1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hảo, hảo!
    Có thể thấy sau một thời gian rất ngắn chú 37 đã tiếp thu được rất nhiều tinh hoa của box bóng đá. Công cuộc cải hoá các fan cuồng Nghệ của chúng ta coi như đạt được thành công bước đầu, nói thêm chú 37 khá thông minh.
    Các đồng chí vững tin vào sự nghiệp mà lãnh tụ Tuấn Mẽo đã lựa chọn nhé!
  2. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Đưong nhiên tao thông minh hơn 1 thằng ngu như Trâu như mày, nói mãi như đàn gãy tai trâu, *** hiểu tụi bây nghĩ j khi còn gọi tao là dân 37
    Vừa đá hay vừa có thể lực và chiều cao tốt ai chả ham, nhưng xét ra chỉ có thể ưu tiên cặp trung vệ to cao thôi, chứ những cầu thủ tấn công của VN to cao có đuợc anh nào ra hồn?
  3. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Vừa có chiều cao lại có thể lwục kỹ thuật thì người ta sẽ chọn trước 1 anh lùn có trình độ tuowng tự vậy là đuơng nhiên
    Nhưng những vị trí tấn công của Vn thì chưa thể kiếm 1 anh ra hồn
    Vì vậy ta mới chỉ có thể ưu tiên cặp trung vệ cao trên 1,8m thôi
    Kỹ thuật như Hữu Thắng, Khoẻ như Anh Đức, Việt Thắng ai chả ham, nhưng ko ít thì nhiều những ku đó có khiếm khuyuết, chứ cỡ mà thể lực, kỹ thuật, chiều cao tốt thì ko cần các bác nghĩ dùm lão Tồ đâu
  4. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    còn đây là :đẳng cấp vô hình của phạm tấn. Từ 1 con người lịch sự mà giờ em chỉ muốn văng tục các pác ợ
    =============
    Phạm Văn Quyến: Đẳng cấp vô hình


    Văn Quyến có nguy cơ phải phẫu thuật
    Hàng công ĐTVN: Chỗ nào cho Văn Quyến?
    Văn Quyến thành "hàng hot"



    (TT&VH cuối tuần) - Văn Quyến lên tuyển chắc chắn không nhờ phong độ. Thế nhưng, đẳng cấp không phải lúc nào cũng là mãi mãi như ông già gân Alex Ferguson huyền thoại của bóng đá thế giới từng lập luận.

    Phong độ

    Hiển nhiên là không phải phong độ. Vì một cầu thủ lành lặn nhưng lại chỉ chơi chừng 5-6 trận và hầu hết đều xuất phát từ băng ghế dự bị, lại không ghi bàn nào, không thể là một tiền đạo có phong độ tốt.

    Có 2 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Văn Quyến ở mùa này tại V-League, một là khi “số 10” vào sân ở hiệp hai, giúp cho khán giả ở sân Thống Nhất đỡ buồn ngủ hơn trong trận SLNA gặp Navibank SG, và hai là khi Quyến vào sân, chuyền cho đồng đội ghi bàn duy nhất vào lưới HP.HN. Cũng ở trận thắng trên sân Hàng Đẫy có sự chứng kiến của HLV Calisto ấy, Quyến được chú ý bởi anh là “nạn nhân” của một Trọng Hoàng ích kỷ và như muốn cô lập Quyến, không chuyền cho “đàn anh” ở tư thế dễ dàng ghi bàn.

    Chỉ 2 khoảnh khắc là quá ít với một chân sút. Xét về mặt hiệu quả, Quyến thậm chí còn kém hơn cả Phan Thanh Bình trong màu áo ĐT.LA, người kịp ghi cho mình 1 bàn thắng ở mùa này, khi giải vào thế cờ tàn.

    So sánh với các cầu thủ cùng CLB, Văn Quyến mờ nhạt hơn Quang Tình, người chơi ở hàng tiền vệ, nhưng cũng có 3 bàn thắng. Và càng không thể đọ được với Trọng Hoàng với 8 bàn thắng trong vai trò của một cầu thủ tấn công tự do.

    Nhưng, điều đáng nói nhất, khi so với chính Văn Quyến 2009, Văn Quyến 2010 cũng chỉ là một cái bóng khá mờ. Năm ngoái, khi vừa trở lại sau hơn 3 năm không chơi bóng đỉnh cao, Quyến còn tỏa sáng ở nhiều trận đấu và ghi tới 8 bàn thắng.

