1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu mỗi bài viết của các chú PT, TP ... được trả baonhiêu mà kịch cỡm bỏ mịa, có khi bằng cả tháng lương các chú ấy. đời có mấy thằng như thế này chẳng muốn nói gì nhiều ... Tồ nên ra đi, không nên ở lại làm gì, VFF nên giải tán hoăc tách ra độc lập chính trị. DTVN nếu cần thì bỏ luôn thi đấu 5 năm để chuẩn bị, không cần tốn cơm và t/g của nhân dân. VQ không đáng chăn trâu thì cho vào ĐT ????
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác này nói cực đoan quá. Tuyển lần này đội hình tập trung rất khá đó chứ. Ngoại trừ 2 chú được bơm vá là Huy Hoàng và Văn Quyến, mà chú văn quyến bị chấn thương đã bị tống cổ rồi, còn chú Huy Hoàng thì chỉ ngồi ghế dự bị, chú này mà tự ái bỏ về thì OK nốt, Tồ cũng thâm lắm chứ không vừa đâu. Liên đoàn bóng đá có liên quan đến chính trị không phải chỉ có ở mình Việt Nam. Với lại chuyện của VFF nhà mình hết sức rắc rối, không dễ gì ngày một ngày hai mà sữa đổi được.
    Không biết bác có đọc các comment nhan nhản trên mạng bàn về Văn Quyến mấy bửa nay? thật không thể tin nổi là bán độ rồi mà anh ấy vẫn còn nhiều Fan đến vậy. Cái này công đầu chắc pải thuộc về các chú nhà báo bịnh hoạn mà Topic này nhắc tới
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Tự hào cho TTVNOL nhỉ. Nhớ hồi nào Tạ Biên Cương cũng dùng mấy từ "hoa hồng", "hoa cúc dại" ở box này mới vui chứ
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nhiều khi mấy nick Fan ấy cũng do bỏ tiền mua nó viết, chứ 1 thằng nghỉ đá + chấn thương 5 năm trời , fan ngày xưa nó cũng lớn hết rồi, làm gì có chuyện lừa dễ vậy nữa.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi không nghĩ vậy đâu. Fan việt nam vẫn thần tượng anh Quyến béo lắm. lên mấy diễn đàn tôi chỉ chê anh béo 1 câu là 1 đống người ném gạch liền, mà nói đâu xa lũ bạn tôi nhiều thằng 28 tuổi mà khi nhắc đến anh béo vẫn xem anh ấy là xuất sắc nhất 10 năm, nào là anh ấy tái xuất là điều tuyệt vời của bóng đá Việt, nào là đẳng cấp là mãi mãi...
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Sau đỉnh cao là...? [​IMG] [​IMG] 12/09/2010 08:53
    Bảy năm trước, Văn Quyến, Thanh Bình, Công Vinh lần đầu tiên cùng góp mặt ở SEA Games 22. Kể từ đó tới nay, chưa một chiến dịch lớn nào của BĐVN mà lại thiếu dấu ấn của ít nhất một người trong số họ. Nếu Văn Quyến nghỉ thì có Công Vinh, Vinh vắng thì lại có Thanh Bình. Ấy thế nhưng, AFF Cup 2010 có thể sẽ là câu chuyện khác hẳn.

