1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tiếc!
    Giá mà đem ĐTVN bây giờ quay lại thời ông thiên tài Hải , ông thần đồng Đẻn ... khéo VN vô địch Châu Á, đá sòng phẳng với Đức , Pháp , Brazil rồi.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    không phải thằng nhà báo nhiễm Tsubasa hay Jndo của truyện Nhật bản đâu, cái này là nó nhiễm bóng đá Braxin đấy, tôi nhớ có 1 lần cách đây khá lâu đọc 1 bài báo về thiên tài chân thọt Garincha có 1 đoạn tương tự: ông ta lừa bóng qua cả hàng thủ và cả thủ môn nhưng không thèm ghi bàn sau đó lừa lên rồi lại tiếp tục lừa xuống 1 lần nữa sau đó mới ghi bàn. khi được hỏi thì ông ta nói tôi muốn xâu bóng qua hai chân thủ môn nhưng ở lần đầu tiên thủ môn khép chân lại nên không làm được, tôi phải lừa lần hai thủ môn mới chịu giang chân ra. Hoặc là có đoạn miêu tả Pele đã lừa bóng từ vạch 16m 50 sân mình qua tất cả cầu thủ đối phương rồi mới ghi bàn.
    Hồi nhỏ thì tin sái cổ, bây giờ nghĩ lại thấy cũng hơi nhãm. Nhưng dù sao đó là hai thiên tài của bóng đá thế giới bão họ làm được như thế thì còn dễ tin hơn lão Hãi nhà mình, mà biết đâu lão Hải đá bóng phũi với mấy anh trai làng, lừa được như thế rồi sau đó bọn nhà báo viết thật thì sao :))
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Gió cũng to nhưng phần thực cũng có nhiều. Khi các hệ thống phòng ngự chưa được tổ chức khoa học thì việc các cầu thủ bình thường chống trả lại các thiên tài bóng đá là rất nan giải.
    Nhưng dĩ nhiên đó không phải mấy chú, bác alamit nhà chúng ta. Gặp mấy anh tàu bẩn hay mấy CLB dấm dớ của Nga ngố là đã lên bờ xuống ruộng rồi !
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hồi xưa bọn trẻ con Hà Nội có câu khẩu ngữ: đá như Pele rê như Ba Đẻn. Cũng chẳng trách được vì hồi đó xem bóng đá thế giới chỉ biết có ông Pele, xem bóng đá trong nước thì chỉ có Ba Đẻn.

    Ông già tôi fan Thể Công thì hay kể câu " bắt như Kim - kìm như Giáp" . Giáp chính là Trọng Giáp, còn Kim hình như là thủ môn Hải Phòng
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa hồi xưa chỉ xem pele theo kiểu đọc báo nghe tám mà thôi .

    Ngay miền Nam có nhiều tv hơn miền Bắc mà cũng mấy ai xem pele đá . Thời ct Mỹ nó có vệ tinh truyền mổi 1 trận Đông Đức và Tây Đức là hết . Nó cóc quan tâm bóng đá Âu Châu . Dân mình mê bóng đá thì đọc báo nước ngoài rồi dịch mà tưởng tượng ấy chứ . Nhất là thời Ba Đẻn thì chưa có Hoa Sen mà Pele cũng giải nghệ mịa nó rồi. Nên câu Pele ba đẽn gì đó mà phần pe le thì là tự mình tưởng tượng ra thời đó . Khi Ba Đẻn vô Nam choi 1976 ổng cũng ba bó mịa nó rồi . Nghĩa là ca ngợi lão ấy là thời 72-77.
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Real đổi 3 ngôi sao cho một Rooney18:11 13/9/2010
    Xem thêm: Florentino Perez, Rooney, Mourinho, Higuain, Benzema, Kaka, Shrek, MU, Người đặc biệt

    Chủ tịch Florentino Perez đã đưa tin vui cho HLV Mourinho rằng Real sẵn sàng chi 80 triệu Euro (tương đương 65 triệu bảng) cùng 3 ngôi sao khác để chỉ đổi lấy một mình Wayne Rooney của MU.

