1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tiến cử Công Thảo! SHB.ĐN- T&T HN 4-0: Kết thúc rồi, cuộc phiêu lưu của những chú Dế mèn!(TT&VH) - VCK U21 QG năm 2009 đã và đang lăn những vòng quay cuối cùng. Người ta không tìm được nhiều nhân tố mới, khi những cái tên nổi nhất đều đã khá quen thuộc trong hệ thống các giải đấu trẻ. Nguyên Sa, Văn Mẹo, Đình Đồng (SHB.ĐN) hay Quang Tình (T&T HN) thuộc số đó. Nhưng có một cầu thủ mới toanh đã gây được sự chú ý. Đó là Trương Công Thảo, tiền đạo mà SHB.ĐN mượn của đội hạng Nhất 2009 Sài Gòn United.
    Dù đa phần vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng cho đến lúc này, Thảo đã ghi đến 4 bàn thắng (trong đó có cú đúp giúp SHB.ĐN vượt qua T&T HN ở bán kết), để vươn lên đứng đầu trong danh sách làm bàn của VCK U21 QG.
    Ở giải hạng Nhất năm nay, Sài Gòn United của Thảo đã rớt hạng, song tiền đạo nhỏ con này đã có 6 bàn thắng. Chỉ tính sau giai đoạn 1 thì Thảo (chứ không phải bất cứ cái tên ngoại binh nào) mới là người xếp thứ nhất trong danh sách các cầu thủ dội bom. Báo chí đặt Thảo vào danh sách những người trẻ để HLV Calisto cất nhắc lên ĐT U23 QG. Nhưng vào phút cuối, ông thầy Bồ Đào Nha đã khoát tay, lắc đầu, vì bản danh sách đã kín chỗ đối với các tiền đạo.
    Công Thảo nhỏ con, nhưng nhanh và kỹ thuật cá nhân rất chuẩn. Điểm nổi bật nhất của cầu thủ này là kỹ năng chọn vị trí và sự nhạy bén trước cầu môn đối phương. Vào thời điểm đội bóng bế tắc, Công Thảo có thể độc lập tác chiến. Hai bàn thắng vào lưới Bình Định ở sân Thống Nhất là một minh chứng. HLV Phan Thanh Hùng ?" trợ lý số 1 của HLV Calisto ở ĐT Việt Nam, hẳn phải có lý do để mượn Thảo cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương của SHB.ĐN. Nói không ngoa thì Thảo chính là hiện sinh cho sự hủy diệt trước cầu môn đối phương.
    Với tình hình hiện tại của ĐT U23 QG thì có thể hiểu HLV Calisto đang khát tiền đạo đến cỡ nào. Sau khi Minh Tuấn bị trả về, hàng tiền đạo U23 QG chỉ còn 4 người khỏe mạnh. Nó còn khuyết một chỗ và Công Thảo là người xứng đáng nhất. Cổ nhân có câu: ?oKhông thành danh thì cũng thành nhân?. Hãy cứ mạnh dạn trao cơ hội cho Thảo và biết đâu được?! HLV Calisto và VFF hẳn không quên lời hứa, VCK U21 QG lần thứ 13 sẽ là chuyến tàu vét, để triệu tập ?" bổ sung những nhân tố mới?! Nếu là Calisto, tôi sẽ chọn Thảo!
    TÙY PHONG
    -----------------------------------
    Mịa Công Thảo tuy nhỏ con 1.62 nặng chừng 48 kg nhưng " Công Thảo nhỏ con, nhưng nhanh và kỹ thuật cá nhân rất chuẩn. Điểm nổi bật nhất của cầu thủ này là kỹ năng chọn vị trí và sự nhạy bén trước cầu môn đối phương. Vào thời điểm đội bóng bế tắc, Công Thảo có thể độc lập tác chiến. "
    Một Quang Tình thủ lĩnh đá nghệ thuật thông minh + một Công Thảo nghệ ta sát thủ như VN có Xavi Quang Tình + Messi Công Thảo thêm Inesta Văn Hoàng tinh hoa xứ nghệ hội tụ như ý như kêu gào "?oKhông thành danh thì cũng thành nhân?. Hãy cứ mạnh dạn trao cơ hội cho Thảo và biết đâu được?! "

    Vân các anh thích thì chiều cho vào đá hết . Không thành danh cũng thành nhân ...Kết quả trên sân nhà Sing nó giã cho 2-3 rồi thành viên gạch cho Sing nó đạp lên . Trận tới đụng Thái lại tiếp tục làm viên gạch cho Thái nó đạp . Mạnh dạng trao cơ hội cho các chú nghệ đó biết đâu các chú ăn rùa ...kết quả rùa hồ gươm tiệt chủng ....lỗi tại thần rùa .