    Đẳng cấp

    Quyến thỏa mãn khá nhiều điều kiện để được coi là một cầu thủ có đẳng cấp. Thậm chí, anh còn đạt tới điều đó từ khá sớm, ở một giải đấu mà người ta thường chỉ coi nó là nơi phát hiện cầu thủ tiềm năng: U16 châu Á, trong màu áo ĐTVN.

    [​IMG]
    Ông Calisto tin ở đẳng cấp của Quyến, nhưng tự cầu thủ này phải chứng minh


    Quyến đã từng ghi những bàn thắng quan trọng, 2 lần vào lưới Thái Lan trong cùng một giải đấu: SEA Games 2003, đã từng ghi bàn thắng lịch sử để hạ gục Hàn Quốc trong một trận đấu cạnh tranh chính thức. Và ở thời điểm ấy, Quyến xứng đáng được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của BĐVN, là người làm được những điều người khác khó lòng, thậm chí không thể.

    Sút phạt là một vũ khí. Dứt điểm bóng sống rất thuần thục. Đi bóng từ biên, bó vào trong rồi cứa lòng trong chân phải vào góc xa là sở trường. Cầm bóng đột phá, thường xuyên chiến thắng trong tư thế mặt đối mặt với thủ môn. Quyến hội tụ mọi phẩm chất để là tiền đạo đẳng cấp không chỉ của BĐVN mà còn của cả khu vực.

    Chỉ riêng khả năng đi bóng từ ngoài, rồi cứa lòng, BĐVN vẫn chưa có ai làm tốt hơn Văn Quyến kỹ năng đó. Kể cả Công Vinh. Nếu ai tinh ý, Vinh đã cố gắng tỉa tót kỹ năng đó, cố gắng thực hiện hầu như trong mỗi trận đấu (ở mọi cấp độ), nhưng bất thành.

    Nhưng không phải mãi mãi

    Phàm đã là người theo dõi bóng đá, ai cũng biết một lập luận: phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Cuộc đối đầu giữa 2 phạm trù ấy, hoặc 2 đối tượng đại diện cho 2 phạm trù ấy, thường có kết cục nói theo kiểu văn học là “có hậu”: đẳng cấp chiến thắng.

    Với riêng các cá nhân cầu thủ, thường sau một quãng thời gian dài không chơi bóng đỉnh cao (với thế giới đa phần là vì chấn thương chứ không phải lý do như Quyến), họ vẫn trở lại với đẳng cấp và phong độ (tương đối) như trước.

    Những kỹ năng chơi bóng, tư duy chiến thuật không dễ dàng mất đi. Với các cầu thủ có những tố chất thiên bẩm, lại càng rất khó mất, ngoại trừ những trường hợp bị ảnh hưởng về tuổi tác, thể lực.

    Ông Calisto dựa trên nguyên tắc này để triệu tập Văn Quyến trở lại. Đẳng cấp của Văn Quyến có thể được khôi phục thông qua sự thay đổi môi trường và cả sự nỗ lực của bản thân. 1 năm trước, Quyến chơi tốt dù có 3 năm nghỉ thi đấu đỉnh cao.

    Môi trường: Là đương nhiên khi kết luận, rằng môi trường ở đội tuyển tích cực hơn hẳn so với SLNA, nơi còn chưa thể đạt tới tầm của các CLB khác tại V-League. Môi trường của đội tuyển được xây dựng từ các yếu tố tham vọng rõ ràng, cạnh tranh tương đối lành mạnh, sinh hoạt tương đối kỷ luật, và không có quá nhiều tệ nạn chi phối, dù cho có thực tế là nhiều cầu thủ sau khi lên tuyển về CLB lại hư. Vai trò của HLV cũng là một yếu tố quan trọng cấu thành nên môi trường cho các cầu thủ. Một khi ông Calisto đã gọi Quyến, tức là ông cũng sẽ cho anh những cơ hội, và có thể dìu dắt không chỉ với tư cách là một HLV, trong khi ở Sông Lam, Quyến dường như còn bị “dìm”, ít cho ra sân, để hạ giá trị chuyển nhượng - lót tay.