    Đỉnh cao…
    Việt Thắng là “trọng thần” của triều đại Calisto. Quang Hải đang nổi như diều. Anh Đức cũng vừa có một mùa V-League sáng rực. Nhưng nếu nhìn lại 10 năm qua thì chính Văn Quyến, Thanh Bình và Công Vinh mới là những tiền đạo xuất sắc nhất của BĐVN.
    Giữa họ có rất nhiều điểm chung. Cả ba đều có thể hình không thật sự lý tưởng cho vị trí tiền đạo. Nhưng họ đều nổi lên từ rất sớm khi còn ở tuổi teen. Và cả ba trải qua các triều đại Alfred Riedl, Tavares, Alfred Riedl rồi Calisto luôn có tên trong những kế hoạch lớn dù thời của mỗi người không trùng khớp với nhau.
    [​IMG]
    Văn Quyến có bệ phóng lý tưởng nhất (cầu thủ xuất sắc nhất VCK U16 châu Á năm 2000), nổi lên sớm hơn cả (Quả bóng Vàng 2003) nhưng cũng chìm sớm nhất. Thanh Bình không có đỉnh cao (chưa từng đoạt Quả bóng Vàng) nhưng sự nghiệp lại bằng phẳng nhất vì thầy nào cũng trọng dụng. Riêng Công Vinh thì khởi đầu vất vả nhất song đến thời điểm này lại là người thành đạt nhất với tư cách là chân sút số Một khỏi cần bàn cãi của BĐVN.
    [​IMG]
    … và…?!
    Quyến, Bình, Vinh - ai cũng đã có thời vàng son. Song năm 2010 này chưa biết chừng lại sẽ là vực sâu trong sự nghiệp của họ.
    V-League 2010 là giải đấu đáng quên với cả ba vì tổng số bàn thắng mà họ ghi được chỉ dừng ở con số… 2, nghĩa là chưa đủ chia đều cho mỗi người một bàn. CV9 phải kết thúc mùa bóng sớm vì chấn thương, Văn Quyến nhiều lần bị “nhốt” trên ghế dự bị, còn Thanh Bình cũng không tìm được chỗ đứng ở ĐT.LA.
    [​IMG]
    Văn Quyến, Thanh Bình, Công Vinh - những chân sút xuất sắc của BĐVN - Ảnh: Đức Anh​
    Cấp CLB thì thế, còn ở ĐT, mọi chuyện cũng chẳng sáng sủa hơn. Thanh Bình đã bị quên lãng dù mới năm trước, anh còn là chủ lực trong chiến dịch SEA Games 25. Văn Quyến dính chấn thương, cơ hội dự AFF Cup 2010 vừa mở ra coi như đã lại có nguy cơ khép chặt. Riêng Công Vinh thì vẫn được thầy “Tô” chờ đợi nhưng liệu sau khi trở về từ Bồ Đào Nha, CV9 hồi phục được bao nhiêu % phong độ? Câu hỏi ấy chưa có đáp án trong khi thời gian từ nay tới AFF Cup cũng chẳng còn nhiều.
    Bây giờ, khả năng rất lớn là ĐTVN sẽ tranh tài tại AFF Cup 2010 với Việt Thắng, Quang Hải hoặc Anh Đức - những người từng không thể cạnh tranh với Quyến - Bình - Vinh. Và điều đáng nói là ngay cả giới chuyên môn cũng dần chẳng tiếc nuối những người hùng một thời vì những sự thay thế có vẻ còn khả dĩ hơn (nếu xét phong độ hiện tại).
    Nhìn từ Quyến, Bình, Vinh mới lại thấy tiếc cho họ và cho cả BĐVN. Vì chỉ 7 năm nhưng đã đủ khiến 3 tiền đạo lớn mất dạng dù họ đều rất trẻ. Công Vinh có thể hy vọng trở lại, nhưng còn Quyến và Bình?

    Xin bổ sung 1 bài viết mới được đọc trên báo bóng đá vào topic này, thảo nào Fan hâm mộ mấy anh này vẫn còn đông và nhiều lắm


  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thông điệp của sự im lặng

    Vì sao Văn Quyến
    Văn Quyến vẫn còn cơ hội tham dự AFF Cup 2010
    Phạm Văn Quyến: Đẳng cấp vô hình



    (TT&VH) - Hôm qua, cùng lúc thông tin về tình hình sức khoẻ của Văn Quyến được xác nhận chính thức, HLV Calisto một mực không đưa ra bất cứ phát biểu nào liên quan tới Văn Quyến, và quyền phát ngôn được ông thầy người BĐN chuyển giao lại cho PCT VFF phụ trách Truyền thông & Đối ngoại Nguyễn Lân Trung.

    Không phải ngẫu nhiên mà HLV Calisto lại lựa chọn thái độ im lặng như vậy, bởi đằng sau quyết định giữ Quyến ở lại ĐTVN là rất nhiều lý do khác nhau, mà lúc này thì HLV Calisto chưa tiện giải thích cặn kẽ, nên chi bằng chỉ có lặng im là tốt nhất.

    Cách đây đúng 1 tuần, khi thực hiện cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở với TT&VH, HLV Calisto cho biết ĐTVN vẫn chờ Công Vinh cho tới phút chót, và với một cầu thủ phải nghỉ thi đấu hơn nửa năm với một chấn thương nghiêm trọng như thế mà HLV Calisto còn quyết tâm chờ đợi, thì cớ sao ông thầy này lại không kiên nhẫn với Văn Quyến, nhất là khi khả năng hồi phục trước thềm AFF Cup của Quyến không phải là không có?

    [​IMG]
    HLV Calisto tin ở đẳng cấp của Quyến


    Lý do để HLV Calisto kiên gan chờ đợi như vậy cũng rất đơn giản: “Cơ bản là đẳng cấp của cầu thủ ấy như thế nào. Nếu là một cầu thủ giỏi thì chỉ cần được tạo điều kiện tốt nhất thì anh ta sẽ sớm lấy lại phong độ”. Hay nói cách khác, với HLV Calisto, đẳng cấp của một cầu thủ là yếu tố bất biến và có ý nghĩa quan trọng nhất, còn thể lực hay các yếu tố chuyên môn khác thì hoàn toàn có thể khắc phục.