    Mịa nghe các chú bơm thì cả nước nghe thì cả nước khốn nạn . CLB nghe thì CLB xuống hạng hay vật vã . Cả tỉnh nghe cả tỉnh ngất ngư . Vậy mà 15 năm vẫn một kiểu bơm như thế không biết ngượng cũng phải biết sượng chứ .
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    U23 Việt Nam: Đừng cười vào mũi nhau!
    (TTVN Online) - Khi đã không chấp nhận người ngoài cười vào mũi đội tuyển, thì không thể có chuyện chính người trong nhà cười vào mũi nhau.
    1. Từ một tình huống tấn công trung lộ ở bài tập thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân, tiền đạo Thanh Bình đối mặt với thủ môn Minh Nhựt ở tư thế rất thuận lợi, nhưng thay vì đưa bóng vào lưới từ góc sút rất rộng, Bình ?ocủi? lại vụng về đá trúng vào vị trí của thủ môn Minh Nhựt đã chọn sẵn. Chứng kiến pha bóng này, HLV Calisto không hề lên tiếng phê phán, nhưng một số cầu thủ dự bị ngồi bên ngoài sân lại cười vang. Ngay lập tức HLV Calisto quay ra nạt nộ: ?oĐừng có cười. Pha bóng đó Bình xử lý hỏng nhưng bất cứ ai cũng có thể lâm vào hoàn cảnh như vậy?. Thấy HLV Calisto nổi cơn thịnh nộ, các cầu thủ dự bị im re và không dám cười cợt nữa.
    Dù Thanh Bình (bìa phải) có sa sút, thì với kinh nghiệm và đóng góp của 1 tiền
    đạo đã 3 lần tham dự SEA Games, cũng vẫn là một anh lớn ở U23

    Đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng qua đó có thể thấy HLV Calisto luôn chú ý tới những tiểu tiết mà không phải ai cũng để ý. Đúng là Thanh Bình không phải là mẫu cầu thủ khéo léo, và hỏng ăn ở một pha bóng như vậy quả là đáng chê trách, nhưng điều đó không có nghĩa là được phép cười chê Thanh Bình. ĐT U23 QG là tập hợp của nhiều cầu thủ khác nhau và trình độ, năng lực của mỗi người cũng khác nhau. Thanh Bình có thể không mấy khéo léo ở những pha xử lý bóng sệt, nhưng trong các tình huống dứt điểm cắt mặt hoặc không chiến thì ít ai trội hơn Bình ?ocủi?.
    Ưu tiên số một của HLV Calisto là xây dựng bầu không khí đoàn kết thân thiện ở ĐT U23 QG, nên những hành động dễ tạo ra sự ức chế như kể trên luôn bị ông thầy người Bồ Đào Nha chặn đứng một cách kịp thời.
    2. Từ ngày tập trung ĐT U23 QG tới nay, HLV Calisto luôn chú trọng rèn luyện khả năng tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định cho các học trò, và bằng chứng là những pha sút phạt góc và phạt trực tiếp luôn được ông cho các cầu thủ luyện đi luyện lại. Buổi tập chiều qua cũng không phải ngoại lệ, khi chỉ là một tình huống đá phạt hàng rào đơn giản từ ngoài vòng cấm, nhưng HLV Calisto bắt các cầu thủ phải thực hiện cho tới khi sút trúng vào cầu môn để thủ môn đẩy được mới thôi.
    Tương tự như vậy cũng xảy ra ở tình huống phạt góc. Khi thấy Thành Lương chuyền bóng vào trong cho đồng đội hơi non, HLV Calisto ngay lập tức bắt các cầu thủ thực hiện lại cho tới khi thật sự ưng ý. Cảnh tượng này có thể còn hơi xa lạ với ĐT U23 QG, nhưng với các tuyển thủ quốc gia như Thành Lương hay Trọng Hoàng thì đã quá quen thuộc.
