rét nàng B[v]ân
    không áo len
    để cả nhà chụm lại
    ỷ ôi khen .... mẹ khéo ...
    mẹ đan những thứ lớn hơn
    những cuộc đời
    những cá tính
    những nết na
    ấm nóng
    con người
    Em giờ đã lớn hơn
    không diện áo len mẹ đan
    không chờ rét nàng b[v]ân đòi : Cho con một cái !
    rồi xa ngái
    Em đi
    Tìm những phương trời tri thức mới
    Còn anh ở lại
    Vẫn mong mẹ thêm lần
    đan mãi chiếc áo len
    Chờ rét nàng B[v]ân tặng bố ...!
  7. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mòn chân mùa nước cạn
    Em đổ về anh
    Tìm khoảng mênh mông
    Giấc mơ không tròn
    Như trăng đầu tháng
    Đường xưa loang loáng
    Nỗi nhớ không tên
    Em sợ môi mềm
    Vị đêm mặn chát
    Em sợ cơn khát
    Không giữ nổi anh
    Tình yêu ư ?
    Nhịp đập khi nhanh
    khi chậm
    Anh vẫn âm thầm
    im lặng
    Giấu kín lòng mình
    Em thấy xót xa trong vòm mắt
    Nỗi đau chẳng đầy
    Đã tràn ra biển........
    Rồi
    Nước có lên
    Nuôi ta trở lại
    Những dạt dào xưa ???
    Repost
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có là cơn khát ?
    Cuối mùa nước cạn
    Người mùa cuối đông ?
    Sao tay với mênh mông
    để dệt mọi niềm ảo ước
    hạnh phúc phải chăng mãi chỉ là điều bịa đặt
    không hơn ?
    Câu vần em
    Câu vần anh
    đổ vào trống chếnh
    ngày có còn xanh ?
    Mãi cứ vẫn vòng quanh
    cho những điều mộng mị
    tình yêu nào ư ?
    đốm hồng nửa đêm về sáng
    cơn mưa ....rào chạm lạnh
    thành sống mong manh ....
    Triều cứ lên đi
    rồi cho nước cạn
    đổ vào lòng mình cơn khát
    môi em ...
    Hji` ! sang quấy V.A tẹo đỡ buồn
  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Từng viết 1 câu ...... " Hạnh phúc là khi những điều không thể trở thành có thể ". Hạnh phúc chắc không phải điều bịa đặt đâu anh ạ, chỉ là người ta thường quờ quạng rồi những tưởng mình có rồi, nắm trong tay rồi, đến lúc mất nó hoặc không thì phát hiện ra, mình đã ảo tưởng. Cuộc đời là vô số những hạnh phúc và bất hạnh. Khi có bất hạnh thì người ta mới biết đâu là hạnh phúc đúng không nhỉ .
    Nếu khát thì không thể ra biển vì sẽ chết khát mất. Ấy thế mà lại cứ mong triều lên thì bao giờ mới hết khát đây

  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không thấy anh TA viết gì, hy vọng anh chỉ bận chứ không ốm vì nếu thế em đành gửi đường sữa trong tưởng tượng đến thăm mất .
    **********************************************************​
    Đêm nhẹ nhàng thở
    Cuộn mình vào gió
    Lời yêu ai không ngỏ
    Để đêm thương nhớ ngày​
    ngẫu hứng viết tý vậy thôi !!!

Chia sẻ trang này