    Nỗ lực: Trên giấy tờ, Văn Quyến năm nay 26 tuổi. Nhưng phải xét một cách nghiêm túc khi nói đến chuyện tuổi, bởi ở đây chúng ta không còn “ăn gian tuổi” để xây dựng đội hình đá các giải bóng đá trẻ nữa. Chuyện tuổi của Văn Quyến được đề cập với duy nhất một khía cạnh: độ trưởng thành về tính cách. Phải tính Văn Quyến như một người đã 28 tuổi, sinh năm 1982 chứ không phải 1984.

    Độ tuổi ấy với một cầu thủ, anh ta đã bước vào độ chín của sự nghiệp. Trên khía cạnh một con người, đã bắt đầu chững chạc trong suy nghĩ, đĩnh đạc về cách sống và ứng xử. Nói theo kiểu người ở quê, thì ở tuổi ấy, Quyến đã vợ con đề huề, là ông chủ của một gia đình rồi.

    Và lẽ thường, nói theo kiểu “xã hội”, thì những người đã va vấp, đã từng chịu sự phán xét của cả lương tâm và luật pháp, thì phải cứng cáp hơn bình thường.

    Có thể hy vọng Quyến sẽ có những (hoặc chỉ vài) điều nói trên để nhận biết rằng đây là một cơ hội thực sự, phải nắm bắt, để không chỉ trở lại mà thay đổi. Hãy cứ nói một cách kim tiền, đội tuyển giống như một cỗ máy đánh bóng tên tuổi, nâng giá cầu thủ lên vài lần khi họ trở về CLB và trở thành mục tiêu chuyển nhượng.

    Ông Calisto là người hay để ý tới “vòng 2” của các cầu thủ. Và ông đủ kinh nghiệm để biết rằng Quyến thừa cân, cơ bụng không đủ săn chắc (chỉ có múi mỡ) của một cầu thủ chuyên nghiệp. Ngày tập thứ hai của đội tuyển, ông Calisto cho Văn Quyến ra tập riêng, “đánh bụng” ở một góc sân, trong khi các cầu thủ khác tập với bóng.

    Và đấy mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình phục dựng lại một cầu thủ đẳng cấp khá hiếm hoi của BĐVN trong 10 năm qua.

    Phạm Tấn
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Những tay viết bóng đá bệnh hoạn !

    PM cho đ/c Tuấn Mỹ Nghệ , nhờ Tuấn lập lại topic này cũng lâu lâu rồi mà không thấy Tuấn làm ?
    Đây cũng là topic khá hay của box BDVN , tớ lập tiếp topic 2, anh chị em tích cực ném đá nhá.
    Mở hàng sẽ chuyển bài viết vừa post của bạn romeo_misa sang đây.:-bd

    Nhân tiện cũng xin ôn cố tri tân 1 tý, mừng cho 1 mem gạo cội của TTVN nay đã trở thành người của công chúng ^^
    World Cup vừa rồi nhờ 1 chuyên đề có ảnh của TTVH chụp Phạm Tấn đang ở Nam Phi mình mới nhận ra anh ấy là người quen trước kia.
    Đợt 2002 anh cũng rất chăm vào TTVN- nickname là Hmongmen . Có tham gia đội bóng bên Arsenal FC và làm mod Argentina FC. Mình ở bên Brasil FC nên cà khịa, táng nhau qua forum cũng nhiều, thực tế giao lưu gầm giầy,ống đồng trên sân bóng cũng không ít ^^
    Quay đi quay lại cũng chưa quá lâu, giờ đây anh ấy công thành, danh toại tiếng nổi như cồn thế này thực lấy làm ngưỡng mộ.
    Nhìn anh văn phong bay bư ớm,lão luyện,lập luận đanh thép,hùng hồn,lại nhớ 1 thủa cùng anh bút chiến mềnh lấy làm tự hào lắm lắm[:D]
    nâng 1 ly mừng anh Phạm Tấn mở hàng cho Topic [r2)]
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    1Nói thật chứ từ lúc danh sách đưa ra là tui đã hơi nản cho cái tương lai 2 tuyển VN rồi .

    Không cần phải chuyên môn xâu xa. Chỉ cần theo dõi bóng đá VN thường xuyên cũng là thấy là 30% danh sách cầu thủ là từ những tay gì đó Liên Đoàn chêm vô . Lý do thì cục bộ , $$$$, bè phái ....điều này vẫn là tồn tại trong bóng đá VN chỉ chờ phanh phui như bên TQ . Nhưng coi mòi khó. Bởi vì cái khác vọng của VN ta nó nhỏ quá . Vẫn là chỉ quanh quẩn cái ao làng . Nó khác hẳn TQ là khát vọng WC cho nên việc thất bại tất nhiên họ sẽ mổ xẻ. Với VN có lẽ trừ thua Lào hoặc Campuchia thì những mãng đen tối của bóng đá VN mới lật lên đuợc còn không thì cứ vậy mà ì ẹt mãi thôi .

