1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Cái này thì nó bệnh hoạn ở chỗ nào hả bác?
  2. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Gốc và ngọn


    SLNA hướng tới 3 mặt trận ở mùa giải 2011: Mới chỉ hô quyết tâm



    (TT&VH) - Xứ Nghệ luôn tự hào là cái nôi đào tạo trẻ số 1 VN. Quả thật, mọi giai đoạn – thời kỳ, SLNA luôn sản sinh ra các lứa cầu thủ trẻ tài năng. Sau những Huy Hoàng, Thế Anh, Xuân Thắng, Hồng Sơn, Phan Thanh Hoàn…, là “thế hệ vàng” với Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn, Văn Vinh, Trọng Thông. Gần đây nhất, những Trọng Hoàng, Văn Bình, Quang Tình, Đắc Khánh, Văn Hoàn, Ngọc Anh…, đã và đang là trụ cột của SLNA, có thể xem là “thế hệ bạch kim” của bóng đá xứ Nghệ.

    U17 SLNA vừa thất thủ trong trận chung kết giải toàn quốc, sau hơn nửa thập niên thống trị; U21 SLNA cũng vào đến trận đấu cuối cùng ở VCK tại Pleiku. Đó lại là những tín hiệu đáng mừng nữa. Người ta đã ví, nhân tài bóng đá Nghệ An dồi dào như nước sông Lam, cuồn cuộn đến bất tận. Trong khi rất nhiều các đội bóng khác đang bị hổng phần đào tạo trẻ, thì xứ Nghệ sẽ không bao giờ phải lo lắng cái phần gốc ấy. Đó là một thuận lợi cực lớn cho các kế hoạch phác thảo mang tính dài hơi.

    Nhưng, chỉ là hiện tại, phần ngọn (tức đội 1 SLNA) lại đang gặp rất nhiều vấn đề. Lứa cầu thủ sinh năm 88 – 90, với Trọng Hoàng là tiêu biểu như đã nhắc ở trên, vẫn chưa đủ tầm thay thế các đàn anh. Bằng chứng là SLNA đã phải trầy trật để giành quyền trụ hạng, mùa giải trước. Chức vô địch Cúp QG bị xem là quá khiêm tốn. Ít ai để ý, chỉ một năm trước đó, V-League 2009, SLNA trong cơn khốn khó về tài chính, đã kịp cán đích ở vị trí thứ 3.

    Mùa giải 2011, cái phần ngọn vốn thiếu trước hụt sau, và không biết bao giờ mới có thể kiện toàn, đã lại chấp nhận chơi đủ 3 mặt trận: V-League, Cúp QG và AFC Cup. Thành công (rất khó, bởi đến cả B.BD và SHB.ĐN còn chào thua cơ mà?!) không nói làm gì, nhưng viễn cảnh trắng tay, thậm chí rơi vào khủng hoảng, là điều có thể mường tượng được. “Có thực mới vực được đạo”, cổ nhân đã nói thế. Và người của SLNA có sẵn sàng với những rủi ro?!
    ==============
    http://thethaovanhoa.vn/144N20101019100027951T128/goc-va-ngon.htm
    bác Tuấn sướng nhé; đặc biệt là mấy dòng đo đỏ; con nuôi các pác đã được vinh danh rồi ^:)^^:)^^:)^
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    http://www.thethaovanhoa.vn/128N20101019193426634T128/dtvn-tap-trung-tro-lai-cong-vinh-chua-xo-giay-ra-san.htm
    "Này thì dám bắt hay, dám đe doạ vị trí của người xứ Nghệ này!"

    Bọn Thể Thao Văn Hoá quả thật là lũ bồi bút tởm lợm.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Điếu khoái lối chơi nhát bóng Vinh Com và lối đi banh cắm đầu chạy lên ngoặc lại ...chuyền về . Nhưng công nhận dạo này **** đẹp trai phết.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Giấc mơ có thật? Quan điểm của tôi: Tại sao không?19h00,Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Cuộc sống không Việt Thắng(TT&VH) - Cần thẳng thắn rằng, ngay trong thời điểm ĐTVN leo tới đỉnh vinh quang ở AF Suzuki Cup cách đây 2 năm, đó vẫn chỉ được xem như một hiện tượng, chứ chưa phải bản chất. Nhiều người sẽ ngỡ ngàng, khi 2 năm qua đi, chúng ta vẫn luẩn quẩn với giấc mộng con ở ao làng Đông Nam Á. Ngay vào thời điểm hiện tại, ước vọng bảo vệ ngai vàng khu vực, đã bị đặt dấu hỏi.