    Năm ngoái, dù ĐTQG gồm rất nhiều cầu thủ đã nhiều năm ăn cơm Tuyển, nhưng có nhiều tình huống HLV Calisto vẫn bắt toàn đội dừng cả buổi tập để chỉ dẫn những động tác tưởng như rất sơ đẳng, chẳng hạn kèm người, di chuyển, hay tranh chấp bóng, nhưng thực tế cuối cùng cho thấy HLV Calisto không hề làm thừa bất cứ điều gì, vì nhờ có sự chỉ dẫn của ông mà ĐTQG đã thực hiện được những pha phối hợp rất hay và hiệu quả.
    Vì thế, việc ông thầy người Bồ Đào Nha đang uốn nắn từng ly từng tí cho ĐT U23 QG hiện tại xét cho cùng cũng là chuyện bình thường, bởi phong cách làm việc của ông là như vậy.
    Chỉ có điều, với một nền bóng đá, khi những cầu thủ hàng đầu vẫn phải học ?oABC?, quả là điều đáng quan ngại.

    H.Huy (TT&VH)
    ================================
    Chúng nó viết cứ như đúng rồi . Khéo léo như thằng Vinh còm đối diện thủ môn nó cũng đá toàn ...lên trời . 8-9 nó ra chân volê là chết mấy con chim . Cũng chẳng hơn gì anh Bình Bát . Khác chăng nếu Anh Vinh ghi được 1 bàn là dân choa vừa gào vừa đú anh ấy lên cả tháng trời .
    Có cầu thủ đá rất tốt ở tuyển QG nhưng sang CLB mới có thể không đá hợp hay ngược lại . Messi là thí dụ . Xét về mặt nào đó Bình rất có duy trong tuyển QG là ghi nhiều bàn quan trọng . Chú Vinh trận Lào đá như bị bịnh liệt dượng bị thay ra, h2 Bình Bát vô cả đội tinh thần khác hẳn và giủa Lào liên tiếp . Không khai thông bế tắc trận Lào (Thanh Bình có ghi bàn) ...thì VN qua vòng loại chắc ...ở đó mà thằng Vinh có cơ hội được đú lên mây .
    Gần đây anh Bình tội nghiêp nhà ta được cho vô công nghệ mò tôm như Chí Công và Phước Tứ năm xưa . Cũng như họ là người cạnh tranh xuất của chú gừng dở hơi Minh Đức . Bình là cầu thủ cạnh tranh xuất đá của Công Vinh .
    nhnglhnLon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  3. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    (TT&VH) - Phải mất tới hơn 1 tháng, U23 VN mới có sự điều chỉnh nhân sự. Sự thận trọng và kỹ lưỡng có vẻ vẫn chưa đảm bảo cho tất cả.
    Quyết định bổ sung Trọng Nghĩa của HLV Calisto chỉ ít bất ngờ hơn đôi chút so với sự tiến cử của Xuân Luân ở danh sách tập trung đầu tiên.
    Nhưng ít ra thì ông Calisto cũng tự mình xem và đánh giá cầu thủ này, chứ nó không phải là sự giới thiệu của ai đó trong số các trợ lý, HLV cấp CLB, hay một ai đó ở VFF.
    Hậu vệ cánh phải Trọng Nghĩa là một trong những cầu thủ chơi khá điển hình cho phong cách phòng ngự bóng đá đất Cảng: quái, khá nhiều tiểu xảo, và đôi khi sẵn sàng lăn xả trong những pha bóng có 4 phần ăn và 6 phần thua.
    Những phẩm chất ấy khá phù hợp với những đòi hỏi của ông Calisto dành cho các cầu thủ mà người ta hay tóm gọn lại trong khái niệm ?ochiến đấu?, đá tập như đá thật, và lao vào tranh bóng quyết liệt.