    Chuyện các cầu thủ nghệ an có nhiều xuất trên tuyển thì vẫn là chuyện biết rồi khổ lắm ...vẫn phải nói mãi . Nếu để lên tuyển làm quân xanh đá tập cho đội chính qua đó các ông ấy bỏ $$$ ra làm giá cái nhản mác quốc gia thì cũng tạm chấp nhận . Nhưng để khoác áo mà bảo vệ danh dự quốc gia thì tôi nghĩ là khó có cơ hội để VN có cái vàng mà gặm .

    Bản thân Văn Quyến thì rõ ràng NA dùng thế lực nhét lên tuyển để hy vọng có 1 vài phút loé sáng để sau đó làm giá mà bán trước khi quá muộn . Tương tự với trự Huy Hoàng . Nói chung tỉnh ta cũng nhịn ăn nhịn mặc để ràng buộc 2 ông này . Không lẽ bị quả lừa 2 thằng oắt . Nên nhơ SLNA vật vã trụ hạng thành công mùa nảy ....nhưng cầu thủ họ vẩn lên tuyển nhiều nhất . Bóng đá VN có 1 qui luật là chẳng theo 1 qui luật logic nào .

    Cho đến khi đội hình chính gút lại thì cũng khó nói được gì nhiều . Bây giờ có nói e răng quá sớm . Nhưng với 1 đội hình chính thì có thể ít ra là có cảm giác nên tin tường nên xem hay không .

    Thật ra cho đến lúc này ngoài những chú mà tôi và chúng ta biết rằng không nước non gì mà mong . Hồng Sơn (khả năng của anh trong trận T&T thua CS ĐT 1-2 2010 vẫn còn trên YouTube ấy) chúng ta khó trông mong anh ở tầm quốc tế chọi Thái Sing . Ông Úc thì không biết có chơi không . Nếu chơi mà VN đụng Úc, Hồng Sơn bắt ...tắc TV đi nhậu được rồi . Còn 2 ông Minh Đức nghệ và Huy Hoàng chỉ 1 ông đá chính cơ hội bảo vệ hvc ĐNA tui khẳng định là zero . Nhưng tui mong cả 2 ông đều đá chính để Lào nó dập ....thì có khi lại hay hơn là vô địch ĐNA ấy chứ . Giấc mơ của nhm là Asia Cup hoặc WC một xuất, nhưng nguyện vọng chính đáng này mãi VFF không thấy hay không chịu thấy . Cần 1 đại phẩu thì bóng đá VN mới thoát khỏi cảnh cùi hủi lê la như hiện nay .

    Chỉ biết tiếc cho những ngoại binh có quốc tịch VN không được bảo vệ màu cờ tổ quốc mới thôi . Đành thay mặt đa số thấp cô bé họng xin lỗi Kesley, Hoang La và Robert Nguyen hay những cầu thủ khác .

    Tuy nhiên cho đến khi rút danh sách chúng ta vẫn còn những hy vọng về 1 đội tuyển tương đối coi đuợc .

    Trình độ hiểu biết của bóng đá VN, người làm, người xem rất giới hạn . Hầu như chẳng bao giờ mà những tay viết bóng đá đa số người xem hiểu một nguyên lý rất đơn giản gần như A,B,C là một đội mạnh, nhất là 1 đội muốn có cơ hội vô địch phải là 1 đội mạnh và cân bằng cả 3 tuyến . Việc cân bằng cả trên thế công và thủ. Sự hổ trợ giửa thủ và công. Vấn đề cân bằng giửa kỹ thuật và chiến thuật. Giửa đột phá và tranh chấp, sút gần và sút xa, chống bóng bổng và địa chiến . Một chạm và giử bóng . Presíng và khu vực. Đá = khát vọng và đầu óc. Tất cả đều phải có phải hài hoà và phải vận dụng một cách nhuần nhuyễn và thông minh để đạt cái đích mong muốn . Do đó lúc nào họ cũng nhắm mắt ca ngợi những khuôn mẫu rất không thực tiển thiếu cân bằng nặng ngẫu hứng . Cũng như việc bắt 1 cầu thủ lên tuyển bao giờ cũng coi nặng kỹ 1 một mặt nào đó mà không nhìn nhận cái việc tổng thể .