    *Mơ…



    Trong một lần hiếm hoi trải lòng, HLV Calisto đã nói về giấc mơ đem đến sự thống nhất trong lối chơi của các ĐTVN. “Đó là quỹ đạo bất biến của những nền bóng đá phát triển. Sự thống nhất làm nên bản sắc cho nền bóng đá của cả quốc gia. Chắc chắn là thế”, ông “Tô” với rất nhiều những sự trải nghiệm, cùng sự am tường môn thể thao vua, đã khẳng định chắc nịch như thế hôm ông vi hành vào Trung tâm Thành Long, TP.HCM để thị sát Olympic VN.



    Ước vọng bảo vệ ngai vàng AFF Cup của ĐTVN (trái) đang bị đặt dấu hỏi. Ảnh: VSI


    Không có điều kiện chăm chút các ĐT trẻ, thuyền trưởng xứ Iberia sẽ bắt đầu hiện thực nó, từ cấp độ ĐTQG. Thực tế, hơn 3 năm qua, kể từ những ngày đầu vị HLV râu kẽm này quay lại cầm ĐTVN, ông đã chỉ trung thành duy nhất phương pháp huấn luyện, với sơ đồ 4 - 1 - 4 - 1 và những biết thể làm bản lề. Nó là kim chỉ nam và có thể cảm nhận, U23 VN ở SEA Games 2009 và Olympic VN đang hướng tới Asian Games 16 vẫn đang miệt mài thực hiện theo “ba-rem” ấy.


    Sự hợp lý trong lối chơi, cùng thái độ thi đấu đầy nhiệt huyết của các cầu thủ VN, đã có rất nhiều những thời điểm chúng ta thăng hoa. Với những cơ sở ấy, người hâm mộ cũng từng nghĩ về World Cup hay chí ít cũng là Asian Cup không còn xa…

    *Và thực

    Cần phải rạch ròi những giá trị cơ bản trong bóng đá, khi tiêu chí hướng tới là một chuyện, việc tìm con người để thực thi những ý tưởng, lại là một chuyện khác. Hơn 3 năm HLV Calisto “trị vì”, tính ổn định của đội bóng vẫn còn rất mơ hồ. Không phải lúc nào các ĐT của ông “Tô” cũng đi lên theo chiều mũi tên, rõ nhất phải kể đến phong độ của ĐTVN. Sau vài trận giao hữu và tại 2 giải tập huấn gần đây, cảm giác như lúc này chúng ta lại đang băn khoăn với chính mình.

    Lối chơi của đội bóng, tưởng như đã đạt đến cảnh giới, nhưng cũng rất dễ phá sản. Ngay cả những người lạ như Ấn Độ hay U23 Hàn Quốc, chẳng mất nhiều thời gian để làm phá sản lập trình của ĐTVN. Và chiều qua, đến lượt người Sing. Khát vọng cống hiến, chiến đấu và chiến thắng của tuyển thủ, cũng không còn bảo lưu như cách đây 2 năm nữa. Và đó thực sự là điều rất đáng báo động, trước thềm chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á.

    Với những tiêu chí rất nhân văn, bóng đá với Calisto không đơn thuần chỉ là thành tích, mà còn là sự cống hiến, là những giá trị để lại. Và thế, dù hợp đồng với VFF chưa bao giờ dài hơn 3 năm, nhưng HLV Calisto vẫn quyết đeo đuổi những kế hoạch phác thảo của mình. Nên nếu HLV Calisto không có một cái kết trọn vẹn (gần nhất là AFF Suzuki Cup 2010), có lẽ cũng không nên ngỡ ngàng.



    TÙY PHONG


    =========================

    Cái thằng Tuỳ Phong bơm vá NA này càng viết càng bịnh .

    MK chúng mày ngoại binh nhập tịch thì chúng mày cấm . Mấy thằng nghệ ốm đói dở hơi thì chúng mày bơm hết thằng này tới thằng kia vào tuyển .