    Sẽ còn nhiều trường hợp lên tuyển nhờ tiến cử nhưng lại sớm phải rời tuyển như Xuân Luân (33)
    Ở XMHP mùa 2009, Trọng Nghĩa luôn có mặt trong đội hình xuất phát kể từ khi ông Vương Tiến Dũng lên nắm quyền HLV trưởng ở những vòng cuối của giai đoạn một, dù phía trên có thể có vài sự xoay chuyển, hoặc là Đồng Đức Thắng, hoặc là cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Robert. Sự nhiệt huyết ấy nó khá phù hợp với ?osân khấu? Lạch Tray, nơi mà bất cứ cầu thủ Hải Phòng nào cũng trở thành chuyên gia ?ođâm?, ?olao? khi tranh chấp bóng.
    ----------------
    Phong Vũ
    -----------------------------------------------------------------------
    Copy bài này để bổ sung cho công nghệ mò Tôm mà bác Tuấn đang nói đến.
    Việc ông Tô loại Xuân Lân - gốc Nghệ và Đắc Khánh - chính Nghệ để bổ xung Trọng Nghĩa, 1 ông HP chính cống đã khơi dậy bản chất của thằng nhà báo Phong Vũ: ghen ghét, đố kị, ko ăn được thì đạp đổ,...
    Hôm trước khen Đắc Khánh xong, hôm qua bị loại và thay bằng 1 chú HP nên chim cú, quay sang bôi nhọ ông HP ko ra gì.
    Đây có phải điển hình của công nghệ mò tôm ko ông TuânUSA ?
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  4. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Trọng Nghĩa là 1 trong những cầu thủ mất nết nhất Vleague,(bác xem lại trận XMHP gặp KKH sân Lạch Tray rồi đối chất nhé - bác rõ là người Hải Phòng thôi)
    Tính ra XM Hải Phòng là đội bóng có thể lực yếu nhất Vleague mà các bác Hải Phòng nhà ta tự tin vào khả năng tranh chấp hay vỗ ngực ta đây dân chơi nhất Vleague nhỉ :))
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng đá nó có qui luật của nó ....trình cầu thủ VN, tầm vóc sức mạnh kỷ thuật cũng không vượt ngoài qui luật này . Không phải chỉ NA mới sx ra được siêu cầu thủ hay siêu thể lực như các ông ấy bơm .
    Bóng đá VN vẫn có thể thắng Thái và đá ngang ngữa Á Châu ở mọi cấp độ tuyển nếu chúng ta tuyển quân trên tinh thần bắt những cầu thủ tốt nhất và cân bằng giửa kỹ thuật và sức mạnh để tạo 1 tuyển VN mạnh nhất thì sẽ không ngán ai . Đằng này các ông ấy bơm vá để nhét càng nhiều nghệ vô càng tốt ....thì tuyển VN không thể mạnh như nó có thể mạnh thì thua là chuyện tất yếu .
    Những đứa đc vừa nhắc tới thì dân coi bóng đá cũng đã đọc trên trang chính hết roài ...các tuyển thủ nghệ thì chú thì 1.65m chú thì 1.7m như cây xậy gió thổi cũng bay . Còn những cầu thủ mới gọi bổ xung tuy là nó cũng không cao to gì hơn chừng 1.7m =1.73 m nhưng với tuyển VN đã nhỏ hơn phân nào đở phân nấy chứ ...chư kể nội nhìn thấy cơ bắp chúng nó cuồng cuộn hơn hẳn 2 chú kia thì đủ hiểu là trên sân khả năng tranh chấp chiến đấu sẽ hơn rất nhiều . Cứ mỗi anh hơn một tý thì sẽ thành sức mạnh chung . Còn kỹ thuật thì nói chung trình VN cách huấn luyện VN thì cũng làng xàng như nhau chứ SLNA cũng chẳng có HLV siêu đẳng nào, cách hl có đặc biệt, ăn uống khoa học ....gì cho ra lò siêu vượt kỹ thuật so với cả nước ....mịa đôi khi còn đói xanh mặt báo chí la im ỏi .
    Điển hình như chú Trọng Hoàng 1.7m tướng ta lối đá thì cũng tương tự Tài Em năm xưa nghĩa là cũng công được thủ được sức cũng được ...nếu chú ấy được 1.75m trở lên nữa thì bơm chú ấy lên quả đấm thép hay trụ cột cũng chẳng ai nói gì . Đằng này thế hệ trẽ hơn mà còn chưa ăn chú Tài Em 6 năm trước về tất cả các mặt đây đã là bước dậm chân tại chổ của bóng đá VN khi mà ở cùng vị trí chú ấy công bằng mà nó cũng chưa thấy 1 chú nào gọi là vượt trội hơn (không có nghĩa kém hơn vì chúng ta còn Đức Dương, Minh Chuyên, Huy Thái, Duy Quang, Hoàng Max đá cũng không thua hoặc hơn thua không nhiều . Ấy mà báo chí nghệ đã bắt đầu tâng phong chú ấy thành 1 vị trí để sẳn không có không được như Vinh Còm, Sơn du đảng .