    Nhưng HLV thì là Tồ . Nhưng mà Tồ thì chưa gọi là 1 môn đệ giỏi của Mou . Tồ chưa có được 1 tính cách sỉ khả sát bất khả nhục như Mou . Có thể rời ghế ngay lập tức nếu như nguyên tắc mình bị đụng chạm . Cho nên Tồ vẫn bị nhồi nhét ký gởi 1 số cầu thủ ông ta không muốn mà không thể nói và không thể gọi những ngoại binh nhập tịch mà ông ta muốn gọi . Tồ có vẻ ngày càng giống tôi trung của VFF . Nhưng mà nếu Tồ ra đi thì nói thật bóng đá VN cấp tuyển còn bét nhè hơn nửa . Pẻter Withe gì cũng đã lặn sủi tăm rồi . Ở cái xứ ĐNA nghèo và lạc hậu về tài và lực này đâu có đất dụng võ cho những HLV có thật tài . Có lẽ Tồ là HLV ĐNA duy nhất mà cái tài và tầm còn vượt lên cái vủng trũng . Ít ra cũng cở K League ....nhưng mà để sống được tại ĐNA, tại VN Tồ phải biết luồn, biết câm và biết nhịn ...hay VN hoá .

    Thật sự đây đã làm 1 sợi dây để trói cái tài Tồ phát huy hết mức . Cho nên thành công của tuyển VN trong những năm tới thật ...u ám .

    Tại sao nói như vậy . Hồi 2 năm trước VN vô địch trong thế phòng thủ phàn công cửa dưới trước Thái và Sing . Chúng ta còn nhớ đã hừng hực thế nào nhưng không thể thắng nổi thằng Sing bị bất ngờ hoảng hốt trên sân nhà và thắng nó trên sân nó trong thế bị ép ra bả ra sao . Trận thắng Thái sân nó thì cũng phòng thủ phản công và Thái thua vì quá tự tin + VN có một ngày đá như ý (chứ không phải 1 ngày bình thường đá mãi không vô như trận Sing lược đi). Trên sân nhà thì cũng bị nó vần nếu không có phút 90 xuất thần thì biết là sẽ ra sao?

    Nói như thế để thấy VN vô địch ĐNA chưa bằng đẳng cấp thực sự. Chưa phản ảnh thực trình độ tuyển ss so với người ta như Thái và Sing . Gọi là 50% chiến thắng là do hưng phấn khi có cơ hội trong tay bất ngờ . Nhưng những lần sau này e rằng khó .

    Tuyển VN lúc đó phải nói khá mạnh và đều . Nhưng trên hết là quyết tâm . 2 thằng củ vật Công Vinh và HS thì ráng chứng tỏ mình trong khi những trận vòng ngoài đá quá bịnh bị chửi quá nhiều ...nó cũng sợ vỡ nồi cơm vậy . Phước Tứ thì đá như thằng khùng để chứng tỏ phẩm chất như câu trả lời cho những con mắt mù vẩn dùng nghệ đè TC, cho dù Phước Tứ hơn hẳn Minh Đức lùn nhà nghệ . Như Thành thì đá để chuộc lại những gì trước kia . Tất cả những chú khác đều tài và mới và chưa có thành công . Việt Cường, Tấn Tài, Vũ Phong....họ đều như thế trẻ và khát vọng muốn chứng tỏ . Đó là một đội tuyển có thể nghe HLV, có thể đá chết bỏ, có thể đạt 100% hoặc hơn công xuất .

    Nhưng hôm nay những Như Thành, Phước Tứ, Tấn Tài, Vũ Phong sẽ ra sân với thái độ như thế nào, khát vọng ra sao? Chắc không bằng năm xưa .

    Những cầu thủ NA khác nếu khoác áo tuyển đá chính . Hồng Sơn, Công Vinh, Văn Quyến, Huy Hoàng, Minh Đức ...tui không tin vào tin thần cống hiến của họ năm nay . Họ bu vào lần nầy chẳng qua như ruồi thấy c ứt thì bu lại kiếm chác .