    Chúng mày còn hỏi tại sao thành tích hông lên .
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    http://thethaovanhoa.vn/143N20101106063706055T128/quan-diem-cua-toi-tai-sao-khong.htm

    Quan điểm của tôi: Tại sao không? 19h00,Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Cuộc sống không Việt ThắngViệt Thắng có nguy cơ vắng mặt tại AFF Cup 2010
    (TT&VH) - Việt Thắng chấn thương và chưa hẹn ngày quay lại, ĐTVN sẽ phải thay đổi kế hoạch, với nhân tố trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên, với sơ đồ 4 - 1 - 4 - 1 bản lề mà HLV Calisto đã gầy công xây dựng từ hơn 3 năm qua, chắc chắn sẽ không có sự điều chỉnh về chiến thuật hay ít nhất là đội hình xuất phát. Thực tế, ông “Tô” cũng đã thất bại với cách bố trí 4 - 2 - 3 - 1 hay 4 - 4 - 2 đấy thôi.

    Vậy ai sẽ là người đảm nhận vai trò mà Thắng “bế” để lại?!


    Ai sẽ thay Việt Thắng? - Ảnh TT&VH Online
    Người đầu tiên HLV Calisto (và phần lớn chúng ta) nghĩ tới, hẳn phải là Sỹ Mạnh. Sỹ Mạnh chính là phương án 2 tối ưu ở ĐTVN lúc này và thực tế, đã đôi lần Mạnh được cất nhắc. Nhưng với chỉ một đường chuyền thành bàn (trận đấu với Singapore ở VFF SONHA Cup mới đây), sau quá trình tập trung tính bằng đơn vị năm của Sỹ Mạnh, là rất khó thuyết phục ông thầy khó tính như Calisto.

    Sỹ Mạnh cũng có tư duy chiến thuật, kỹ năng đọc tình huống và khả năng làm bóng - làm tường, nhưng tiền đạo này lại thiếu sức mạnh tranh chấp và chiếm lĩnh không gian, sức bền thể lực cho một trận đấu, một giải đấu kéo dài... Đây là điểm yếu cố hữu của Sỹ Mạnh và gần như không thể khắc phục được. Phương án chỉ sử dụng Sỹ Mạnh cho một thời điểm nhất định của trận đấu, vẫn là khả quan nhất.

    Người ta bắt đầu liên tưởng đến Anh Đức, tiền đạo đang thuộc biên chế của Olympic VN. Đức chính là một trong những trung phong có tố chất nhất, thậm chí ở một vài khía cạnh, tiền đạo B.BD còn trội hơn cả đàn anh Việt Thắng (hiệu suất ghi bàn chẳng hạn), nhưng Đức lại chưa bao giờ chơi hay trên bình diện ĐT, ngay cả thời điểm anh được kỳ vọng nhất. Cái “tầm” đôi khi mông lung, nhưng cũng rất hiện hữu.

    Chỉ trong tình huống xấu nhất (Việt Thắng không kịp bình phục), HLV Calisto mới nghĩ tới Anh Đức, khi tiền đạo này quay trở về từ Quảng Châu, Trung Quốc và coi đó là một phương án dự phòng.

    Tuy nhiên, chúng ta đã và đang sở hữu một cầu thủ rất đa năng trong đội hình, có thể thử nghiệm cho vị trí trung phong cắm. Đó là Trọng Hoàng. Có cả tốc độ, sức mạnh, sự lì lợm, táo bạo của tuổi trẻ và cả lợi điểm về hình thể, Trọng Hoàng có thể chơi được ở nơi cao nhất đội hình, nếu anh được thử nghiệm. Ông “Tô” có thể không đồng quan điểm này, nhưng trong bối cảnh khan hiếm như hiện tại, tại sao không thử?


    ----------------------------------------
    Híc , Anh Đức thì chê, đòi nhét Trọng Hoàng đá cắm ? Lại còn "lợi điểm về hình thể" , hoá ra 1 thằng 1m7 lợi thế thể hình hơn 1 thằng 1m8 ?
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nghệ nhân = siêu nhân mà lị.

    Siêu nhân thì 1.7m hơn 1.8m. 50kg hơn 70kg.