    Real muốn tiếp cận Rooney nhân cơ hội ngôi sao này bị tẩy chay vì scandal *******
    Cách đây nửa năm, Real cũng đã đưa ra đề nghị với Rooney. Khi đó họ đề nghị được mua chàng Shrek với giá 80 triệu bảng. Còn nay, để chắc chắn hơn về tấm thịnh tình của mình, Real nguyện bớt đi một chút tiền nhưng kèm theo có thể là 3 ngôi sao không kém phần tinh tú là Higuain, Benzema và Kaka.

    Những ngày này, Rooney đang sống trong búa rìu dư luận khi scandal ******* trong thời gian vợ mang bầu bị lật tẩy. Vì lý do này mà số 10 đã không được ra sân trong trận đấu MU hành quân tới sân Goodison Park của Everton.

    Theo tờ People (Tây Ban Nha) thì ông chủ sành sỏi của Real đang muốn nhân thời điểm nhạy cảm này sẽ “giải cứu binh nhì” Rooney bằng bản hợp đồng 65 triệu bảng.

    Cũng như những gì mà Real từng tìm cách lôi kéo Ashley Cole, Mourinho sẽ nhân cơ hội các ngôi sao có "phốt" để chiêu mộ họ cho dễ dàng. Dù biết rõ phản ứng của MU nhưng “người đặc biệt” tin rằng bản thân Rooney sẽ có những dự tính cho riêng mình, nhất là sau một scandal ầm ĩ như vậy.

    Cựu sao MU, C.Ronaldo khi được ông chủ Perez hỏi ý kiến đã tuyên bố vô cùng hài lòng nếu được hợp tác với người đồng đội cũ. Hiện Real đang tìm cách liên lạc với người đại diện của Rooney để thăm dò thái độ.

    Tờ People nhận định rằng dù khó khăn nhưng đây không phải là thương vụ không thể thực hiện được. “Trước đây người ta nghi ngờ vào việc Beckham hay C.Ronaldo tới Bernabeu nhưng sự thật là họ đều đã tới”.

    Tờ này cũng cho rằng để có được Rooney, nhưng Higuain, Benzema thậm chí cả Kaka đều sẽ bị đem thí.

    Theo Dân Việt
    ..................................
    Không biết mấy thằng báo tây nó cũng bệnh hoạn hay mấy thằng báo Vịt quăng bom. thằng Run ly trâu đàm cứ được 50 triệu đã là mừng đằng này chúng nó đưa giá em nó lên trân mây để mấy chú fan MU nhà ta tha hồ mà nổ
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Real của Mourinho thắng chưa thuyết phục: Bàn thắng ở đâu?



    (TT&VH) - Jose Mourinho nên cảm ơn HLV Esteban Vigo của Hercules. Bởi nếu Barcelona không bất ngờ thua thảm Hercules thì có lẽ Real Madrid của Mourinho mới là đội bóng bị đưa lên "giàn thiêu" sau chiến thắng thiếu thuyết phục trước Osasuna.

    *Càng nhiều tiền đạo, càng ít bàn thắng

    Karim Benzema vừa nổ súng trong lần trở lại đội tuyển Pháp. Higuain cũng góp 1 bàn trong chiến thắng của Argentina trước TBN. Ronaldo thì tái xuất sớm hơn dự kiến. Mùa trước, tổng số bàn thắng của ba cầu thủ ấy là 71! Thế nhưng, hàng tấn công "siêu khủng" đó đã không một lần đưa được bóng vào lưới Osasuna, và người đem về cho Real ba điểm trọn vẹn trong trận đầu tiên trên sân nhà mùa này lại là một trung vệ: Carvalho.

    [​IMG]
    Ronaldo và các đồng đội đã có một chiến thắng xấu xí - Ảnh Getty

    Cho dù các CĐV Madrid hiểu rằng nhiệm vụ chính của Mourinho là lật đổ sự thống trị của Barcelona (giờ Real đang tạm xếp trên Barca), nhưng họ vẫn sẽ thất vọng nếu như đội bóng áo trắng không tạo được những cơn mưa bàn thắng. Bởi tấn công đã ăn vào "máu" của các madridista, và ngay cả trong mùa giải 2009-10 bị xem là thất bại, Real của Pellegrini thậm chí đã ghi được tới 102 bàn thắng, nhiều hơn cả Barca!