    Tuy nhiên chừng nào còn Tồ nắm tui còn an tâm . Tồ không cãi. Tồ thâm hơn cho phù hợp với kiểu VN . Tồ gọi cho vừa lòng rồi Tồ sẽ trả về, hay Tồ giử nhưng làm mắm luôn . Dù sao làm mắm 2-3 em nghệ như vậy cũng là thiệt thòi cho tuyển VN . Với các chú như Vinh Còm hay Trọng Hoàng đủ sức đá tuyển cũng không có nghĩa sẽ đá chính tất cả các trận với Tồ . Chính điều này làm dân miền mình rất cay cú luôn rình nói xấu cắn trộm Tồ khi có cơ hội .
  6. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Thanh niên VN nào to cao thì hầu như ko có tố chất thể thao, đội tuyển VN cũng như các U ko ai dư hơi mà bơm đểu dân Nghệ đâu. Thể Công mới thực sự là bố của VFF, mới thực sự được bơm đểu. Tiếc là sau trận thua Đồng Tháp 2-4: Thể Công nhà ta đã bị xịt 1 cách thảm hại
    Thôi tôi cũng chẳng muốn tranh luận với chú nữa: chú quá ư ghét dân Nghệ: sự căm ghét dân Nghệ đã làm chú mờ mắt rồi, topic này cũng có ai reply chú đâu?
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    990
    Thanh niên VN nào to cao thì không có tố chất thể thao ??? Ông lấy ý tưởng này ở đâu ra vậy ?
    Thực ra ông Tuấn ghét Nghệ điên cuồng thì ở forum này ai cũng biết, và cũng phải công nhận ổng ghét có lí. Có điều ghét quá nên thường xảy ra sóng gió liên tục , nhiều lúc không cần thiết. Tôi nghĩ tất cả các bài trong mục này hoàn toàn có thể đưa vào mục "những bài viết bịnh hoạn" , không cần mở thêm topic nữa, rồi lại cãi vã linh tinh cho mà xem.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  8. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Trọng Nghĩa là 1 trong những cầu thủ mất nết nhất Vleague,(bác xem lại trận XMHP gặp KKH sân Lạch Tray rồi đối chất nhé - bác rõ là người Hải Phòng thôi)
    Tính ra XM Hải Phòng là đội bóng có thể lực yếu nhất Vleague mà các bác Hải Phòng nhà ta tự tin vào khả năng tranh chấp hay vỗ ngực ta đây dân chơi nhất Vleague nhỉ :))
    [/quote]
    Lâu lâu ko vào tranh luận. Hôm nay làm tí cho có không khí.
    Thứ nhất: ông 46 này phát ngôn nhầm chủ đề. Đây đang nói về chủ đề bơm vá của báo chí, ko phải vấn đề vỗ ngực xưng dân chơi của dân HP.
    Thứ hai, xem được mấy trận có Trọng Nghĩa đá mà bảo nó là một trong những thằng mất nết nhất Vleague.
    Thứ ba, cầu thủ HP ở Vleague 2009 do tích luỹ thể lực kém hồi đầu mùa nên hụt hơi cuối mùa, nó ko có nghĩa năm nào HP cũng yếu thể lực nhất.
    Thứ tư, tôi ko ở HP, cũng chưa bao giờ vỗ ngực bảo HP dân chơi. Đừng có đánh bùn sang ao, vơ đũa cả nắm.
    Thứ năm, Trọng Nghĩa là do ông Tồ tự chọn, ko phải nhờ công nghệ bơm vá như mấy ông mà ông Tuan post ở trên.
    ......