    Cho siêu nhân ra đá cho bọn chúng dẫm đạp cho siêu vẹo luôn . Nhưng đám siêu nhân này cũng khôn vặt kinh. Hội làng ĐNA thì chúng ùa ra như vịt để đớp chác, vì mấy thằng kia cũng hom hem như mình (đở hơn tý), nên dẫu móp méo cũng không dẹp bể . Nhưng khi ra hội tỉnh Á Châu thì siêu nhân lũ lượt dùng nhiều lý do để trốn chạy . Đau cỗ, đau lưng,.....đau tim, con đau vợ đau, em vợ thằng hàng xóm đau ....tới mất sổ gạo, hộ chiếu ...** toàn những mẹo vặt bẩn thĩu để chuồng thôi . Vì trâu còi húc thế đíu nào với bò tót nó chẳng húc cho bễ ruột đạp cho bẹp dí chứ nị .

    Mịa chỉ có ở VN mới có kiểu đá banh thằng Tứ vô banh gần què bị phạt 29m vô còn bị chửi ....còn thằng c ặc Huỷ Hoại bóng xuống nó sợ bị dẫm nó chạy ra xa thì được ca ngợi sinh ra để đá với Như Thành ...hic. Sống mà bản thân lo đíu song lại cứ đòi bon chen...rồi bắt người ta phải cưu mang quanh năm suốt tháng ...mịa nhà nó sinh ra làm cục nợ tròng vào cổ thằng Thành chứ để đá cái gì với nó .

    Lại còn cái thằng mặt như hà bá thủ môn gì bóng sút ngay người nó ...né nữa .

    Mịa bà nó thêm thằng siêu nhân vô bóng là nó nhảy nửa thì VN 7 thằng đá 4 thằng dở hơi kiểu này ....thắng ai được.

    Còn mở miệng tại sao hoài không khá .
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    ĐT Việt Nam: Mạnh nhất trong lịch sử (TT&VH) - Bất chấp “bị” Olympic VN bào mòn lực lượng (tập trung cùng thời điểm), nếu nhìn qua 28 cái tên được triệu tập, xét về lý thuyết, đây là đội hình mạnh nhất của ĐT Việt Nam vắt qua 2 triều đại HLV Henrique Calisto (2002 và 2008 – 2013).


    Những đứa con hư trở lại

    Văn Quyến, Văn Trương có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị cho Cup 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, và xa hơn là chiến dịch bảo vệ ngai vàng AFF Suzuki Cup vào tháng 12 tới đây. Đây mới là lần đầu tiền, sau hơn 5 năm, ĐT Việt Nam mới lại có tên họ, những đứa con hư ngày nào. Bên cạnh đó, còn có trung vệ Huy Hoàng, người đã nói lời giã từ ĐTQG, sau VCK Asian Cup 2007 (giải đấu mà ĐTVN đã chỉ phải dừng bước ở tứ kết trước Iraq, đội sau đó đã lên ngôi vô địch).

    Trước Asian Cup 2007, Huy Hoàng từng hơn một lần nói lời chia tay. Lý do thì nhiều, nhưng tựu trung lại, là bởi Hoàng đã hết động lực cống hiến, sau nhiều lần bị phủ nhận những đóng góp. Kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, Hoàng cũng đã có tên, trước khi hồi hương vì chấn thương. Ngày đó, ông Calisto tỏ vẻ không vui cho lắm. Việc gọi lại Huy Hoàng, cùng sự xuất hiện của Văn Quyến – tiền đạo không thường xuyên được ra sân ở V-League 2010, khiến nhiều người ngỡ ngàng.



    Xuân Thành xứng đáng có mặt ở ĐT Việt Nam sau những nỗ lực tuyệt vời ở mùa giải vừa qua.



    Nhưng, với Xuân Thành thì khác. Chứng kiến màn thể hiện tuyệt vời của Xuân Thành ở mùa giải năm nay, ít người biết, Thành “xì po” từng có ý định đoạn tuyệt với bóng đá, sau scandal thuốc lắc – ma túy tổng hợp, cách đây vài năm. 13 bàn thắng, cùng vô số những đường chuyền thành bàn tại giải hạng Nhất 2010, Xuân Thành chính là đầu tầu kéo HN.ACB trở lại với V-League. Việc cầu thủ chạy cánh của HN.ACB được cất nhắc trở lại, là sự tưởng thưởng xứng đáng, chứ không hề cảm tính.