    Trước đây, Văn Quyến từng có một thời gian bị lãng quên ở ĐTVN vì không phù hợp với cách dùng người của HLV Tavares, nhưng khi HLV Alfred Riedl trở lại VN, ngay lúc vừa về tới sân bay Nội Bài, ông thầy người Áo đã khẳng định chắc nịch về khả năng sẽ giúp Quyến lấy lại phong độ, bởi “tôi không tin một tài năng như Văn Quyến lại quên mất cách chơi bóng chỉ trong 1, 2 năm”.

    Giữa HLV Calisto và HLV Riedl là một sự khác biệt rất lớn về tư duy bóng đá, nhưng họ cùng có điểm chung là luôn dành niềm tin đặc biệt cho những tài năng thực thụ, và phải chăng đấy cũng là thông điệp mà HLV Calisto muốn truyền đạt bằng sự im lặng tuyệt đối về quyết định giữ Văn Quyến ở lại ĐTVN?

    Có thể tin là như thế!

    H.H
    ====================

  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    ....Đúng như cái tên, ông Điệp chỉ cao chưa đến 1m60 nhưng nổi tiếng là có kỹ thuật điêu luyện, có nhãn quan chiến thuật tốt, xử lý thông minh, độ lỳ và chơi rất bền bỉ. Thế nhưng danh Điệp “lùn” gắn với tuyệt chiêu “cài bóng”. Ông Mai Đức Chung có lần thừa nhận rằng: “Ông Điệp khi còn chơi bóng, dù thấp nhỏ song cài bóng thì không ai bằng, hậu vệ nào kèm ông Điệp cũng phát ngán. Khi nhận bóng, ông Điệp bao giờ cũng làm động tác “cài” trước cho đối thủ “quê” đã rồi mới thực hiện động tác khác, lần nào cũng như lần nào mà không ai bắt bài được”.

    Những thế hệ cầu thủ lão tướng, khi kể ra, dường như ai cũng có tuyệt chiêu nào đó. Đồng đội của ông Điệp ở CAHN khi xưa, lão tướng Từ Như Hiển (Hiển coóc) biệt tài vừa chạy vừa sút bóng cực chuẩn xác. Hay đồng đội của ông Mai Đức Chung là danh thủ Lê Khắc Chính luôn làm khán giả phải ồ lên thích thú với những cú xoạc bóng “cắt kéo” mạnh mẽ mà tinh tế.

    Nói đến những tuyệt chiêu làm mê đắm người xem, nhiều người vẫn còn xuýt xoa về lão tướng Thế Anh, tức Ba Đẻn. Cựu cầu thủ Thể Công từng được xem như một mẫu mực về lối chơi tấn công biên, Ba Đẻn có các động tác cực kỳ điệu nghệ: Cú gắp bóng qua đầu, cú xỏ lỗ hay tâng bóng hai chân vừa chạy vừa sút. Đặc biệt, Ba Đẻn còn có ngón đi bóng ào ạt tới sát biên ngang rồi đột ngột dừng lại khiến đối thủ “trôi” ra phía sau rồi tiếp tục đi bóng ghi bàn. Cũng cái kiểu làm cho đối phương phải cúi đầu tủi hổ như thế có ông Lê Thụy Hải - cầu thủ vẫn được cho là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Người ta kể rằng ông Hải có tài đi bóng lắt léo khéo đến mức nhiều lần lừa bóng qua cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương nhưng... không thèm ghi bàn. Chờ cho thủ môn chạy lại đúng vị trí để... lừa thêm một lần nữa mới ung dung đưa bóng vào lưới.

    Xa hơn, danh thủ Trương Tấn Bửu cũng được coi là kỳ tài với những tuyệt chiêu, điển hình là cú “chặt” bóng độc đáo, chân “chặt” vào bóng rất mạnh, lúc đầu bóng đi nhanh, đến đoạn cuối bóng xoáy ngược lại rất dễ cho người nhận hoặc sút ngay.


    Mịa, đọc đến đoạn chú phóng viên thụ râm cho Mr Lê Thuỵ Hải mà tý nữa ngã bổ ngửa . Ông Hải có đọc được bài này chắc phải lao đầu vào tường vì xấu hổ mất :))
    Nguồn :
    http://thethaovanhoa.vn/143N20100129045931614T128/viet-nam-co-than-dong-bong-da-khong.htm
  9. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Chú PV báo TTVH này chắc nhiễm Captain Tsubasa hay Jindo Itto dữ lắm
    Mẹ cha nó, trình lão Hải mà cỡ đó chắc Bđ VN thôn tính WC lâu rồi chứ chẳng phải gặp Thái là 10 năm thắng 1 trận
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Cũng may là thời đó mải chiến tranh và bị cấm vận chứ không bọn Braxin không dám ngửng mặt lên nhìn đời

Chia sẻ trang này