    Mặc dù biết ông Tuấn bài Nghệ nhưng những điều ông ấy nói phần nhiều là đúng. Toàn thấy báo chí khen Công Vinh, Văn Quyến, Trọng Hoàng.... suốt ngày. Gần đây là Văn Bình, Đắc Khánh, Xuân Thắng, Hữu Thắng... Những bài khen Việt Thắng, Như Thành, Phước Tứ... thì có mấy.
    Thằng nào xem bóng đá đều chẳng biết đấy là bơm vá. Chẳng qua có muốn nói ra ko thôi, nói nhiều thì bảo bài Nghệ. Mệt lắm.
    Xem người Sài Gòn nói gì về công nghệ bơm vá đấy này:
    http://docbao.com.vn/view/47/default.dec
    Trang 2, bài "Công Vinh và Văn Quyến"
    Được giabao06 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 11/10/2009
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  9. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    @ ***movie Đấy là nói mặt bằng chung: cầu thủ to cao mà khéo léo ở Vn chắc duy có mỗi Hữu Thắng, còn lại nằm ở hàng phòng ngự nhưng Hữu thắng thể lưc quá tệ
    Bản thân tôi đá bóng hàng tuần trên sân phú thọ hay các sân mini cũng thấy thế: các bác nào to con đá cũng chẳng ra được j,
    Nói chung ko vơ đũa cả nắm: nhưng gần như to cao ở Vn chỉ có tố chất chơi bóng chuyền bóng rổ là tốt còn bóng đá thì hiếm lắm
    @Bác Gia Bảo: Trong độ tuổi U23 thì Trọng Nghĩa là tương đối: nhưng em ko thích thằng này ở cái thái độ thi đấu hết sức láo xuợc: xem cách nó chém Xuân Bình của KKH trong trận đó rồi nhiều lần hung hăng: lão Tồ chọn đương nhiên là chọn chuyên môn thôi, hy vọng vào tuyển hắn bớt cái tính côn đồ lại
    Hải Phòng mùa này e xem được mấy trận à? Tất cả các trận được THTT đấy bác, vì e ko phân biệt vùng miền: cứ trận Vleague cuối tuần nào có là e xem, chuyển hết kênh này kênh kia xem
    Được hanyu46 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 11/10/2009
    Được hanyu46 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 11/10/2009
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thanh niên VN nào to cao thì không có tố chất thể thao ??? Ông lấy ý tưởng này ở đâu ra vậy ?
    Thực ra ông Tuấn ghét Nghệ điên cuồng thì ở forum này ai cũng biết, và cũng phải công nhận ổng ghét có lí. Có điều ghét quá nên thường xảy ra sóng gió liên tục , nhiều lúc không cần thiết. Tôi nghĩ tất cả các bài trong mục này hoàn toàn có thể đưa vào mục "những bài viết bịnh hoạn" , không cần mở thêm topic nữa, rồi lại cãi vã linh tinh cho mà xem.
    ===========================
    Theo tôi nghĩ cứ để yên topic này như vậy . Bởi vì hành trình U23 và tuyển QG mới bắt đầu lấy đà đội hình chính chưa xác lập ....cho nên tới đây sẽ còn nhiều bài thuộc công nghệ bơm đểu và mò tôm cho chúng ta sưu tầm .
    Đây sẽ là 1 topic nóng đấy . Mục đích của tui không phải là tạo sóng gió ....mà khi cả một nền báo chí chăm bẳm phục vụ tư tưởng bơm vá huỷ hoại bóng đá VN . Thì chừng nào một forum như tại đây còn cho phép tui nói điều công đạo thì tui vẫn phải nói . Dù không thể cân bằng cho ngoài kia nhưng vẫn hơn cả nước biết mà ngậm miệng mà đú theo . Sự thể bày ra rõ ràng thì sẽ có người họ nhìn thấy mà không còn bị mây mù nó che phủ (số này rất đông - bởi vì đa số lo cuộc sống và coi bóng đá khi mà có sự kiện mà thôi) dẫn dắt . Khi mà nhiều người không đồng ý với cái trò bơm đểu và mò tôm này tự khắc nó sẽ bớt đi và sẽ trở nên trong sáng hơn . Cũng là cách khiến các tay bút (vùng nào không cần biết) viết lại đúng với chức nghiệp chuyên môn và lương tâm .
    Bóng đá VN cần như vậy . Con đường khó nhưng cần kiên trì và dám đi .
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.

Chia sẻ trang này