    Ông Calisto làm cách mạng

    Nếu tính từ vị trí tiền vệ tổ chức (của Minh Phương chẳng hạn), ĐTQG lần này có đến 13/28 cầu thủ giữ thiên chức tấn công (hơn một nửa số đó đá tiền đạo). Nó không là báo hiệu của cuộc khủng hoảng thừa (vì hầu hết các cái tên đều rất xứng đáng), nhưng có thể thấy, tiêu chí lấy người của HLV Calisto đã phần nào thay đổi. Trước đây, thuyền trưởng người Bồ thường làm chiến thuật bắt đầu từ sự chắc chắn nơi hệ thống phòng ngự, với sơ đồ 4 – 5 – 1 (thường xuyên có đến 2 tiền vệ phòng ngự).

    Ngoài Văn Quyến, Sỹ Mạnh (một ít được sử dụng, một còn lại phải chuyển CLB ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa), thì Việt Thắng, Quang Hải, Sỹ Cường và Được Em đã ghi tổng cộng 42 bàn thắng ở V-League 2010. Thêm 24 bàn nữa của Xuân Thành và Thành Lương ở giải hạng Nhất, hàng công ĐT VN có 66 bàn thắng tổng cộng, một con số rất hứa hẹn. Người ta tính rằng, nếu cộng thêm phần của Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Đức Dương và Vũ Phong, thì còn khủng khiếp hơn nữa.

    Chưa bao giờ HLV Calisto lại có dư thừa sự lựa chọn trên hàng công như hiện tại. Nhưng, ông Calisto vốn không thích chơi 4 – 4 – 2, nên sẽ chỉ có nhiều nhất 4 – 5 cái tên thuộc số này được sử dụng. Ngay cả Quang Hải, tiền đạo có phong độ làm bàn tốt nhất và đang là cái tên được săn đón gắt gao nhất trên thị trường chuyển nhượng VN, cũng không chắc đã có suất đá chính, thời hậu Công Vinh. Nó phải là những người có thâm niên ăn cơm tuyển, là những “đệ ruột” của ông thầy xứ Iberia...


    THẢO NGUYÊN



    Danh sách ĐT Việt Nam:


    Thủ môn (2): Dương Hồng Sơn (HN.T&T), Nguyễn Mạnh Dũng (LSTH)


    Hậu vệ (9): Huỳnh Quang Thanh (B.Bình Dương), Đào Văn Phong (K.Khánh Hòa), Vũ Như Thành (V.Ninh Bình), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Trường Đình Luật (Navibank Sài Gòn), Trần Chí Công (B.Bình Dương), Đoàn Việt Cường, Lê Văn Trương (HA.GL), Lê Phước Tứ (LSTH).


    Tiền vệ (11): Nguyễn Minh Châu (XM.HP), Trần Duy Quang (HA.GL), Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Trần Đức Dương (XM.HP), Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa), Nguyễn Minh Phương (ĐT.LA), Cao Sỹ Cường (HN.T&T), Lương Văn Được Em (TĐCS.ĐT), Phạm Thành Lương, Nguyễn Xuân Thành (HN.ACB).


    Tiền đạo (4): Nguyễn Quang Hải (K.Khánh Hòa), Lê Sỹ Mạnh (Quảng Nam), Phạm Văn Quyến (SLNA), Nguyễn Việt Thắng (V.Ninh Bình).


    Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại khách sạn La Thành (Hà Nội) vào ngày 6/9/2010. Ngày 7/9/2010, ĐT Việt Nam sẽ bước vào quy trình tập luyện 2 buổi sáng và chiều tại sân Mỹ Đình. Từ ngày 20/9 đến 24/9, ĐT Việt Nam sẽ tham dự Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (diễn ra tại Hà Nội) với sự góp mặt của CHDCND Triều Tiên, U23 Kuwait và U23 Australia.

    ====================================

    Lưu trữ vô đây để ghi lại bằng chứng . Chính những thằng dog bơm vá và nhét 3000 quân ốm đói què quặt này với những danh hiệu chết người rồi bắt Tồ ra trận . Chừng thua trận chúng xoá dấu vết xoay sang đánh hội đồng .