    Thôi bóng đá VN nói thêm càng đau lòng .
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Lão Tồ có lẽ đả nhớ nằm lòng câu ngạ ngữ cổ của Ấn độ: " khôn cũng chết, dại cũng chết chỉ có biết là sống". Qua gần 10 năm ở Việt Nam có lẽ lảo ấy đã biết cái gọi là "niti" rồi.
    còn nhớ hồi năm 2002 khi ấy sau thành công bất ngờ Việt Nam đoạt huy chương đồng Tiger cup, lão ấy chắc mẫm mình sẽ được kí tiếp hợp đồng nên đã về Bồ Đào nha từ hết mọi chức vụ lẫn sự nghiệp và sang Việt Nam thế mà Vff nhà ta tạt một gáo nước lạnh vào thằng chả khi kí hợp đồng với Rất đần. Nếu không nhờ ông bầu Thắng kêu lão về làm huấn luyện viên cho Đồng Tâm
    thì không biết giờ lão ấy bơ vơ nơi nào. Ở Đồng tâm lão cùng với Bầu Thắng lão ấy vẫn giử được tính kiên cường, nói không với móc ngoặc và tiêu cực thế là Đồng Tâm của Lão bị chơi hội đồng từ các câu lạc bộ lẫn VFF. tuy vô địch 2 lần nhưng trầy vi tróc vẫy cũng nhiều nên lão đả khôn ra 1 ít. Khi nhận lời lên tuyển mấy trận gọi Santos làm thủ môn lão ấy bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, từ báo chí cho đến Vff cuối cùng Santos sợ quá phải chuồn, sau 10 trận không thắng thì bước vào AFF cúp lão chuẩn bị tinh thần sa thải. Trận gặp thằng Malai lão xém tiêu nếu không nhờ thằng thủ môn Malai biếu 1 quả trời ơi đất hởi thì không biết chuyện gì xãy ra nửa. Sau chiến công AFF tuyển Việt Nam chơi khởi sắc, các cầu thủ nhập tịch được gọi vào và chơi rất hay thế là VFF dở quẻ: đầu tiên là hạn chế cầu thủ ngoại, sau đó là hoản kí hợp đồng với ông Tồ 1 thời gian. Cuối cùng ông Tồ cũng được kí hợp đồng mới với số lương khủng nhưng có lẽ thòng những điều kiện là phải biết điều với VFF. Lão tồ giờ đã biết "niti" nên chấp nhận.
    Bây giờ qua việc gọi lại Huy Hoàng và Văn Quyến, vẫn dành suất cho Công Vinh khi thằng này đang chấn thương thì đủ biết ổng "Niti" cở nào. Hai thằng Đức Dương Và Được Em đã bỏ về, Hi vọng ổng không thành Rất Đần thứ hai. Phải công nhận VFF nhà ta có khả năng cảm hoá rất tốt. Nhưng dù sao đây chỉ là danh sách sơ bộ cho 1 trận giao Hữu, chưa phải là lúc triệu tập cho AFF cup từ giờ đến cuối năm còn rất nhiều thời gian, chỉ hi vọng 1 điều là Lão Tồ có tài và biết đâu lúc ấy sẽ có kì tích xuất hiện
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Để ý thấy mấy tay bồi bút Tuỳ Phong , Phạm Tấn hay có cái kiểu "10 năm ..." đọc vừa bực vừa buồn cười. Ngày xưa thì DHS TM số 1 của 10 năm, giờ đến Văn Quyến cầu thủ đẳng cấp nhất của 10 năm. Sắp tới kiểu gì chả có bài nâng Huy Hoàng , hậu vệ số 1 của 10 năm , Hữu Thắng HLV trẻ số 1 của 10 năm ... Các bác cứ chờ mà xem.
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Giống như kiểu thằng nhà báo nào đấy bảo TBN là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ? mà éo nói rõ thế kỷ nào? 21 chưa qua, 20 thì éo phải. Nói chung là lạy các cụ nhà báo thể thao của ta cũng như VFF vậy.
    VQ chuẩn bị lên bàn..mổ rồi.=D>=D>=D>=D>=D>
    CV ở lại BĐN chữa xong chấn thương rồi đá cho mấy CLB đường phó bên đó, biết đâu lại gặp cơ may như Bebe' thì sao. Đời mà, biết đâu được chiện cổ tích đời thường.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    mà cái topic những cây viết bịnh hoạn bị lỗi hay sao ấy nhỉ? tôi tìm mãi chưa thấy

Chia sẻ trang này