    Thế nên, sự thất vọng đã hiện rõ trên khuôn mặt các CĐV sân Bernabeu. Không thể nói rằng Mourinho chỉ cần thắng 1-0 khi mà ông đã đưa ra sơ đồ siêu tấn công như đã nói. Song có vẻ như HLV người Bồ đã tính toán sai, hoặc thử nghiệm của ông vẫn chưa đem lại tác dụng như mong muốn. Cụ thể là ý đồ sử dụng Benzema chơi ở cánh như Eto'o đã làm ở Inter đã thất bại, và rõ ràng Real đã chơi tốt hơn khi Mourinho tung Pedro Leon vào thay tiền đạo người Pháp.

    *Điểm sáng Oezil

    "Tất cả hãy nên kiên nhẫn, đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa giải", thủ quân Casillas đã lên tiếng biện minh cho ông thầy người Bồ sau trận đấu. Vào thời điểm này, lời khẩn cầu của Casillas có thể cũng sẽ tạm được chấp nhận, bởi Barca đã thua Hercules ngay trên sân nhà. Hơn nữa, trong một bức tranh có phần nhạt nhòa ở Bernabeu thì người ta vẫn thấy có một vài điểm sáng, không chỉ là bàn thắng ra mắt của Carvalho, mà còn là sự xông xáo của Oezil.

    Rõ ràng, so với trận gặp mở màn với Mallorca, tiền vệ gốc Thổ đã chơi tốt hơn rất nhiều, và lối di chuyển thanh thoát của Oezil cũng đã gợi nhớ tới Guti (dĩ nhiên là trong những trận đấu mà cựu đội phó của Real chơi với phong độ cao). Chính Oezil là người châm ngòi cho bàn thắng duy nhất của trận đấu, với pha dốc bóng phản công chớp nhoáng bên cánh trái rồi chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội dứt điểm (cú sút của Ronaldo bị chặn, Ricardo đá bồi thành công). Sau đó, cựu cầu thủ của Bremen còn có một pha lốp bóng tinh tế suýt nữa đã đem lại bàn thắng.

    Thế nên, màn trình diễn của Oezil cùng Carvalho đã cứu vãn phần nào hình ảnh của Real thời Mourinho trong trận chính thức đầu tiên trên sân nhà ở mùa này. Trên bảng xếp hạng, Real đã tạm thời xếp trên Barca, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Bởi nếu muốn lật đổ Barca, Mourinho không thể chỉ trông chờ vào Hercules. Mà vào giữa tuần sau, Real cũng sẽ đối đầu với một đội bóng mang tên một vị anh hùng khác trong thần thoại Hy Lạp: Ajax!


    Thùy Vy

    =========================================================================
    Nhiều người mắc bịnh xem 1 trận đấu không bằng sự thưởng thức mà = tình cảm yêu ghét và thắng thua .

    2 trận đầu tiên của Real khó khăn bởi vì hàng phòng ngự của 2 đội này phòng ngự rất ruồi bu và bình tĩnh + thủ môn của họ rất lên đồng + các tiền đạo RM cũng vẫn còn bị áp lực phải ghi bàn hơi nóng vội hay quá cầu toàn trong kết thúc . Thế thôi .

    Nhưng cái quan trọng là đối phương vẩn như thường lệ khi đối diện với đội bóng Mou đã chỉ lo vật vã để không thua. Hoàn toàn không dám nghĩ tới chiến thắng .

    Một vấn đề nửa là như thường lệ các đội bóng đụng đội bóng Mou thường bị tắc bài trung lộ . Bóng chỉ còn chỉa ra cánh và tạt ầu ơ vào nơi các tm và hậu vệ trong tâm lý rất sẵn sàng và tự tin ....cuối cùng thì là đối thủ chán nãn và tự thua .

    Real đã có cái phong độ dè để đạp này . Tất nhiên RM sẽ vô địch . Một khi để Mou vượt thì không bao giờ bắt kịp . Đó gần như là 1 chân lý
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đắc Khánh và những nỗi niềm

    Nhật ký Olympic VN: Đón Quốc Anh, Minh Đức, chia tay Đắc Khánh



    (TT&VH) - 3 lần được triệu tập lên tuyển (ở đây là Olympic VN), Đắc Khánh đều phải thoái lui, do chấn thương. Một sự lặp lại không mong đợi của cầu thủ đa năng xứ Nghệ.