    Mịa cái hồi U23 Hồng Sơn, Công Vinh, Huy Hoàng gì năm thua Sing 0-5 Đần mất dép ấy ....chúng nó cũng quân sự gọi quân rồi cũng U23 mạnh 1 trong lịch sử . Khi nào nhét được 3-5 nghệ trong tuyển chúng chẳng xoa tay gào rú mạnh 1 trong lịch sử . Mịa chính những lúc đó là những lúc thua tan tác sác pháo nhất .
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bây h ko chỉ những tay viết bóng đá bệnh đâu, cả các mục khác cũng rất bệnh, nhất là liên quan tới giải trí vì nó vô thưởng vô phạt, phán cái éo j cũng được. Muốn hay thì đấm vào mõm nó ít $ là xong. Nếu e mà có nhiều $ thì 1 ngày nào đó các bác sẽ thấy e trên báo với cái tít "tài năng mới của làng bóng đá U30 nước nhà".
  10. nokia7610c

    nokia7610c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào hoàn cảnh của hàng tiền đạo ĐTQG Việt Nam hiện nay, và cả các tuyến khác. Người hâm mộ, lại tự hỏi vậy những ngoại binh đã nhập tịch và có chuyên môn tốt đâu, tại sao lại không bổ sung cho ĐTQG.
    • #slideshowContainer { width: 230px; height: auto; }#numberDiv a { font: bold 14px Arial; text-decoration: none; }#backforthbuttons { margin-top: 6px; } [​IMG]
      Lee Nguyễn (áo xanh) phải từ bỏ khao khát cống hiến cho ĐTQG vì đã khoác áo tuyển Mỹ

      [​IMG] [​IMG]



    Từ văn hóa…

    Các cầu thủ ngoại nhập tịch hầu hết chưa khẳng định được tên tuổi nơi họ ra đi, họ sang Việt Nam để kiếm sống và đổi đời. Thu nhập tại Việt Nam nếu các cầu thủ này kiếm được việc là cao hơn so với quê nhà. Nhiều cầu thủ trước khi sang Việt Nam thử việc và đá bóng tại đây, ở đất nước họ không phải là cầu thủ đá bóng như Osita (B.Bình Dương). Nếp sống lẫn phong cách của các cầu thủ ngoại không phải ai cũng chuyên nghiệp. Thậm chí đôi lúc còn không giữ được mình trên sân tập, như trường hợp của John Wole, đánh đồng đội trên sân tập đến mức phải nhập viện.

    Đến khát khao cống hiến đội tuyển…

    Các cầu thủ ngoại nhập tịch bây giờ chỉ vì lợi ích cá nhân, vì xu thế chung của bóng đá Việt Nam, họ tự nhận mình có lợi và CLB chủ quản của mình cũng có lợi. Khi V-League đang dần hạn chế số lượng ngoại binh, thì các ông chủ không còn cách nào khác là phải nhập tịch ngoại binh, để duy trì sao cho có một đội hình chất lượng.

    Trong số những ngoại binh có thể thi đấu cho ĐTVN, Huỳnh Kesley và Lee Nguyễn là hai cầu thủ có khao khát cống hiến cho ĐTQG nhất, trường hợp của Lee Nguyễn thật éo le. Anh không thể khoác áo ĐTVN nữa, vì Lee Nguyễn đã khoác áo tuyển Mỹ. Kesley thì may mắn hơn, anh đã từng góp mặt trong thành phần ĐTQG Việt Nam, nhưng thể lực và những chấn thương đã khiến Huỳnh Kesley không thể đóng góp cho ĐTVN.

    Trường hợp của Phan Văn Santos và Đinh Hoàng La, khi cả hai nhập quốc tịch Việt Nam ai cũng nghĩ đến sẽ có một lá chắn thép trong hàng phòng ngự ĐTVN. Nhưng khi lên tập trung, Santos tìm mọi lí do để xin rời đội tập trung để về với gia đình và thường xuyên bộc lộ những sai lầm, yếu kém về chuyên môn. Đinh Hoàng La bắt hay tại VN.Ninh Bình, nhưng khi lên tuyển sự vượt trội về chuyên môn cũng không khá hơn là mấy so với thủ môn nội, thậm chí là kém hơn.

    Đội tuyển quốc gia chỉ thực sự cần những cầu thủ khao khát đóng góp cho tổ quốc, có thể chuyên môn các cầu thủ ngoại tốt hơn chúng ta, nhưng phong cách sinh hoạt, tinh thần thi đấu mà không được thì thà tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân tích lũy thêm kinh nghiệm không phải tốt hơn sao.
    Theo BaoBongDa.com.vn
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mẹ thối không chịu được , nó viết bài ,bài ngoại một cách trắng trợn và lố bịch , thật khốn nạn .










Chia sẻ trang này