    Lần đầu, đó là chiến dịch cho Merdeka Cup cách đây 2 năm. Đắc Khánh và đồng đội Trọng Hoàng đã không thể tham dự giải đấu mà U22 VN đã giành ngôi vô địch. Sau đó là lần U23 QG tập huấn bên Trung Quốc trong chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 25 trên đất Lào vào cuối năm ngoái. Đây cũng là thời điểm khởi nguồn cho chấn thương cơ bụng trong của Đắc Khánh, nguyên do trực tiếp khiến Khánh “khỉ” phải hồi hương lần này.

    Kể từ sau kỳ nghỉ World Cup 2010, Đắc Khánh gần như đã không tập luyện, và tất nhiên, không thể thi đấu. Hơn 3 tháng trời không đụng đến trái bóng, vì vết đau cứ âm ỉ.


    [​IMG]
    Vận xui vẫn chưa thôi đeo bám Đắc Khánh (trái), khi 3 lần lên tuyển rồi 3 lần lại về. Ảnh: V.V


    Thế nên, ngay cả Đắc Khánh cũng đã bất ngờ với quyết định triệu tập lên tuyển của HLV Calisto. Khánh “khỉ” là người biết ý thức – trân trọng giá trị bản thân, nhưng trên hết vẫn là trọng trách với sắc áo ĐT. Khánh đã cố nén đau để tập luyện, cho đến khi các thầy bắt phải ngưng và đi khám. BHL Olympic VN buộc phải dứt khoát với trường hợp của Đắc Khánh, để tránh những rủi ro với sự nghiệp của chàng cầu thủ này. Khánh vì thế cũng thấy được an ủi phần nào.

    Theo giải thích của các bác sỹ, Đắc Khánh rơi vào tình huống tương tự với Tài Em và Mai Tiến Thành trước đó, tức là do tập luyện – thi đấu quá tải vùng cơ bụng dưới. Khánh cũng không phủ nhận điều này, bởi anh đã quá… ham tập tạ với gói cơ này và bị chấn thương. “May là được phát hiện sớm và chưa rách (như tình huống của Tài Em), chứ nếu không…”, Đắc Khánh thở phào.


    Về nhà với vợ ta thôi


    Khánh sinh năm 1987 (theo giấy tờ, tức là năm nay mới 23 tuổi), nhưng đã có vợ và con. “Sau khi rời tuyển U23 QG, vào thời điểm tháng 10/2009, em quyết định cưới luôn một tháng sau đó. Với cầu thủ, những ngày phải chịu đựng chấn thương là nỗi khiếp sợ. Gia đình là nguồn động viên – an ủi rất lớn đối với em, là… một chốn để về mà. Có thêm cô con gái hơn 4 tháng tuổi, mới thấy hết hạnh phúc – trách nhiệm được làm cha”, Đắc Khánh chia sẻ cùng người viết trong một quán café trên Q.1 (TP.HCM) vào chiều qua.


    Sáng nay, Đắc Khánh sẽ lên máy bay trở ra Nghệ An. Một ngày trước đó, ông bố trẻ này đã tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi để đi “săn” mấy chiếc mặt nạ cho cô con gái cưng chơi mùa Halloween tới đây. Có cả hộp bánh Trung thu nữa. Người ta vẫn biết một Đắc Khánh băm bổ, với tinh thần chiến đấu tuyệt vời trên sân bóng, nhưng anh còn là người đàn ông của gia đình.


    THẢO NGUYÊN
    ==========================================

    Lên tuyển không đá trận nào ...rồi về ....vẫn được ca ngợi . Vì đó là anh ....nghệ. Phải ca thôi . Thế mới tục .
  9. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Chửi người cũng từ báo
    Nâng bi người cũng từ báo
    Báo là sự thật hay báo là lá cải ?
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cả 2. Nhưng giờ lá cải nhiều hơn. CÓ vẻ Lá Cải thật (rau xanh ý) có thuốc sâu nhiều quá nên nhà báo ta sản xuất ra Lá Cải giả cho bà con ăn tạm, cho đỡ sót ruột ý mà. Đọc mà 2`

Chia sẻ trang này